holyunicorn
The Warrior of Light
- 27/1/05
- 2,175
- 0
1. BaTuocGiaLai 3 11 - 5 9
2. Halong_United 3 10 - 5 9
3. Rebels FC 3 8 - 2 7
----------------------------
4. Văn Lang 3 8 - 7 4
5. CLBAnNam 3 5 - 5 3
6. HTH FC 3 3 - 4 2
----------------------------
7. Thien Ha Vo Dich 3 5 - 12 0
8. Ba`Da^m`...T..Re? 3 2 - 12 0
Trận đầu tiên :
Văn Lang trận này được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với HTH nhờ vào hàng tiền vệ mạnh và nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng, HTH lại bất ngờ là người dẫn dắt thế trận với hàng tiền vệ tốt hơn và hàng thủ mạnh hơn nhiều so với hàng tấn công của Văn Lang.
Hiệp 1 diễn ra không mấy máu lửa vì HTH tuy có hàng tiền vệ mạnh nhưng lại chỉ cắm mỗi tiền đạo trẻ Ivan Dzhugashvili - HTH mới tậu về - trên hàng tiền đạo, chính tiền đạo này cũng có 1 cơ hội nhưng kô được cụ thể hoá thành bàn và đó cũng là cơ hội duy nhất của hiệp 1.
Ngay từ đầu hiệp 2, tiền đạo Ivan Dzhugashvili đã nhận thể vàng vì màn diễn ngã trong vòng cấm hòng kiếm 1 quả penalty cho đội nhà. Nhưng ngay 10 phút sau đó, thế bế tắc đã được phá vỡ khi hậu vệ cánh phải Masin có bàn thắng từ pha vuốt bóng. Nhưng niềm vui kô được kéo dài, ngay sau đó, tiền vệ cánh Paul Otto Stang đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha sút phạt kô thể cản phá. Đó chỉ là những phút nóng nhất của trận đấu và sau đó kô có thêm bàn thắng nào được ghi. 1 - 1 là tỷ số cuối cùng.
Đây là 1 trong 2 trận đấu ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng này.
Đội Halong là đội được đánh giá cao hơn và nhập cuộc tốt hơn. ở 10 phút đầu, trận đấu đã có 3 bàn thắng, 2 cho Halong và 1 cho BDT và đó cũng là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, ở phút 57, Ban Zhong-Yi có pha solo rất tốt ở trung tâm nhưng đã bị hậu vệ đội khách phá bóng và đây cũng là cơ hội cuối cùng của BDT trong trận đấu. Sau đó, vì thể lực quá yếu khiến đội nhà bị Halong lấy lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và đó cũng là bước ngoặc của trận đấu. Rafi Nissim, Erik Sahlhult, Márton Patrik thay phiên nhau ghi bàn ở những phút cuối trận, thời điểm mà các cầu thủ của BDT đã hoàn toàn kiệt sức. 4 - 1 là tỷ số cuối cùng và cũng rất hợp lý cho Halong giúp đội này tiếp tục song hành cùng BTGL ở ngôi đầu bảng.
Trong trận này, AnNam đã thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng của mình bằng 4 tiền chơi tấn công. Ngay từ phút thứ 9, Valentine Beckham đã có bàn thắng sớm từ pha vuốt bóng ở cánh phải. Sau đó là những pha ẩu đả của các cầu thủ và kết quả là 2 thẻ vàng chia đều cho 2 đội và hậu vệ cánh Lian Hoang-Kim bị chấn thương. Đây là trận đầu tiên Rebels chơi đội hình 4-3-3 với chiến thuật Counter - Attack nên ở phút thứ 30 của hiệp 1 và 51 của hiệp 2, sự kết dính của hàng tiện vệ bị sứt nẻ.
Ngay khi khả năng tổ chức của Rebels bị giảm thì AnNam cũng đã vùng lên với 2 cơ hội nhưng kô được chuyển thành bàn của Tom Sung-Man và Valentin Beckham. Tuy nhiên, khi AnNam vùng lên tìm bàn thắng thì cũng là lúc Rebels thực hiện những đòn phản công của mình và kết quả là Gunnar Erik Brandt và Xia Chi-Cuong lần lượt ghi bàn. 2 cơ hội và 2 bàn thắng chỉ ở trong 4 phút, quả là chỉ trong hattrick mới thấy.
Tuy rất tiếc cho AnNam nhưng cũng xin chúc mừng Rebels đã chiến thắng xứng đáng.
