Ichigo 100%

  • Thread starter Thread starter SVS
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
tôi vẫn không cảm thấy thoả mãn với cái kết thúc này cho lắm, cảm giác là nó hơi bị vội thế nào ấy, tác giả như kiểu bị ép làm kết thúc ấy, kết thúc thực sự tóm gọn chỉ trong có 1,2 chương trở lại đây, như bạn trên kia nói, số phận của các girl khác rất là mông lung chả đâu vào đâu cả.

Well tác giả này vốn nổi tiếng bới nét vẽ girl cute và kết thúc như củ khoai mà.

dù sao ichigo cũng không phải là 1 bộ truyện tồi, ít nhất là nó làm cho mình mong chờ trong 1 thời gian dài.

à thấy nói có vài extra chapter sắp ra trong tháng 8 này thì phải, hi vọng là nó sẽ trả lời nhieu câu hỏi trong độc giả
 
Nishino là hợp rồi :D , tác giả nghĩ thêm mấy thằng khác cho mấy đứa kia có BF thì hơi lâu mà hết truyện rồi :D
 
công nhận cái kết thúc này nó hơi nhanh nhưng nếu chuyện cứ dây dưa thêm sẽ gây nhàm chán mất àh lúc đó truyện sẽ ko còn hay nữa và để kết thúc cũng sẽ khó khăn hơn bây giờ nhiều vì thế kết thúc thế là được rùi và cũng chính thế mới có mấy cái extra chứ hi vọng mấy cái extra này thì lúc đó mỗi em có một anh rùi như thế nó sẽ đỡ bùn mặc dù là fan nishino nhưng cũng cầu mong aya sễ kiếm được thằng tốt hơn manaka một tỉ lần :D
 
kết thúc tầm bậy quá,kết thúc này dựa theo chiều hướng các fan thôi. Mọi người phải nhận ra là aya&manaka hợp hơn. nhờ cú rơi của con aya thì mới đưa thằng manaka quen với đứa con gái mà nó cho là định mệnh,còn không có hay có cú rơi đó thì thằng manaka cũng làm quen với con nishino.(ghét thằng amachi)
 
Thực ra thì cũng còn tuỳ người xem,hiện tại trong số những người xem Ichigo thì có 2 loại,1 loại ghét cái kiểu cù nhây của nó và không đọc nữa,một loại khoái kiểu này và.....đọc tiếp.Truyện kết thúc ở đây cũng là được rồi,đọc truyện dài quá cũng mệt lắm.I'ss và Video Girl Ai ngắn hơn nhưng lại hay hơn đấy thôi.Kết thúc với Nishino có thể gọi là có hậu,tuy nhiên cũng hơi buồn ở chỗ có thể vì cái ending này mà Aya phải khóc cả tháng đấy :D :D
 
tuy nhiên cũng hơi buồn ở chỗ có thể vì cái ending này mà Aya phải khóc cả tháng đấy
không đâu, tác giả đã cho Aya tính chịu đựng tăng dần ở mỗi tập cuối, cho nên ko có như trên đâu... Thật ra thì các chap càng về cuối thì Nishino càng "nổi" hơn Aya, nên tớ mới nghĩ là tác giả sẽ kết thúc "Bất ngờ" là Manaka + Toujo, chứ ai ngờ tác giả lại chọn kiểu " bất ngờ của bất ngờ " : Manaka + Tsukasa ...
dù sao đi nữa tác giả cũng đã "dọn đường trước" rồi nên các Fan Aya cũng không phản đối lắm đâu ... Thật sự các tình huống càng về sau càng ít thể hiện tình cảm của Toujo (chỉ thể hiện big boob or something like that ^^) , còn Nishino thì càng lúc càng khẳng định tình cảm với Manaka hơn ...
Nếu đọc kỹ sẽ nhận thấy : nếu Manaka + Toujo thì Nishino rất thiệt thòi : là người được Confess trước, bỏ suất học vào trường TH để Manaka được vào, va`i la`n mời Manaka đến nhà và sẵn sàng OOO (cao hơn là xxx hehêh)... cũng như sẵn sàng bỏ nhà 3 ngày đi với Manaka ... thể hiện tình cảm dứt khoát ... còn Tôujo càng về sau càng bị động , thậm chí có lúc còn không tin vào tình cảm bản thân với Manaka , các dịp lễ tết cũng không nổi bật lắm, có vẻ "nhạt hơn" ... Ở thời điểm quyết định (Nishino sang Pháp) thì cũng không đủ quyết đoán, bạn thấy Chi tiết : 4 năm sau tốt nghiệp mà Manaka vẫn xua't hie.n 1 mình thì hiểu là sẽ chọn ai roài , ko cần phải đến lúc gặp lại Nishino...
(ngoài lề 1 tí : thực tế thì sau 4 năm chưa chắc Nishino vẫn như trước... nên thực tế khi gặp lại cũng phải xem xét 1 tí ~.~ ... Lạc đề hơn nữa : tớ cũng có mấy cô bạn dang du học nước ngoài , nhưng xem hình thì cô nào cũng " phát triển " hơn hẳn khi ở VN ^o^ )
 
Mọi câu chuyện đều có một kết thúc. Có hạnh phúc cho người này thì người khác sẽ phải chịu một sự đau khổ nào đó. Nhưng sự đau khổ sẽ qua đi và mọi việc sẽ lại trở nên tốt đẹp. Đó là thứ mà không có một cái kết nào nói ra nhưng chúng ta đều muốn thế và cho là thế mà. Phải không?
Dù sao cái tui thích nhất ở Ichigo là ... xxx :D ;))
 
hehe ở Ichigo 100% thì đâu có xxx đâu, nếu có xxx thì đã "được" xếp loại là "HT" rồi chứ đâu phải "Ecchi"
 
Pretty face cũng đâu đến nỗi nào. Được phết đấy chứ. Chỉ có khi vẽ không được đầy đặn = bộ này thôi.

Thế ông hiểu xxx là gì? Chỉ có những cái đầu đen tối mới nghĩ như ông thôi!
 
Prety Face ít cảnh ecchi hơn ! và cảnh cũng nhẹ hơn nhưng đọc hải hước ghê! cười bể miệng! nhất là cái quả ngực giả! :D
 
Ở Nhật đã ra final chapter rồi mà đám Yanime chả chịu release tiếp,chắc tui nó làm một lần đến hết bộ luôn quá
 
Thế ông hiểu xxx là gì? Chỉ có những cái đầu đen tối mới nghĩ như ông thôi!
Nếu ông có thể đặt tay lên trán mà nói ông không nghĩ cái xxx đó là cái xxx mà ông quoc đang nghĩ thì tui cũng xin xxx :-".

Raw ra full rồi,mà translation thì chờ dài cả cổ,chán X_X
 
Ack,ack,ở vol 16 có một cảnh cực kì cảm động,đó là cảnh Nishino đã confess với Manaka bằng cái cách mà thằng này đã confess hồi vol 1(tức là đu lên xà đó mà).Một tình yêu quá sức mãnh liệt.Hic,còn có 3 vol nữa là hết rồi.Đọc đến đây thì tui thấy Nishino hoàn toàn đủ tư cách để....happy ending với Manaka
 
thì ở những chương cuối thì Nishino nổi lên hẳn, những người kia thì không nói rồi, nhưng Tojou Aya cũng bị chìm lỉm lun, tác giả "dọn đường" khéo quá :P , cứ tưởng vol cuối sẽ Lật ngược thế cờ chứ, ai ngờ ...

Arrrrrgggghhh... tui bị firewall chặn nên không down BitTorrent ở Yanime được T_T, dùng Proxy cũng vậy hic hic ... còn trang SouHaku.free.fr thì cho down trực tiếp nhưng sao tui down ko được ??? ai down được ở Souhaku thì confirm giùm nhé...

hic vậy đành phải coi online ở Anime-Source.com thôi... buồn quá

EDIT: hurrraaa.... tìm được proxy xịn roài, hehe down được rồi :D
 
Thì bỏ Fire Wall đi mà down,vô Properties của IE mà tìm phần Fire Wall :D
Mà mới đọc mấy chap đầu của Vol16 thấy thằng cha Manaka này quá tệ,khi đi với Nishino thì nó chỉ nghĩ đến Nihsino,nhưng khi đi với Toujo Aya thì nó chỉ nghĩ đến Toujo Aya,nghĩ cũng chán bới Toujo Aya quá nhát mà bị mất Manaka,như thằng Manaka nghĩ,nếu quả thật lúc đó Toujo Confess với nó thì việc quyết định đối với nó là rất dễ dàng nhưng tiếc là Toujo lại không Confess :( ,nói chung kết thúc Manaka-Nishino tui cũng không tiếc vì thằng cha Manaka này không xứng đáng với tình yêu cua Toujo.Toujo chỉ yêu mình nó,dù ở bên Amachi hay không,còn Manaka thì ở với Girl nào nghĩ đến Girl đó,chán hẳn!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top