IkariamVN - server Beta

nếu đã ghét rồi thì chơi tụi nó , canh đảo nào ngon mà tụi nó tập trung , canh có slot thì nhảy vào chiếm slot , rút hết dân , hủy hết nhà - kho , chừa lại cái nhà cấp 1 , 1 đảo dính 3 cái như dzậy mà ko thèm đóng góp tụi nó cũng chán , đánh mãi cũng chán vì chẳng cướp đc gì , mà ngày nào cũng vào online 1 cái rồi out thì sẽ ko bị (i) , tụi nó mất slot chưa kể sau này "hiệp ước quân sự" đc fix , có lm nào war với nó mình đem bán acc lại cho tụi nó đóng quân cũng lời chán :'>
 
hi anh em , tình hình là dô năm phải làm việc ít có thời gian theo dõi ika nên muốn nhường lại cái acc đang chơi . Anh em nào quan tâm thì pm tui , acc hiện tại nhà cấp 16 , tổng điểm 14k ( nghỉ tết 10 ngày điểm tụt thê thảm =(( ) , 1 nhà chính 3 thuộc địa , quân sự 2k3 , xây dựng cơ bản tốt , hơn 400k vàng , tọa độ 5x:3x . LM A-GVN
 
tính tóan sai lầm.....chỉ tính tài nguyên xây dựng thuộc địa mà chưa tính tới số tài nguyên để nâng cấp thủ phủ hiến :((.........cần khỏan 5k gỗ đây ::(
 
nói thật đến h nếu thủ thì bảo đảm chẳng thằng nào công nổi tường 240% với 200 phalanx thủ :| , def sơ sơ gần 60k , tầm 4-5 thằng úp 1 thằng trên 15 hiệp may ra xong , bởi vậy nhiều khi điểm thấp - điểm quân sự cũng thấp mà chưa hẳn yếu ^^
4 tp mà mỗi tp 200 con phalanx thì điểm QS không thấp nổi đâu, mà nếu chơi toàn phalanx thì cũng chả đánh nổi ai đâu.
 
Roma của ông boy có đồng minh là LM này mà
Nhận thấy rằng việc giao hảo tốt với các liên minh xung quanh là chưa đủ đảm bảo cho sự phát bền vững của VNGSW . Chúng tôi quyết định gắn kết với những Chiến Binh Roma như anh em một nhà. Kể từ thời điểm này VNGSW sẽ song hành cùng ROMA, thành viên 2 liên minh sẵn sàng tương trợ nhau trong mọi tình huống.
 
sống lẻ loi thì thấy có bác Pụp The Great của S-GVN là chơ vơ giữa 1 dàn LM Holy nữa:D
 
sống lẻ loi thì thấy có bác Pụp The Great của S-GVN là chơ vơ giữa 1 dàn LM Holy nữa:D

a ha, thấy cái nick quen quen, thì ra là bạn Lê Minh, Holy ko sao cả, cấp cao bên đó là bạn tớ. Ông chịu khó dòm tay phải bọn mình 1 đống VietN, ở trên là ông với 1 đống zS-Wz, cánh trái và bên dưới là xen kẽ Mind, MNVD gì gì ghê tởm, và lại cũng VietN. Xa xa đằng chân trời là thằng Mr_khùng của bọn G_O_D. Lũ này hiếu chiến lắm, có 19k tổng điểm mà nuôi 3k mấy quân sự :whew:
 
h tôi đổi tên rồi Rinkitori :D.Tình hình là sắp tới chắc sẽ war với VietN vì tụi nó quây mem của tụi tôi, ngoại giao với tụi nó thì nói cái giọng cứ như rằng mình là nhất mấy thằng khác kô là j nghe ức chế X(
 
Định vào WAB...nhưng mà giờ lại thôi.Chỗ chúng nó xa quá.Chả có thời gian chơi.Lập liên minh ở chỗ mình (6x :'> ) với thằng anh họ cùng chơi cho vui .... chứ vào liên minh linh tinh ...ko thích sự chỉ đạo của người khác :'> dù mình hàng siêu lởm :'>
 
h tôi đổi tên rồi Rinkitori :D.Tình hình là sắp tới chắc sẽ war với VietN vì tụi nó quây mem của tụi tôi, ngoại giao với tụi nó thì nói cái giọng cứ như rằng mình là nhất mấy thằng khác kô là j nghe ức chế X(

Chịu thôi, tui ko muốn ko dây với bọn nó, gần 3/4 hay full thành viên nó nằm đấy, hên là tui ngoại giao với bên đó, có quen vài vị tiếng nói cũng có trọng lượng nên đỡ lo. (mỗi thằng ThanhGiong, nó mà lên cơn sảng chắc mệt đây :whew:)

anyway, có lần làm nguyên 1 bài dài cỡ 1 trang, quăng qua cha Tamarind chỉ huy VietN ý kiến ý cò về cái trang liên minh của bên đấy, cụ thể là cái câu " Việt Nam ta có rừng vàng, biển bạc bla bla bla". Nghe ko sao chịu dc, tự sướng với thủ dâm tinh thần quá :))
 
ặc cha tamarind là nguời phát động chiến tranh chứ ai, bảo sao cả đám tụi nó đc thể :)) quả này phải tích trữ luơng thảo chuẩn bị thời kì chiến tranh rồi, hào bình sắp qua :D
 
round10bo1.jpg


một trận đánh đã 10 round , số lính vài k , và chưa biết khi nào kết thúc :))
thằng tướng quân Kira rủ mình wa tham chiến , cũng ham hố vất hơn trăm thằng lính wa chơi :))
 
xung quanh cháu anh em GVN wá trời , kêu gọi vất lính wa hỗ trợ đi , từ ta tới cháu đi mất gần 8h lận :-s
 
Back
Top