2. Halong_United 3 10 - 5 9
3. Rebels FC 3 8 - 2 7
----------------------------
4. Văn Lang 3 8 - 7 4
5. CLBAnNam 3 5 - 5 3
6. HTH FC 3 3 - 4 2
----------------------------
7. Thien Ha Vo Dich 3 5 - 12 0
8. Ba`Da^m`...T..Re? 3 2 - 12 0
Trận đầu tiên :
HTH FC - Văn Lang 1 - 1
Kẻ tám lạng người nửa cân
Kẻ tám lạng người nửa cân
Văn Lang trận này được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với HTH nhờ vào hàng tiền vệ mạnh và nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng, HTH lại bất ngờ là người dẫn dắt thế trận với hàng tiền vệ tốt hơn và hàng thủ mạnh hơn nhiều so với hàng tấn công của Văn Lang.
Hiệp 1 diễn ra không mấy máu lửa vì HTH tuy có hàng tiền vệ mạnh nhưng lại chỉ cắm mỗi tiền đạo trẻ Ivan Dzhugashvili - HTH mới tậu về - trên hàng tiền đạo, chính tiền đạo này cũng có 1 cơ hội nhưng kô được cụ thể hoá thành bàn và đó cũng là cơ hội duy nhất của hiệp 1.
Ngay từ đầu hiệp 2, tiền đạo Ivan Dzhugashvili đã nhận thể vàng vì màn diễn ngã trong vòng cấm hòng kiếm 1 quả penalty cho đội nhà. Nhưng ngay 10 phút sau đó, thế bế tắc đã được phá vỡ khi hậu vệ cánh phải Masin có bàn thắng từ pha vuốt bóng. Nhưng niềm vui kô được kéo dài, ngay sau đó, tiền vệ cánh Paul Otto Stang đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha sút phạt kô thể cản phá. Đó chỉ là những phút nóng nhất của trận đấu và sau đó kô có thêm bàn thắng nào được ghi. 1 - 1 là tỷ số cuối cùng.
Ba`Da^m`...T. - Halong_United 1 - 4
Quá dễ dàng
Quá dễ dàng
Đây là 1 trong 2 trận đấu ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng này.
Đội Halong là đội được đánh giá cao hơn và nhập cuộc tốt hơn. ở 10 phút đầu, trận đấu đã có 3 bàn thắng, 2 cho Halong và 1 cho BDT và đó cũng là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, ở phút 57, Ban Zhong-Yi có pha solo rất tốt ở trung tâm nhưng đã bị hậu vệ đội khách phá bóng và đây cũng là cơ hội cuối cùng của BDT trong trận đấu. Sau đó, vì thể lực quá yếu khiến đội nhà bị Halong lấy lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và đó cũng là bước ngoặc của trận đấu. Rafi Nissim, Erik Sahlhult, Márton Patrik thay phiên nhau ghi bàn ở những phút cuối trận, thời điểm mà các cầu thủ của BDT đã hoàn toàn kiệt sức. 4 - 1 là tỷ số cuối cùng và cũng rất hợp lý cho Halong giúp đội này tiếp tục song hành cùng BTGL ở ngôi đầu bảng.
CLBAnNam - Rebels FC 1 - 2
Thiếu may mắn
Thiếu may mắn
Trong trận này, AnNam đã thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng của mình bằng 4 tiền chơi tấn công. Ngay từ phút thứ 9, Valentine Beckham đã có bàn thắng sớm từ pha vuốt bóng ở cánh phải. Sau đó là những pha ẩu đả của các cầu thủ và kết quả là 2 thẻ vàng chia đều cho 2 đội và hậu vệ cánh Lian Hoang-Kim bị chấn thương. Đây là trận đầu tiên Rebels chơi đội hình 4-3-3 với chiến thuật Counter - Attack nên ở phút thứ 30 của hiệp 1 và 51 của hiệp 2, sự kết dính của hàng tiện vệ bị sứt nẻ.
Ngay khi khả năng tổ chức của Rebels bị giảm thì AnNam cũng đã vùng lên với 2 cơ hội nhưng kô được chuyển thành bàn của Tom Sung-Man và Valentin Beckham. Tuy nhiên, khi AnNam vùng lên tìm bàn thắng thì cũng là lúc Rebels thực hiện những đòn phản công của mình và kết quả là Gunnar Erik Brandt và Xia Chi-Cuong lần lượt ghi bàn. 2 cơ hội và 2 bàn thắng chỉ ở trong 4 phút, quả là chỉ trong hattrick mới thấy.
Tuy rất tiếc cho AnNam nhưng cũng xin chúc mừng Rebels đã chiến thắng xứng đáng.
mong mọi người thông cảm :hug: