LOL ,cũng có bác đồng ý với mình cơ ah

, ah vụ Higure với Amachi, tôi nói thật là ko khoái 2 nhóc đó cho lắm. Dù là công nhận tác giả xây dựng độc đáo hơn những cái truyện hơi hướng Ecchi hồi trước ở chỗ có thêm rivals, chứ con I's hay Love Hina, từ đầu đến cuối chỉ thấy mỗi 1 thằng là trung tâm nhìn mình càng thèm

. Trở lại vụ Amachi, con trai kiểu chất phác như nó ko hợp với kiểm người sống nội tậm như Toujou,cảm tưởng vd 2 đứa yêu nhau ,Nishino (nhầm ^ ^), Higure tình cảm đơn thuần là thầy trò.kể cả Adachi sau này tấn công Toujou khi Toujou "bị đá" thì cũng ko đạt được gì cả.
Đúng là thằng Manaka này nó quá bị động ,thế nên tui cũng hay gọi nó là thằng đần :P ,nhưng đến đoạn cuối chuyện , quyết định chia tay tạm thời Nishino là một quyết định đứng đắn và đánh dấu sự trưởng thành của nó,sau này chắc chắn nó sẽ là người chủ động, có thể tạm gọi là "lên level"
À kết thúc như lovehina hợp ý tui hơn (2 người chính đoạn cuối ok là được)
Kết thúc Nishino chiến thắng mới làm nên sự phá cách ,và cũng là 1 nét độc đáo của Ichigo ^ ^, có thể nói sao nhỉ? , thực tế hơn chăng?Bác cứ thấy đó, nói thật Nishino là người ranh mãnh và kiên nhẫn nhất trong mấy đứa!
Khoái Ichigo vì 2 lý do:
1 là vì nó gợi lại kỉ niệm cũ của tôi
2.muốn được như Manaka :cool: (chính vì thế mới ko khoái Amachi và Higure

)
Hix, ném cái này vào topic tranh của các bác học vẽ,các bác chém hết ga luôn--> tịt ngòi

, nhưng thấy mọi người sôi nổi nên mình cũng post luôn vậy: ^^ Toujou( đầu tiên định vẽ Nishino nhưng thằng bạn nó vẽ trước rồi X( )
http://i20.photobucket.com/albums/b223/danhiphopyd/wow.jpg
http://i20.photobucket.com/albums/b223/danhiphopyd/wow-1.jpg