Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.
.
.

.
, biết chắc là mình đang mơ. Nhưng do hình như phấn khích quá nên cũng ko làm được gì nhiều, có điều ko tỉnh giấc mà ngủ đến sáng. Rốt cuộc cũng ko rõ là mình đã thật sự nhận biết được mình đang mơ hay là mình đang nằm mơ rằng mình nhận thức được đây là mơ
?! Mình down xong lâu rồi nhưng giờ mới có time để xem. Vẫn chưa hiểu lắm đoạn cuối, Cobb tìm được Saito và gợi nhớ cho ông ta hiểu rằng mình đang mơ, bảo ông thức dậy và thực hiện nốt lời hứa. Có vẻ như Saito đã đưa súng lên tự tử để come back còn Cobb thì không thì phải. Chắc anh ấy quyết định ở lại limbo, phút cuối hơi tiếc cho Cobb khi mấy đứa con quay mặt lại anh ấy quên không xem cái con quay, và điều đó đông nghĩa với việc anh ấy quên mất thế giới này là mơ. Khả năng là Saito chắc cũng ngủ vài chục năm, già sắp chết rồi.

Mà chắc chắn là đổ thôi.
2 diễn viên nữ chính theo cảm quan của mình thì 1 bình thường, 1 xấu. Và phim cũng hơi vô lý khi chiếc xe chở đoàn người ở giấc mơ tầng 1 bị bắn phá như thế mà ko ai sứt mẻ gì. Ngoài ra mình cũng ko hiểu nếu saito ở trong limbo thì sao lại có quân lính đc. Như 2 vợ chồng cobb ở trong limbo có thể tạo ra hình chiếu đâu. ( ở tầng 4 có hình chiếu 2 đứa con nhưng đó là tầng 4 chứ k phải limbo ) mà nếu lão saito có quân lính thì đâu gọi là cô đơn đc 
hình như ko phải tình cảm ảo đâu cậuĐoạn mình thích nhất vẫn là đoạn Robert mở cái két và có khúc nhạc 528491mê lắm
Mặc dù tất cả chỉ là dàn dựng nhưng cũng gai người vì cái tình cảm ảo mà Eames dựng lên cho bố con Fischer
[video]J4U9adImHS8[/video]
.....................................................hình như ko phải tình cảm ảo đâu cậu.....................................................
Saito ở đó hàng chục năm, chắc là thời gian đó làm ăn, phấn đấu lên đến chức trùm thì có đàn em chứ saoNgoài ra mình cũng ko hiểu nếu saito ở trong limbo thì sao lại có quân lính đc. Như 2 vợ chồng cobb ở trong limbo có thể tạo ra hình chiếu đâu. ( ở tầng 4 có hình chiếu 2 đứa con nhưng đó là tầng 4 chứ k phải limbo ) mà nếu lão saito có quân lính thì đâu gọi là cô đơn đc
Quân lính đâu phải là bạn mà ko cô đơn
Đâm xong thi theo mấy người kia quay lại tầng 3, tầng 2, tầng 1 => Chết đuối => Quay lại limbo.Sao Cobb bị vợ đâm ở cái nhà trong Limbo mà một lúc sau thấy đứng dậy nói chuyện ầm ầm, không thấy máu me gì

