Trong chớp mắt họ đã đánh không biết bao nhiêu đon
???:
- Thế giới thứ nhất sẽ chỉ có núi khô cằn và hoang mạc, nơi máu sẽ đổ, dầu sẽ chảy và khí nóng thiêu đốt, chỉ có bạo lực mới thống trị nơi đó
???:
- Thế giới thứ hai là vùng lạnh giá với đại dương và đảo băng sâu thẳm. Ẩn trong đó là những kẻ đầy âm mưu và thủ đoạn, tìm đủ mọi cách để sống với sự khắc nghiệt đó
???:
- Thế giới thứ ba hoàn toàn ngược lại, với địa hình và khí hậu tuyệt vời, nhưng chứa chất nguy cơ vì đây cũng là nơi cho mãnh thú phát triển
???:
- Thế giới thứ tư là thiên đàng nơi chỉ có ánh sáng thống trị, nhưng những ai ở đây sẽ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh và bọn cuồng tín đầy rẫy
???:
- Thế giới thứ năm là nơi bóng tối lan tràn, chỉ có cái chết và những sinh vật ma quỷ, nơi dành cho những kẻ như ta thống trị
???:
- Câm ngay!!!