InFamous là trò chơi hành động với góc nhìn thứ ba với một thế giới mở, quá trình chơi sẽ chủ yếu đòi hỏi người chơi phải bắn súng là chính nhưng bên cạnh đó cũng còn rất nhiều nhiệm vụ khác đòi hỏi tính tư duy, sáng tạo nhằm hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn.
Là thiên thần hay ác quỷ ??? Sự lựa chọn nằm ngay trong tầm tay của bạn.
Cần chơi ít nhất 2 lần người chơi mới khám phá được hết các nội dung của InFamous
Xét về tổng thể InFamous là một game khá xuất sắc
Nhận xét của mình về tổng thể game:
+ Với một người chơi cả 2 phần cùng một lúc như mình (2 file save, một thiện và một là tà ác- mỗi file hoàn thành 73% game), nhận thấy khi chơi, rõ ràng là đơn giản mục tiêu là giống nhau nhưng nhiệm vụ gần như khác hẳn về cảm giác cũng như về phong cách chơi của Hero và anti_hero.
Hero: Sợ sệt giết dân vì khi dân chết làm thanh Kama bị giảm theo chiều hướng xấu không tốt. Bắn chính xác và thiên về bắt đối thủ giảm thiểu sự phá hoại. Nhược điểm là khó chơi và đôi khi không hiệu quả khi tiêu diệt mục tiêu. Có vẻ yếu sinh lí nhưng được cái ngoại hình đẹp. Đôi khi phải cứu dân liên tục khiến mệt mỏi và khó chịu trong quá trình chơi. Chưa kể hệ thống skill do không có tính phá hoại mạnh, cộng thêm tâm lý hạn chế lạm sát kẻ vô tội, cộng thêm sự khó khăn trong tay cầm điều khiển console với game bắn súng, cộng với tụi quái bắn súng chính xác gần như vô lý (cứ cách xa vài trăm mét mà cứ heatshot liên tục- đôi lúc ức chế) -> dẫn đến khó khăn và chết rất nhiều khi bạn làm anh hùng. Anh hùng mà, phải chết vì dân.
Infamous: Điên cuồng, ma quỷ, nhưng vui. Mặc xác tất cả, biết chém và giết- that's all. Chơi cảm thấy độ khó không bằng hero vì sức phá hoại khủng khiếp của kĩ năng khiến đối thủ ngỏm trong vòng vài phát lựu đạn. Chơi kẻ xấu cũng có tính giải stress rất tốt, khi mệt hoặc khó chịu chỉ cần vô giết dân là cũng coi như làm dịu sự nóng giận của bạn. Không cần quan tâm đến dân, khi một người yêu cầu giúp đỡ, hãy giết họ. Với hệ thống skill có sức phá hoại khủng khiếp, coi tính mạng dân thường như cỏ rác và thường xuyên giết người vô tội, cộng với lấy dân chúng làm bia đỡ đạn, vô hình chung làm game dễ thở hơn nhiều cũng dễ dàng hơn.
+ Trò chơi này bắt buộc phải chơi tới 2 lần, 1 thiện 1 ác mới hết nhiệm vụ. Nhưng theo đánh giá của mình thì phần ác thích hơn.
+ Một trò theo đánh giá cá nhân không khó lắm dù đó là ở mức độ khó nhất, nhưng dù ở mức độ nào, một nhiệm vụ rất có khả năng chết trên chục lần bởi vì quái bắn vô cùng chuẩn và đông đúc. Tuy không gây ức chế gì game cho làm lại nhiệm vụ cách rất gần thời gian chết- một điểm hay của game- nhưng cũng bực mình, đôi khi với ai nóng tính sẽ chửi thề chút. (Chả chửi mới lạ, đang lơ ngơ đi lang thang dạo phố và leo trèo làm thú vui, cái đùm một phát màn hình thành màu đen trắng vì hết đạn, quay lại tìm thằng bắn mình- đùm phát nữa là lăn quay- ức chế không? chết còn không biết thằng bắn mình nó bắn ở chỗ nào
)
+ Quái vật trò này rất hay móc lốp, bắn lén và AI quái rất cao. Chúng nó biết tản ra, bao vây, đánh hội đồng hay tập kích đơn lẻ mục tiêu, hơn nữa khi bị bạn phát hiện, chúng di chuyển liên tục và đứng ngồi cũng như lăn lộn khiến rất khó dí tâm bắn vào quái. Nếu đứng yên chỉnh tầm thì tỉ lệ đột tử cực cao vì quái vừa chạy vừa bắn siêu chuẩn. Chú ý khi bị quái hội đồng, sẽ có vài con vòng ra đằng sau móc lốp và sóc lọ, cẩn thận bị vây kẻo chết. Cách đánh hay nhất là vắt dò lên cổ mà chạy sau đó quay lại quăng tạ rồi té tiếp thì nguy cơ chết giảm đi nhiều.
