Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Khi Cobb và Saito chết ở tầng 5 , theo quy luật họ sẽ sống lại ở tầng 4.
^ Thì đoạn xe lộn vòng chả chấn động vãi ra còn gì, sao tầng 2 thì 2 thằng vật nhau cứ lộn qua lộn lại suốt mà tầng 3 thì trượt tuyết êm ru vậy

Saito ko có kinh nghiệm tác chiến nên hậu quả là rơi xuống limbo.Từ lúc đầu cho Saito tham gia vào nhóm là đã sai lầm.Chỉ tội nghiệp Saito , cái cảm giác phải trải qua 5 chục năm rồi trở lại tuổi trẻ , đúng là ko có chỗ cho khách du lịch
Inception và Matrix ko trùng ý tường.Inception có phần thực tế hơn Matrix nhiều lần.mình chưa xem Inception nên chưa biết thế nào, nhưng các bác thấy Inception với Matrix cái nào hơn, nhìu người bảo phim này nhẹ nhàng hơn Matrix nhiều
Có khi Nolan bị dính Matrix nên mới làm Inception![]()






Nguồn:Phim được chờ đợi nhất lại dở nhất!
Một trong những bộ phim được chờ đợi nhất và cũng dở nhất chính là Inception của đạo diễn Christopher Nolan, với vai chính thuộc về ngôi sao hàng đầu Hollywood là Leonardo DiCaprio. Bộ phim thuộc thể loại hành động giả tưởng, với kinh phí thực hiện lên tới hơn 160 triệu USD, Inception nói về một thế giới kỳ lạ, trong đó con người có thể dùng công nghệ để xâm nhập giấc mơ của người khác.
Phim do đạo diễn tài danh Christopher Nolan (đạo diễn phim Kỵ sĩ bóng đêm) dàn dựng cùng với dàn ngôi sao: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Tom Hardy... Thế nhưng, không ít khán giả than trời bởi độ khó hiểu của câu chuyện thể hiện trong đó.

Hôm trước trên thanh niên hay tuoitre còn có bài viết về Inception vô đối hơn nhiều so với bài này cơ. Làm nhà báo bây giờ dễ thật .Nguồn:
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201036/20100830100513.aspx
Đọc bài nghị luận của bác này (ko nêu tên) làm chướng mắt thật.Tay phóng viên này chắc chưa coi phim lần nào hay mới vào nghề?Chỉ nhìn vào dàn sao rồi phán phim này dở phim kia tạm?
Phim nào cũng ý kiến chê bai(ko biết bác này có làm được như họ làm ko).Khán giả than trời ko hiểu là bởi vì ko chịu hiểu hay ko muốn hiểu chứ đâu thể đổ lỗi cho phim khó hiểu.
Mà tay phóng viên này coi ko hiểu rồi lại đổ thừa=>ghét nhất hạng này
Nguồn:
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201036/20100830100513.aspx
Đọc bài nghị luận của bác này (ko nêu tên) làm chướng mắt thật.Tay phóng viên này chắc chưa coi phim lần nào hay mới vào nghề?Chỉ nhìn vào dàn sao rồi phán phim này dở phim kia tạm?
Phim nào cũng ý kiến chê bai(ko biết bác này có làm được như họ làm ko).Khán giả than trời ko hiểu là bởi vì ko chịu hiểu hay ko muốn hiểu chứ đâu thể đổ lỗi cho phim khó hiểu.
Mà tay phóng viên này coi ko hiểu rồi lại đổ thừa=>ghét nhất hạng này


