Chắc để 2 cục chồng lên nhau nó bị nhiễu gì đấy. Đoạn Ivan bị lôi đi là chân nó ở phía sau mà.
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
Review Iron Man
(dù ít dù nhiều gì cũng không tránh khỏi spoil :biggrin:)
Sự khác biệt của Iron Man trong thế giới siêu anh hùng
Có thể nói, Iron Man là một trong những siêu anh hùng đặc biệt nhất từng xuất hiện trên màn ảnh lớn. Khác hẳn với những siêu anh hùng như Batman, Superman hay Spider-Man, Iron Man là một anh hùng đã phơi mặt ra trước công chúng từ rất sớm. “I am Iron Man.” là lời tuyên bố đầy kiêu hãnh của một con người đầy tự tin đã dám bước ra ánh sáng, một anh hùng không giấu mặt. Vâng, đó là tôi, tôi đã chường mặt ra trước thế giới đấy!
Chính vì sự khác biệt lớn lao đó mà thế giới của Iron Man rộng lớn hơn của những Spider-Man hay Batman rất nhiều. Câu chuyện phim của Spider-Man chỉ gói gọn trong một thành phố New York với vài ba nhân vật. Bruce Wayne (Batman) cũng là một tỷ phú thiên tài giống Tony Stark, nhưng xuyên suốt phim, ta thấy dường như cuộc sống của anh ta bị chia ra 2 thái cực rõ rệt: một vị tỷ phú ban ngày và một Batman hành hiệp vào ban đêm. Kẻ thù không nhắm vào Bruce vì anh ta là Batman, và cũng không tấn công một Batman trên đường phố Gotham vì anh ta là Bruce (ít nhất trong phim là vậy)
Nhưng Iron Man thì khác, câu chuyện của Iron Man 2 trải rộng ra ở tầm thế giới. Phơi mình trước công chúng, Tony Stark trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý và triệt hạ từ đủ mọi loại đối thủ. Chính phủ muốn chiếm lấy công nghệ Iron Man, quân đội cũng muốn nhúng tay vào nó, những phóng viên chực chờ để moi móc thông tin, một nhà công nghiệp cạnh tranh đang muốn vùng lên, một cậu con trai của người xưa đi báo thù… Vậy nên, sự tham gia của thật nhiều nhân vật và phe phái trong Iron Man 2 là có thể hiểu được. Nếu như không có một tư chất thiên tài và một thứ bản lĩnh phớt đời, chắc chắn Tony Stark sẽ không thể đứng vững được.
Không có một kẻ xấu ngang tài
Có một điều nhận ra khi đọc về Iron Man trong comics, đó là anh ta không thực sự có những đối thủ nổi bật xuyên suốt trong những năm qua. Đáng kể nhất có lẽ là Mandarin, nhưng nếu so về độ “nổi” thì không thể sánh bằng với những đối thủ truyền kiếp của Spider-Man (Green Goblin, Venom…), X-Men (Magneto) hay Fantastic Four (Dr. Doom). Chính vì vậy, việc xây dựng một kẻ xấu cho Iron Man chiến đấu trên màn ảnh lớn lại càng khó khăn hơn bao giờ hết.
Ở trong phần 2 này, như đã nói ở trên, tôi nghĩ những người làm phim không thực sự muốn đi theo mô típ cũ là xây dựng một villain thật ngang tài ngang sức với hero rồi cho hai bên đấu với nhau. Tôi nghĩ, ý tưởng chủ đạo của bộ phim là việc xây dựng hình ảnh một Tony Stark đứng ở trung tâm thế giới dưới ánh đèn flash và đương đầu với đủ loại khó khăn, cả bên ngoài xã hội lẫn bên trong cơ thể mình, và Ivan Vanko chỉ là một trong số đó. Bởi vì, về cơ bản, phân tích một cách logic thì Ivan (cùng sử dụng một loại công nghệ) không thể có gì để sánh bằng Tony Stark. Về trí tuệ thì Ivan, dù là một nhà vật lý tài ba, cũng không thể nào sánh được với Tony Stark, một trong những người thông minh nhất thế giới. Về nguồn lực, Ivan sử dụng những thiết bị của Hammer Industries, mà ai xem phim cũng biết “trình” của công ty này thế nào so với Stark Industries. Whiplash chỉ có lợi thế khi bất ngờ ra tay đánh lén, chứ nếu đặt vào trong một cuộc chiến công bằng giữa lực với lực, hắn ta không thể sánh ngang với Iron Man. Vậy nên, có thể nhiều người sẽ hụt hẫng khi không được chứng kiến một trận quyết chiến điên rồ kéo dài 15-20 phút (người viết bài này cũng vậy thôi), nhưng xét cho cùng, nó hợp lý. Và hợp lý hơn một trận đánh chóng vánh khác trên màn ảnh lớn vào năm ngoái (Optimus + 1 robot già hết thời hạ Fallen và Megatron trong nháy mắt ???).