+ Trò này có nhiều họng súng máy của quái yểm trợ cho quái xông lên, vì thế không thể nếm mùi làm hero một mình giết trăm con như chỗ không người được (phần cuối có sheild thì may ra nhưng khả năng đỡ đạn không cao vì chỉnh khó khăn- vẫn có khả năng die), có lính yểm trợ, có lính đột kích, làm tăng độ khó khi một mình chiến với vài chục con quái.
+ Đánh trùm (boss) trong đây không hề khó khăn, nhưng sơ ý là chết. Đôi khi chết vì chính lựu đạn của mình. Rõ ràng nhận định đánh trùm không bao giờ khoai bằng đánh quái vì trùm chỉ có một, còn AI quái quá cao lại đông nên ức chế lắm. Ví dụ: 10 con quái hùng dũng tiến tới mình, mình bắn chết một con hoặc có dấu hiệu tấn công chúng là chúng lập tứ phân ra làm các tốp nhỏ tầm 2 tới 3 con một tốp, tản ra xung quanh lấp vào xe, thùng rác. Một loạt các con còn lại trốn mất và mò ra đằng sau mình bao vây, có con thì trâu máu đứng bắn liên tục làm tank- ức chế chưa?
+ Tớ thấy trò này tương đối hay, chỉ nhận xét như trên vì cũng chưa hoàn thành game, nhưng tìm hoài trên diễn đàn không thấy ai bình luận cũng như nói về nó, vì thế lập tópic này để mời mọi người cùng trao đổi và bình luận. Một game must_have của ps3 mà không thấy nói gì cũng kì. Trên gamespot nó cho tới 9.0 điểm mà.
Là thiên thần hay ác quỷ ??? Sự lựa chọn nằm ngay trong tầm tay của bạn.
Hệ thống điểm Karma sẽ quyết định bạn là người tốt hay...... kẻ xấu
Cần chơi ít nhất 2 lần người chơi mới khám phá được hết các nội dung của InFamous
Nhận xét của mình về tổng thể game:
+ Với một người chơi cả 2 phần cùng một lúc như mình (2 file save, một thiện và một là tà ác- mỗi file hoàn thành 73% game), nhận thấy khi chơi, rõ ràng là đơn giản mục tiêu là giống nhau nhưng nhiệm vụ gần như khác hẳn về cảm giác cũng như về phong cách chơi của Hero và anti_hero.
Hero: Sợ sệt giết dân vì khi dân chết làm thanh Kama bị giảm theo chiều hướng xấu không tốt. Bắn chính xác và thiên về bắt đối thủ giảm thiểu sự phá hoại. Nhược điểm là khó chơi và đôi khi không hiệu quả khi tiêu diệt mục tiêu. Có vẻ yếu sinh lí nhưng được cái ngoại hình đẹp. Đôi khi phải cứu dân liên tục khiến mệt mỏi và khó chịu trong quá trình chơi. Chưa kể hệ thống skill do không có tính phá hoại mạnh, cộng thêm tâm lý hạn chế lạm sát kẻ vô tội, cộng thêm sự khó khăn trong tay cầm điều khiển console với game bắn súng, cộng với tụi quái bắn súng chính xác gần như vô lý (cứ cách xa vài trăm mét mà cứ heatshot liên tục- đôi lúc ức chế) -> dẫn đến khó khăn và chết rất nhiều khi bạn làm anh hùng. Anh hùng mà, phải chết vì dân.
Infamous: Điên cuồng, ma quỷ, nhưng vui. Mặc xác tất cả, biết chém và giết- that's all. Chơi cảm thấy độ khó không bằng hero vì sức phá hoại khủng khiếp của kĩ năng khiến đối thủ ngỏm trong vòng vài phát lựu đạn. Chơi kẻ xấu cũng có tính giải stress rất tốt, khi mệt hoặc khó chịu chỉ cần vô giết dân là cũng coi như làm dịu sự nóng giận của bạn. Không cần quan tâm đến dân, khi một người yêu cầu giúp đỡ, hãy giết họ. Với hệ thống skill có sức phá hoại khủng khiếp, coi tính mạng dân thường như cỏ rác và thường xuyên giết người vô tội, cộng với lấy dân chúng làm bia đỡ đạn, vô hình chung làm game dễ thở hơn nhiều cũng dễ dàng hơn.
