Cái này ngẫm lại thì thấy rất hài hước đúng koLimbo là nơi rất đáng sợ (theo các nhân vật trong phim) vì lạc vào là ko biết mình đang mơ. Mặt khác lạc vào limbo lại có thể muốn xây ra cái gì thì xây --> thế mà lại ko biết mình đang mơ mới sợ
![]()
.h mới được coi cái phim này , công nhận khó hiểu vl quá :( mà cái khúc cuối là nó thoát ra chưa nhỉ
Ơ hờ... Đến giờ vẫn còn bàn chuyện cái con quay à? Thực ra nếu xem kỹ nội dung thì con quay dù có đổ hay ko đổ cũng chả giải quyết được vấn đề gì sất, bởi vì nó chỉ có tác dụng trong giấc mơ của người khác.


theo mình nghĩ cũng vậy nhưng mình thấy là nếu nói như bạn thì làm sao mà fisher lại rơi vô limbo của Cobb được. còn phần kia thì mình nghĩ là tại vì chỉ có Cobb mới là người đầu tiên đi xuống thôi còn lại là không còn ai đi xuống nửa tại vì đâu có ai lại tạo thuốc như Cobb vì khi đi xuống thì chỉ ăn cắp ý tưởng thôi chứ đâu có gài ý tưởng như của Cobb.Lúc trước rất nhiều người (trong đó có mình) cũng nghĩ như vậy. Nhưng việc tự tạo 1 nơi tùy ý cho riêng mình trong 1 nơi ở chung của những người đang mơ là khá vô lý.
Ơ hờ... Đến giờ vẫn còn bàn chuyện cái con quay à? Thực ra nếu xem kỹ nội dung thì con quay dù có đổ hay ko đổ cũng chả giải quyết được vấn đề gì sất, bởi vì nó chỉ có tác dụng trong giấc mơ của người khác.
Cobb quay con quay là vì muốn thử xem mình có đang ở trong giấc mơ của người khác hay koBạn nhầm ah
Lúc thử thuốc ở Mombasa, khi ra khỏi giấc mơ Cobb chả quay con quay còn gì![]()





Trong giấc mơ của bản thân thì nó sẽ tùy thuộc vào ý muốn của bản thân mình. Cobb muốn nó đổ nó sẽ đổ, Cobb muốn nó quay nó sẽ quay. Nhưng thông thường thì tỉ lệ đổ cao hơn. Nhưng trong cảnh cuối (giả dụ Cobb đang mơ giấc mơ của chính mình), thì Cobb đã ko còn quan tâm đến con quay nữa nên...thế là trong giấc mơ của mình thì nó sẽ đổ à ... tưởng là trong mọi giấc mơ thì nó ko đổ chứ![]()