The Extractor nên giao cho Jang Dong Gun hoặc Ju Woo Sung để câu kháchMột bài viết về Inception của một fan cuồng phim Hàn trên blog selfishwood
Nếu kịch bản Inception của Christopher Nolan mà rơi vào tay Chungmuro thì sao nhỉ?
Nội dung đại khái có lẽ sẽ như sau: phim lấy bối cảnh khi Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) mới qua đời và người con trai cấp tiến của ông mới “lên ngôi.” Trong một động thái nhằm xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền Bắc, Nam Triều Tiên, một đường tàu hỏa xuyên suốt hai miền được xây dựng. Ngày tuyến tàu hỏa này được khánh thành, con trai của Kim sẽ tham dự và lên chuyến tàu đầu tiên. Đó cũng là lúc một đội điệp viên của Nam Hàn có kỹ năng trích đoạt giấc mơ ra tay, gieo vào đầu người lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên một ý niệm về phá bỏ đường ranh giới DMZ, chính thức ban lệnh ngừng chiến và thống nhất hai miền Triều Tiên.
Đội trích đoạt này gồm có:
The Extractor (Dom Cobb trong phim gốc) là thủ lĩnh. Trong quá khứ, anh này là người của phe Bắc Triều Tiên và do chính phe này đào tạo cho kỹ năng trích đoạt. Nhưng sau cái chết của người vợ và bị buộc tội mưu sát vợ thì anh đành phải bỏ rơi con cái để dạt xuống Nam Triều để tránh án tử hình và chuyên thực hiện các phi vụ bí mật cho các tập đoàn kinh tế lớn. Giờ đây, hai miền Triều Tiên thống nhất là cách duy nhất để anh có thể gặp lại con cái. Nhiều nguồn tin từ bạn bè cũ cho biết lũ trẻ vẫn được chính phủ Bắc Triều nuôi nấng để sau này được đào tạo thành trích đoạt viên giống bố –một điều mà anh này không hề mong muốn. Vai này giao cho Han Suk-kyu khá hợp, một diễn viên kinh nghiệm, có gương mặt khắc khổ, từng có kinh nghiệm với phim Bắc-Nam Hàn (Shiri).
The Point-Man (Arthur) là chuyên gia nghiên cứu. Được The Extractor cứu sống một lần nên sẽ không bao giờ bỏ rơi The Extractor kể cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Trẻ, có kỹ năng chiến đấu linh hoạt và đào hoa. Vai này hơi khó chọn một chút. Nhưng nếu phải chọn thì xin đề xuất anh Kwon Sang-woo, dù anh này mặt khá ư bi lụy và cũng không có vẻ gì “nghiên cứu” cho lắm.
The Architect (Aridane) là người kiến tạo nên các giấc mơ. Cô sinh viên khoa kiến trúc mới tốt nghiệp người Nam Hàn, từng du học tại Mỹ và luôn muốn được phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. Do có năng lực vượt trội mà cô từng suýt bị chính bố vợ của Cobb bắt cóc sang Bắc Hàn để đào tạo cho những người kiến tạo khác tại đó. Ban đầu nghĩ đến Moon Geun-young mà em ấy mặt vẫn nai quá. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi chấm em chị Im Soo-jung trong A Tale of Two Sisters!
The Forger (Eames) là kẻ muôn mặt. Người có khả năng hóa thân thành bất cứ một người nào khác trong các giấc mơ nếu đã có đầy đủ tham chiếu về nhân vật đó. Nhân vật này hơi kỳ dị, nói nhiều và đôi lúc có những sáng kiến độc đắc. Khi nghĩ về đề tài này, tới nhân vật này, cái tên Song Kang-ho nảy ra đầu tiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mặt bác Song cứ hài hài, nên sau cùng chấm Yoo Ji-tae.
The Tourist (Saito) là nhân vật quyền lực trong chính phủ Nam Hàn, người trực tiếp đầu tư cho phi vụ này dẫu nó không được nhiều người bạn của ông trong nội các đồng thuận cho lắm vì quá mạo hiểm. Ông không có nhiều kinh nghiệm về chia sẻ giấc mơ, nhưng vẫn quyết tâm đi cùng nhóm để xem liệu họ có thành công không. Choi Min-sik là lựa chọn số một, dù mặt anh này luôn có nét gì đó hơi gian gian.
The Chemist (Yusuf) là hóa học gia, chuyên điều chế các hợp chất để đưa đối tượng vào trong giấc mơ một cách sâu mà mau mắn nhất. Thôi thì dành cho anh Song Kang-ho một vai vậy nhỉ?
The Mark (Robert Fischer Jr.) là đích ngắm, là con trai của Kim Jong-il. Mặc dù anh có tài nhưng mối quan hệ của anh với người cha luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tranh thủ được sự hậu thuẫn của nhiều người, anh đã dành được “ngôi kế vị” tại Bắc Hàn. Vấn đề là anh luôn lưỡng lự trước tư tưởng cấp tiến của mình với quan điểm của những người từng hậu thuẫn cho anh “lên ngôi”. Ban đầu định bảo là Jang Dong-gun nhưng nghĩ lại con trai của Kim Jong-il mà ngời ngời như thế thì hỏng. Thôi thì cho anh Sol Kyung-gu vậy, tay diễn viên luôn có nét gì đấy rất khó lường.
Vị tướng Bắc Hàn luôn nhăm nhe giật dây The Mark và phát động lại cuộc chiến tranh hai miền Triều Tiên (Browning). Hình như mình chưa xem phim nào mà Ahn Sung-ki lại là vai phản diện cả thì phải. Cho bác ấy thử một lần xem sao.
The Shade (Mal) là vợ cũ của The Extractor, luôn ám ảnh anh ta trong mọi giấc mơ. Jeon Do-yeon thôi, dĩ nhiên là phim không có cảnh nào chị blow-job như trong The Housemaid. Hoặc nếu có cảnh hai vợ chồng làm tình, thì phải có ảnh Kim Jong-il ở đầu giường. Bắt buộc!
Bố đẻ của The Shade, tức bố vợ của The Extractor (Miles) là người một trong những người tiên phong của nghệ thuật trích đoạt. Chưa nghĩ ra được ai khả thi lắm, nhưng Kim Kap-su có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi.
P.S.: À quên, đạo diễn phim này chỉ có thể là một người. Bong Joon-ho!![]()