+ Trò chơi này bắt buộc phải chơi tới 2 lần, 1 thiện 1 ác mới hết nhiệm vụ. Nhưng theo đánh giá của mình thì phần ác thích hơn.
+ Một trò theo đánh giá cá nhân không khó lắm dù đó là ở mức độ khó nhất, nhưng dù ở mức độ nào, một nhiệm vụ rất có khả năng chết trên chục lần bởi vì quái bắn vô cùng chuẩn và đông đúc. Tuy không gây ức chế gì game cho làm lại nhiệm vụ cách rất gần thời gian chết- một điểm hay của game- nhưng cũng bực mình, đôi khi với ai nóng tính sẽ chửi thề chút. (Chả chửi mới lạ, đang lơ ngơ đi lang thang dạo phố và leo trèo làm thú vui, cái đùm một phát màn hình thành màu đen trắng vì hết đạn, quay lại tìm thằng bắn mình- đùm phát nữa là lăn quay- ức chế không? chết còn không biết thằng bắn mình nó bắn ở chỗ nào
)+ Quái vật trò này rất hay móc lốp, bắn lén và AI quái rất cao. Chúng nó biết tản ra, bao vây, đánh hội đồng hay tập kích đơn lẻ mục tiêu, hơn nữa khi bị bạn phát hiện, chúng di chuyển liên tục và đứng ngồi cũng như lăn lộn khiến rất khó dí tâm bắn vào quái. Nếu đứng yên chỉnh tầm thì tỉ lệ đột tử cực cao vì quái vừa chạy vừa bắn siêu chuẩn. Chú ý khi bị quái hội đồng, sẽ có vài con vòng ra đằng sau móc lốp và sóc lọ, cẩn thận bị vây kẻo chết. Cách đánh hay nhất là vắt dò lên cổ mà chạy sau đó quay lại quăng tạ rồi té tiếp thì nguy cơ chết giảm đi nhiều.
+ Trò này có nhiều họng súng máy của quái yểm trợ cho quái xông lên, vì thế không thể nếm mùi làm hero một mình giết trăm con như chỗ không người được (phần cuối có sheild thì may ra nhưng khả năng đỡ đạn không cao vì chỉnh khó khăn- vẫn có khả năng die), có lính yểm trợ, có lính đột kích, làm tăng độ khó khi một mình chiến với vài chục con quái.
+ Đánh trùm (boss) trong đây không hề khó khăn, nhưng sơ ý là chết. Đôi khi chết vì chính lựu đạn của mình. Rõ ràng nhận định đánh trùm không bao giờ khoai bằng đánh quái vì trùm chỉ có một, còn AI quái quá cao lại đông nên ức chế lắm. Ví dụ: 10 con quái hùng dũng tiến tới mình, mình bắn chết một con hoặc có dấu hiệu tấn công chúng là chúng lập tứ phân ra làm các tốp nhỏ tầm 2 tới 3 con một tốp, tản ra xung quanh lấp vào xe, thùng rác. Một loạt các con còn lại trốn mất và mò ra đằng sau mình bao vây, có con thì trâu máu đứng bắn liên tục làm tank- ức chế chưa?

+ Tớ thấy trò này tương đối hay, chỉ nhận xét như trên vì cũng chưa hoàn thành game, nhưng tìm hoài trên diễn đàn không thấy ai bình luận cũng như nói về nó, vì thế lập tópic này để mời mọi người cùng trao đổi và bình luận. Một game must_have của ps3 mà không thấy nói gì cũng kì. Trên gamespot nó cho tới 9.0 điểm mà.
, tích cực đi kiếm energy shard đi, rồi chơi lại theo hướng evil. Cá nhân mà nói theo hướng evil vui hơn đánh quái cực nhàn. Còn nếu có energy blade rồi thì tank kiễu gì cũng 1 hay 2 nhát thôi a :->. Chơi theo hướng chánh đạo đánh quái mới khó. 

ai dè sau một hồi chơi tầm 1 tiếng