Interstellar (2014)

Cái con quay vốn là totem của Mal- vợ Cobb, không phải của Coob. Nên việc cuối phim dừng hay không thì không nói được điều gì vì totem chỉ có 1 mình người sở hữu mới được biết và cầm giữ thôi.
Chiếc nhẫn là chi tiết khiến người xem có hướng tư duy thế này: Trong mơ, Coob vẫn luôn thấy được sự tồn tại của vợ mình , cả 2 vẫn có nhau nên tay Coob có đeo nhẫn. Trong khi đó, thực tế vợ anh đã mất rồi, nên sự thực là anh không còn đeo nhẫn nữa. Bản thân Coob cũng không cho cái nhẫn là totem. Mà khán giả nhận ra thôi. Bạn có thể xem lại tất cả những chi tiết khi Coob đang mơ, kể cả trong giấc mơ của người khác lẫn trong giấc mơ của mình thì có nhẫn, còn lúc thực tại thì không có đâu.

mình nghĩ trong fim này Nolan cài cắm rất nhiều chi tiết để khán giả suy nghĩ theo 2 hướng: mơ và thực. có khán giản nhận ra chi tiết này, có khán giả thấy chi tiết kia, cả 2 đều đúng cả. ví dụ:

1. Thực: chi tiết chiếc nhẫn, quần áo thay đổi, diễn viên thay đổi...
2. Mơ: đoạn đầu và đoạn cuối khác nhau, chi tiết lúc gặp Eames (Eames tay trắng -> đống tiền, cái hẻm nhỏ, Saito thình lình xuất hiện??), câu nói của đứa con cuối fim (the house on the cliff)...

dùng chi tiết của 1. như chiếc nhẫn để kết luận Cobb ko mơ cũng đúng. mà dùng mấy chi tiết của 2. để nói Cobb đang mơ cũng đúng. túm váy là ai nói gì cũng đúng miễn chỉ ra bằng chứng đúng =)) cơ mà chắc chắn chiếc nhẫn ko phải là 1 totem, vì nguyên lý hđ của totem nó ko như vậy

//còn con quay thì nó hoạt động theo 1 kiểu rất khác với tất cả totem còn lại, mình cũng chả hiểu con quay có tác dụng gì :6cool_beat_brick:
 
Chỉnh sửa cuối:
sau khi xuống và lên hành tinh nước thì đã qua 23 năm, tay da đen dùng cách ngủ đông rồi tỉnh, rồi lại ngủ rồi tỉnh để tiết kiệm tối đa năng lượng cần đáp ứng cho cơ thể

mã tars đọc cho cooper là những tính toán tars có dc khi ở trong không gian 5 chiều để giải nốt bài toàn về trọng lực mà người dưới trái đất đang bế tắc
thanks , mà trong phim năm bao nhiu không thấy đề cập đến , chế được robot hiện đại quá chừng :D
 
Có lẽ ko hoặc rất ít vì lúc ở hành tinh nước 23 năm qua hành tinh băng thằng Mann vẫn trẻ trâu chán

Inception thì từ đầu phim đến đoạn gặp Yusuf chắc chắn là thật rồi, sau đó Leo thử thuốc, màn hình tối đen, từ đây là ra thành 2 hướng
 
Cảnh cuối cùng, Cob không đeo nhẫn ( Totem thật của Cob, con quay là totem của Mal ) => Thực
Mà ở mấy giây cuối con quay cũng sắp đổ rồi :)
 
Mấy trang comic kể về Mann :D

http://www.wired.com/2014/11/absolute-zero
[spoil]
absolute-zero-interstellar-comic-1.jpg

[/spoil]

absolute-zero-interstellar-comic-2.jpg


[spoil]
absolute-zero-interstellar-comic-3.jpg

absolute-zero-interstellar-comic-4.jpg

absolute-zero-interstellar-comic-5.jpg

absolute-zero-interstellar-comic-6.jpg

absolute-zero-interstellar-comic-7.jpg

[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này mình chấm 7 điểm nếu khách quan, còn nếu xét dưới góc nhìn một người thích sci-fi thì còn thấp nữa.
 
Trước khi đi coi thì nghe nói phim này khó hiểu dữ lắm, coi xong ko hiểu gì hết. Hồi chiều này mới đi coi đc, cảm thấy có gì khó hiểu đâu? Phim giải thích rất rõ ràng mà, ngoại trừ mấy cái lý thuyết khoa học này nọ thì mình như vịt nghe sấm.
 
Thực ra phim này không giống mấy phim Sci-fi hành động khác mà xem biết ngay là siêu viễn tưởng- không thật- thậm chí điêu ảo lòi.

Interstellar là 1 kiểu rất riêng, thực tế xe lẫn những giả thuyết, xem thấy đó là 1 thế giới có thể có thực nhưng với những hiểu biết và nguồn lực hiện nay thì con người chưa thể mở được cánh cửa để chạm đến nó.

Cũng tùy vào cảm nhận và sở thích của từng người, nếu bạn thích bộ phim khoa học viễn tưởng vũ trụ mà tàu chiến đánh đấm nhau tùm lum, hành tinh này nhảy sang hành tinh nọ vèo vèo thi Interstellar không dành cho bạn.

Nếu bạn muốn trải nghiệm 1 chuyến du hành thám hiểm ngoài không gian, nơi chỉ có bóng tối và tĩnh lặng ,đơn độc ngự trị nhưng lại có vô số điều bí ẩn để khám phá thì Interstellar là 1 bộ phim như thế. Các yếu tố khiến phim có thêm chiều sâu là tình cảm gia đình của 1 người cha dám chấp nhận dấn thân vào 1 cuộc hành trình chưa biết ngày về để có thể cứu lấy gia đình mình, giữa 1 người con luôn giữ vững niềm tin vào cha, dù thời gian có trôi đi, dù hi vọng gần như là 1 con số 0 sau ngần ấy năm trời.

Nói chung là các bạn xem và cảm nhận thôi, có thể người khác không thấy hay hoặc không hợp, chỉ cần mình thấy thế nào là đủ.
Nên có những bộ phim 9/10,10/10 với người này nhưng với người khác chỉ 5-6 điểm, thậm chí anti fan còn cho 1/10. Tất cả chỉ là tương đối. :6cool_boss:
 
Back
Top