Im lặng......(cần tư vấn gấp)

Status
Không mở trả lời sau này.
ông chủ topic này can đảm thật...... nhìn sơ qua ảnh cô gái mình thấy cô gái kia thuộc tầng lớp "thượng lưu" quá (tức là chỉ dành cho đại gia)

thời buổi này đa số con gái thích sự thực tế.....tiền mang lại sự thực tế cho họ,muốn gì được nấy.trong khi mình thì không thích tiền .....chỉ có cái "chả có gì cả"

hôm trước mình mất ngủ,bật nick chat lên tự dưng thấy 1 cái nick lạ mình nhảy vào làm quen,hỏi han làm quen 1 hồi thì giống như được ông trời thương ý.........nhỏ kém mình 2 tuổi và cũng ở lạng sơn

mấy hôm nay cũng vẫn liên lạc với nhỏ,mình có ý định mời nhỏ đi uống trà đá nhân trần nhưng nhỏ từ chối,rủ nhỏ đi khoai lang nướng ngô nướng nhỏ cũng từ chối nốt....... rủ đi ăn ốc và cafe thì nhỏ ok liền =====> nản thật....

mình không phải là không có tiền.... vài 3 triệu với mình thì mình có thể xin mẹ được nhưng mình không thích như vậy chỉ thích những thứ dân dã bình thường .... (ý chết chém gió hơi quá :) )
 
Chỉnh sửa cuối:
Tranh đấu vì tình yêu mà không can đảm sao được.

Giờ vào box G xinh ko còn hứng gì hết.

Nhớ em quá!!! Hic!!! :((
 
Hôm bữa đi mua đồ ,hình như gặp e đó,ko biết phải ko ,nhưng khá giống ,bên cổ có xăm 1 cành hoa :|,đi elizabeth vàng ,nhìn bình thường ,nhưng có 1 nét gì đó cá tính ,đáng iu...
 
Hôm bữa đi mua đồ ,hình như gặp e đó,ko biết phải ko ,nhưng khá giống ,bên cổ có xăm 1 cành hoa :|,đi elizabeth vàng ,nhìn bình thường ,nhưng có 1 nét gì đó cá tính ,đáng iu...

Ko biết nữa ảnh chụp mới nhất đây

22272_239113642241_667647241_3755493_5460864_n.jpg


22272_239116717241_667647241_3755523_125191_n.jpg


Trên FB em bảo "aw~. nhin thich wa:)) tai chi ma e lai mun di xam nua rou`:))
dao nay e tu luyen ngoan lam roi do"

Nghe đâu xăm nhiều quá đâm ra nghiện cái cảm giác kim châm vào da :|
 
buzz....

Em Fuu vừa gửi mớ hình em vừa chụp chưa có trên Facebook. Ô..la...la yêu thế
 
quá đơn giản, đối với con gái thì còn gì thích hơn là có nhiều người theo đuổi. Em từ chối cậu ngay thì chẳng hóa ra mất đi 1 mối à ? Nói trắng ra là em nó từ chói cậu, nhưng vẫn muốn để cậu tiếp tụC đau khổ vì nó.

Cậu biết phải làm gì rồi chứ ;;)

đây là cây chuẩn nhất, mình nghi bạn không nên dây dưa đâu vì em nó không thích cậu trừ khi cậu đại gia
 
@ gasu :Tâm thứ 2 ,nhìn con ve chó mà muốn ói .
Kinh nghiêm quen GF trên mạng : Từ từ mà tiến :D,quan tâm ,biết kể chuyện vui ,biết tâm sự.GF mình quen qua mạng nè ,quen nhau gần 1 năm ,yêu 1 năm hơn ,tổng cộng được 2 năm rồi
 
buzz....

Em Fuu vừa gửi mớ hình em vừa chụp chưa có trên Facebook. Ô..la...la yêu thế

Chưa có trong FB nhưng có trong flickr rồi đồng chí ạ, tôi còn xem trước cả đồng chí cơ ^:)^
 
Sorry các bạn mình ko đọc từ đầu nên ko hiều gì. Chủ topic bị banned với gasuhuynh là 1 ah. Ko phải thì bỏ qua :)
 
^
^ Ở đâu ra thế :-?
Nhìn phong cách tấn công của chủ 2pic thì hi vọng trong tương lai có thể trở thành 1 người bạn gái tốt của em ý, cố lên nhé :D
 
dạ flickr em nó đây

Chém gió chút thôi, tại thấy đồng chí lậm Fuu quá :-<

Vâng, cơ mà vẫn cứ phải tán thành ý kiến tiếp tục tấn công :))
 
trình khá cao khi mà tán đổ được em này . Thôi thì chúc may mắn vậy , chứ thật sự có vẻ vượt quá khả năng của cậu rồi ;))
 
-- Em nó đã gặp cậu chưa? hay chỉ mới biết nhau qua FB, YM? ấn tượng thế nào về cậu.

