Sword_Laker
Youtube Master Race
- 23/8/06
- 6
- 0
ARCHMAGE, ÔNG GIÀ BẤT TRỊ
Một ông già khú đế lụ khụ, râu tóc bạc phơ, suốt ngày đứng ngoài *xùy xùy* cái gậy lửa vô, chuyên môn nghịch nước, quát tháo Footman và một trong nhiều kẻ thù không đội trời chung với Blademaster - Gandalf của WarCraft - ARCHMAGE
Level 1, vừa bước ra khỏi Altar, ông ngồi oai vệ trên lưng ngựa, gọi vài tên Footman theo đi Creep cái điểm xanh gần nhà. Water Element hiện ra, tấn công và hứng đạn cho cả lũ. Ông ung dung ngồi khua khoắng cái gậy hết sức thư giãn. Bỗng chợt, đâu đó một lưỡi gươm cong cong với ba cái chữ ngoằn ngoèo chém thẳng vô mặt ông - mất khoảng 70 hp.
- "KỆ CHA CÁI LŨ CREEP ẤY! CHÉM THẰNG BLADE ĐI KHÔNG NÓ PHANG BỂ GÁO TAO BÂY GIỜ!!!"
Lũ Footman hoảng hốt, bỏ kệ đám creep líu díu đuổi theo Blade hết cả hơi (Đuổi được thì đã tốt quá). Archmage vẫn cứ thục mạng chạy. May mà con ngựa của ông chạy không kém gì Blade. Lão chạy thẳng vô cái mỏ vàng, vòng quanh nhà chính, hò hét mấy tay Peasant đang đốn củi lấy rìu Militia, cố chờ cái Arcane Tower đang nâng cấp xong. Blade biến mất, và vài giây sau, cái Windwalk của Blade lại lấy đi gần trăm máu của ông già. Cái tháp hình thành, bắn tụi bụi vào Blade -> hết mana, đi về -> Archmage thở phào. Vụ này xảy ra ở hầu hết các trận Orc vs Human trong khoảng vài phút đầu.
Sơ sơ là thế đã. Nếu như Blood Mage là một đầu bếp thượng hạng với các món nướng nóng hổi, thì Archmage cũng là một đầu bếp tài không kém với các món ăn kèm nước và đá. Ông khoái nhất là các món ăn lạnh. Blizzard của ông đông cứng bất cứ đứa nào lảng vảng trước mặt, khiến hàng Archer phải bỏ chạy, Raider phải rút lui, Spirit Walker phải bỏ chiến trường mà nhất là mấy cái tháp Watch Tower của Orc thì khỏi nói. Lúc chạy trốn, ông tung nước ra, cản đường quân địch. Đây cũng là món ưa thích của các Footman, óanh Creep cho đỡ tốn máu. Tài năng của ông được hâm mộ hết sức, không lúc nào là không đầy các fan bu quanh. Nào là Shaman từ nhà đồng minh, Priest, Mountain King thì luôn luôn bên cạnh, mà nhất là mấy cô Sorceress thì hàng lố:wink: . (Mong học hỏi được chút tài nghệ từ Brilliance Aura)
Là đầu bếp tài năng nhưng Archmage cũng hết sức xuất quỉ nhập thần. Ông có một con ngựa trắng khá đẹp mà cũng hết sức ghê gớm, chạy nhanh không thua Blade chút nào (Tất nhiên là trừ lúc nó Windwalk rồi). Chỉ khỏi một thằng Knight làm mồi trinh sát, ông có thể biến từ đây sang đó khiến đổi thử mệt bở hơi tai -> nhất là lúc chạy trốn.
===> Chú thích thêm về con chiến mã của ông -> Tuổi già sức yếu nên giữa War2 với War3, ông đã nhảy con ngựa từ tay Paladin. Nhưng ông là hero Intelligence chứ không phải Agility nên bị Paladin phát hiện ngay. Điên tiết, Paladin đã bắt Archmage, lột mất cái áo khoác đắt tiền của ông (Cái áo của Mage ở War2 ấy mà). Nhưng thương ông già tội nghiệp ho khù khụ, Paladin đã cho ông con ngựa, còn giữ lấy áo của ông. Archmage gầy nhom sắp chết nên đương nhiên Paladin không mặc vừa áo của ông nên đã xé ra làm áo choàng :cool: . Thế là Paladin mất ngựa nhưng lại được cái áo còn đắt tiền hơn, còn Archmage, thì sướng khỏi phải chạy bộ.
