Tại khúc cuối bọn lính không biết ở đâu và không gây ảnh hưởng đến fisher nửaThế cái bọn mà quay lại được tầng 1 thì ngồi chờ ở đấy 1 tuần (=10h ngủ trên máy bay) rồi tự tỉnh dậy àTrong thời gian đấy ko bị bọn lính ảo đuổi giết nữa à
Sao lại thé nhể

Tầng 4 hay limbo là 1.Vậy là Cobb nói chuyện với vợ ở tầng 4 nhưng cứu Saito ở Limbo ?
Đúng là chỉ cần biết mình đang mơ. Còn Saito sau khi gặp Cobb và con quay thì cũng biết mình đang mơ rồi.Dùng súng tự sát ? Hình như chỉ cần nhận ra là mình đang mơ (Saito lúc này Limbo đã trở thành thực tại của ông ấy, thậm chí không nhận ra mình đang mơ nữa) thì có thể tự sát để quay về ở Limbo ???
Vậy tự sát ở các tầng khác, mà biết mình đang mơ --> rơi xuống Limbo, tự sát ở Limbo mà biết mình đang mơ --> tỉnh lại ? LOLĐúng là chỉ cần biết mình đang mơ. Còn Saito sau khi gặp Cobb và con quay thì cũng biết mình đang mơ rồi.
I LOLed too. 1 trong những điểm dở nhất trong kịch bản là ko phân biệt rõ ràng cái gọi là limbo với 1 tầng mơ thứ 4.Vậy tự sát ở các tầng khác, mà biết mình đang mơ --> rơi xuống Limbo, tự sát ở Limbo mà biết mình đang mơ --> tỉnh lại ? LOL
Ờ mình cũng thấy khó hiểu vụ tầng 1 chui từ cái xe lên bờ. Đáng nhẽ ra theo kế hoạch thì vụ xe chạm mặt nước phải là cú hích để tỉnh dậy trong thế giới thực (trên máy bay), bởi vì trong mơ khi cảm thấy bị rơi ta sẽ thức dậy ở tầng tiếp theo chứ đâu có thức dậy ở ngay tầng đấy. Ví dụ Ariadne rơi ở tầng 4 --> thức dậy ở tầng 3, rơi ở tầng 3 (nổ căn cứ) -> thức dậy tiếp ở tầng 2, rơi do cái thang máy ở tầng 2 --> thức ở tầng 1. Nhưng rơi ở tầng 1 thì ??? Rõ ràng là cả lũ đã miss cái kick để tỉnh dậy thật (xe chạm mặt nước), thế phần còn lại là sao, ngồi chờ 1 tuần à ??? Thuốc an thần như đã nói thì con tiếp viên làm sao lay dậy được
Vậy là Cobb nói chuyện với vợ ở tầng 4 nhưng cứu Saito ở Limbo ? Vậy sau đó Saito+Cobb thoát ra như thế nào ? Dùng súng tự sát ? Hình như chỉ cần nhận ra là mình đang mơ (Saito lúc này Limbo đã trở thành thực tại của ông ấy, thậm chí không nhận ra mình đang mơ nữa) thì có thể tự sát để quay về ở Limbo ???

bình thường cứ tự sát là trở về tầng trên nhưng cái thuốc bọn này sử dụng để mơ rất mạnh, nên khi chết sẽ ko tỉnh mà sẽ đến limboVậy tự sát ở các tầng khác, mà biết mình đang mơ --> rơi xuống Limbo, tự sát ở Limbo mà biết mình đang mơ --> tỉnh lại ? LOL
Ở tầng 4 lúc con Ariadne chưa rơi xuống xong đã tỉnh ở tầng 3 rồi thì chết cái nỗi gì...còn ở tầng 4 ko phải là rơi mà chết, nhẩy từng nhà cao tầng như thế ko chết mới lạ
^ Chỉ của chung những người cắm chung cái máy thôi. Tức là nó giống như 1 tầng mơ bình thường. Thứ khiến limbo khác với những tầng mơ bình thường chỉ là sức thuyết phục của nó quá lớn, những ai ko có đủ kinh nghiệm hay trình độ sẽ ko phân biệt đc thực và mơ (Trừ Ariadne lần đầu tiên tham gia thực chiến đã kháng đc. Thiên tài bẩm sinh hay gì gì thì chỉ có hỏi Nolan mới biết).
Rồi rồi. Tóm lại theo mình tầng 4 chính là Limbo, vì Cobb nói nhảy xuống đấy để cứu thằng Fischer bị bắn (chết nên chắc chắn xuống Limbo rồi còn xuống tầng nào được nữa). Cái chỗ của Saito thì cũng chỉ ở Limbo đấy thôi không có Limbo nào khác đâu. Mal và Cobb đã xây dựng thiên đường ở Limbo cơ mà nhỉ
Ở tầng 4 lúc con Ariadne chưa rơi xuống xong đã tỉnh ở tầng 3 rồi thì chết cái nỗi gì...

Lúc trước rất nhiều người (trong đó có mình) cũng nghĩ như vậy. Nhưng việc tự tạo 1 nơi tùy ý cho riêng mình trong 1 nơi ở chung của những người đang mơ là khá vô lý.limbo là của chung đúng rồi
Nếu trong nhóm chưa có ai xuống Limbo bao h thì Limbo sẽ chỉ là một vùng chân không, và những người ấy có thể tùy ý xây dựng.

Cobb đã nói trong giấc mơ người ta sẽ "perceive và creat everything at the same time" -> phải trình độ cỡ như Cobb mới có thể nhận ra và creat limbo theo ýMặt khác lạc vào limbo lại có thể muốn xây ra cái gì thì xây --> thế mà lại ko biết mình đang mơ mới sợ