nghe bảo em nó mới 94, tuổi này thì dở dở ương ương, hên xui làm liều, củng có thể kưa dính. Nhưng chắc chắn sẽ ko bền vững. Khi mà em nó thì lên bar nốc rượu còn cậu thì đi cup muốn bia hơi ;)) ;))
 
đánh vào suy nghĩ , và khi đã nắm được rồi thì không cần phải nghĩ nhiều đến mấy cái vấn đề ấy nữa ;)).Quan trọng là ấn tượng , khác biệt , hãy cho nhỏ hiểu , dù thằng này nghèo , ko hơn được nhiều người , nhưng ích nhất đi với cậu , hay tiếp xúc , cậu vẫn cho nhỏ cảm giác rất khác lạ với những thằng khác , 1 buổi tiệc vài trăm đến vài triệu , chỉ khác nhau ở cái không khí ,bầu không khí mình tạo ra nó dễ dàng xóa mờ mọi thứ .94 thật sự không phải cái tuổi gọi là khó khăn , nhưng hay mặc cảm ,ích nhất là sợ những thứ đơn thuần xầm xì từ bạn bè hay người khác ;)).

Cái điều đầu tiên " tự tin " , cái thứ 2 " thẳng thắng " , cái thứ 3 " là khốn nạn " ;))
 
Ko đánh đồn có địch , ko hái hoa có chủ.
 
:-<, mình thấy thương tâm cho cậu chủ thớt quá...

Ông BR cứ để em nó thấy đời này màu hồng là ko ổn chút nào =.=.
 
:-<, mình thấy thương tâm cho cậu chủ thớt quá...

Ông BR cứ để em nó thấy đời này màu hồng là ko ổn chút nào =.=.

Không đâu, ít ra hắn cũng tự biết là vô vọng, nhưng tình cảm là thứ thiêng liêng, nếu có thì cứ theo đuổi, được hay không lúc này không còn quan trọng nữa.

Kiểu như một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói cả trăm năm vậy.

Thế nên mình mới ủng hộ, chứ còn mấy đồng chí thích cố đấm ăn xôi hay tự sướng bản thân thế này thế nọ thì đã bị mình quăng tạ không tiếc lời rồi :))
 
-- Em nó đã gặp cậu chưa? hay chỉ mới biết nhau qua FB, YM? ấn tượng thế nào về cậu.

nghe bảo em nó mới 94, tuổi này thì dở dở ương ương, hên xui làm liều, củng có thể kưa dính. Nhưng chắc chắn sẽ ko bền vững. Khi mà em nó thì lên bar nốc rượu còn cậu thì đi cup muốn bia hơi ;)) ;))

Cup sao dc mà Cup. Thực ra là gần Tết mama bóp mỏ lại nên túng thiếu trăm điều lại thêm sắp có xe nữa. Bây giờ tới qua Tết là chính sách thắt lưng buộc bụng.

Định gặp em rồi nhưng túi còn 30k mất hết cả tự tin :|

Ấn tượng hả nói thế nào nhở... Rất thích em, không phải là không có đầu óc biết thua em và em đã có bạn zai, quyết tâm theo em nếu em cứ lập lờ :> lãng mạn :))

[N]h0c[S]9x;14266397 nói:
đánh vào suy nghĩ , và khi đã nắm được rồi thì không cần phải nghĩ nhiều đến mấy cái vấn đề ấy nữa ;)).Quan trọng là ấn tượng , khác biệt , hãy cho nhỏ hiểu , dù thằng này nghèo , ko hơn được nhiều người , nhưng ích nhất đi với cậu , hay tiếp xúc , cậu vẫn cho nhỏ cảm giác rất khác lạ với những thằng khác , 1 buổi tiệc vài trăm đến vài triệu , chỉ khác nhau ở cái không khí ,bầu không khí mình tạo ra nó dễ dàng xóa mờ mọi thứ .94 thật sự không phải cái tuổi gọi là khó khăn , nhưng hay mặc cảm ,ích nhất là sợ những thứ đơn thuần xầm xì từ bạn bè hay người khác ;)).

Cái điều đầu tiên " tự tin " , cái thứ 2 " thẳng thắng " , cái thứ 3 " là khốn nạn " ;))

:-?......

Chưa tiếp xúc nên chứa biết suy nghĩ em sao. Nhưng có vấn đề khá là quan trọng là hình như em ko có ý hợp tác khi chat chit :|

Mổi lần chat chit em cứ tỏ ra thiếu thành ý hợp tác với mình. Chứ chat vài câu lại im re không thèm trả lời nữa :|

Không đâu, ít ra hắn cũng tự biết là vô vọng, nhưng tình cảm là thứ thiêng liêng, nếu có thì cứ theo đuổi, được hay không lúc này không còn quan trọng nữa.

Kiểu như một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói cả trăm năm vậy.

Thế nên mình mới ủng hộ, chứ còn mấy đồng chí thích cố đấm ăn xôi hay tự sướng bản thân thế này thế nọ thì đã bị mình quăng tạ không tiếc lời rồi :))

:-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top