Chốt lại một câu: chẳng có Human nào mà không có Archmage hết, kể cả Gosu.:hug:
Bài viết lấy cảm hứng từ bài tay đầu bếp Blood Mage của Zeddy (cám ơn rất nhiều), và cũng là bài đầu tại GameVN, mong được đóng góp::)
Một ông già khú đế lụ khụ, râu tóc bạc phơ, suốt ngày đứng ngoài *xùy xùy* cái gậy lửa vô, chuyên môn nghịch nước, quát tháo Footman và một trong nhiều kẻ thù không đội trời chung với Blademaster - Gandalf của WarCraft - ARCHMAGE
Level 1, vừa bước ra khỏi Altar, ông ngồi oai vệ trên lưng ngựa, gọi vài tên Footman theo đi Creep cái điểm xanh gần nhà. Water Element hiện ra, tấn công và hứng đạn cho cả lũ. Ông ung dung ngồi khua khoắng cái gậy hết sức thư giãn. Bỗng chợt, đâu đó một lưỡi gươm cong cong với ba cái chữ ngoằn ngoèo chém thẳng vô mặt ông - mất khoảng 70 hp.
- "KỆ CHA CÁI LŨ CREEP ẤY! CHÉM THẰNG BLADE ĐI KHÔNG NÓ PHANG BỂ GÁO TAO BÂY GIỜ!!!"
Lũ Footman hoảng hốt, bỏ kệ đám creep líu díu đuổi theo Blade hết cả hơi (Đuổi được thì đã tốt quá). Archmage vẫn cứ thục mạng chạy. May mà con ngựa của ông chạy không kém gì Blade. Lão chạy thẳng vô cái mỏ vàng, vòng quanh nhà chính, hò hét mấy tay Peasant đang đốn củi lấy rìu Militia, cố chờ cái Arcane Tower đang nâng cấp xong. Blade biến mất, và vài giây sau, cái Windwalk của Blade lại lấy đi gần trăm máu của ông già. Cái tháp hình thành, bắn tụi bụi vào Blade -> hết mana, đi về -> Archmage thở phào. Vụ này xảy ra ở hầu hết các trận Orc vs Human trong khoảng vài phút đầu.
Sơ sơ là thế đã. Nếu như Blood Mage là một đầu bếp thượng hạng với các món nướng nóng hổi, thì Archmage cũng là một đầu bếp tài không kém với các món ăn kèm nước và đá. Ông khoái nhất là các món ăn lạnh. Blizzard của ông đông cứng bất cứ đứa nào lảng vảng trước mặt, khiến hàng Archer phải bỏ chạy, Raider phải rút lui, Spirit Walker phải bỏ chiến trường mà nhất là mấy cái tháp Watch Tower của Orc thì khỏi nói. Lúc chạy trốn, ông tung nước ra, cản đường quân địch. Đây cũng là món ưa thích của các Footman, óanh Creep cho đỡ tốn máu. Tài năng của ông được hâm mộ hết sức, không lúc nào là không đầy các fan bu quanh. Nào là Shaman từ nhà đồng minh, Priest, Mountain King thì luôn luôn bên cạnh, mà nhất là mấy cô Sorceress thì hàng lố:wink: . (Mong học hỏi được chút tài nghệ từ Brilliance Aura)
Là đầu bếp tài năng nhưng Archmage cũng hết sức xuất quỉ nhập thần. Ông có một con ngựa trắng khá đẹp mà cũng hết sức ghê gớm, chạy nhanh không thua Blade chút nào (Tất nhiên là trừ lúc nó Windwalk rồi). Chỉ khỏi một thằng Knight làm mồi trinh sát, ông có thể biến từ đây sang đó khiến đổi thử mệt bở hơi tai -> nhất là lúc chạy trốn.
===> Chú thích thêm về con chiến mã của ông -> Tuổi già sức yếu nên giữa War2 với War3, ông đã nhảy con ngựa từ tay Paladin. Nhưng ông là hero Intelligence chứ không phải Agility nên bị Paladin phát hiện ngay. Điên tiết, Paladin đã bắt Archmage, lột mất cái áo khoác đắt tiền của ông (Cái áo của Mage ở War2 ấy mà). Nhưng thương ông già tội nghiệp ho khù khụ, Paladin đã cho ông con ngựa, còn giữ lấy áo của ông. Archmage gầy nhom sắp chết nên đương nhiên Paladin không mặc vừa áo của ông nên đã xé ra làm áo choàng :cool: . Thế là Paladin mất ngựa nhưng lại được cái áo còn đắt tiền hơn, còn Archmage, thì sướng khỏi phải chạy bộ.
Chốt lại một câu: chẳng có Human nào mà không có Archmage hết, kể cả Gosu.:hug:
Bài viết lấy cảm hứng từ bài tay đầu bếp Blood Mage của Zeddy (cám ơn rất nhiều), và cũng là bài đầu tại GameVN, mong được đóng góp::)