Yếu tố comics và quảng cáo cho Avengers
Sẽ có đôi chút khó chịu cho những người xem không biết Avengers, Black Widow hay S.H.I.E.L.D. là gì mà cứ phải ngồi nghe một lão da đen Fury lải nhải về kế hoạch Avengers gì gì đó. Tạm gác qua chuyện đó, Iron Man 2 này là một trong những phim giới thiệu nhiều Easter Eggs và cameo liên quan đến comics nhất.
Xin liệt kê ra để những bạn có hứng thú với comics vừa xem phim vừa… nhặt trứng.
[SPOIL]- Cameo: Stan Lee vai Larry King.
- Post-credits scene: Cảnh chiếc búa Mjolnir của Thor
- Khi Stark đến trụ sở của S.H.I.E.L.D, trên màn hình đang chiếu lại vụ lộn xộn ở trường đại học do Hulk gây nên (trong phim “The Incredible Hulk”)
- Cũng trong trụ sở S.H.I.E.L.D. chiếu thoáng qua một bản đồ, trên bản đồ có nhiều chấm tròn, một chấm ở vị trí của Tony, một chấm ở Tây Nam nước Mỹ (nơi Mjolnir hạ xuống), một chấm ở Bắc Băng Dương (gợi ý nơi Captain America bị giam cầm trong tảng băng lạnh)
- Stark sử dụng một chiếc khiên tương tự như khiên của Captain America khi chế tạo nguyên tố mới. Thứ này giống một phiên bản chưa hoàn chỉnh của chiếc khiên Captain America.
- Hồ sơ Avenger Initiative trên bàn của Nick Fury.[/SPOIL]
Về ngôn ngữ trong phim
Dòng phim Iron Man luôn là dòng phim mà người viết thích nhất về mặt lời thoại. Thoại cực hay, ngôn ngữ đúng chất Mỹ, tốc độ thoại rất nhanh với những câu đối đáp, đá đểu nhau chan chát mà ngay thậm chí cả những người giỏi tiếng Anh nhất cũng có thể không kịp hiểu. Một chút mệt mỏi với những người không thích nghe thoại nhanh và nhiều, lại toàn những câu không hiểu, nhưng người viết thì luôn thích nó.
Diễn xuất
Người viết là một fan của lối diễn tỉnh rụi và tưng tửng của RDJ, ở trong tập phim này thì anh vẫn giữ vững phong độ. Mickey Rourke có một vai diễn khá ấn tượng dù phần lớn các cảnh quay của anh là trong phòng thí nghiệm. Một chút khoa trương của nhân vật Justin Hammer. Don Cheadle thì bình bình không có gì thực sự nổi bật. ScarJo thì hầu như chỉ khoe thân và có một màn đánh đấm khá ra trò. Một chút thất vọng với Gwyneth Paltrow, cô này có phong cách diễn khá lặp đi lặp lại: luôn bắt đầu câu thoại sau Tony một nhịp và tranh cãi bất tận với cùng một điệu bộ. Chẳng thế mà fan Iron Man từng hùa nhau xúi đạo diễn... giết béng cô này đi trong các phần sau. Ý tưởng Tony Stark đào hoa quá gắn bó với một người phụ nữ có vẻ như làm họ không thích lắm.
Kỹ xảo
Jon Favreau đã đưa thêm vào một số lượng kỹ xảo đáng kể so với phần một, và tôi nghĩ như vậy là đủ. Công nghệ sờ chạm hình ảnh ảo nhìn cực đỉnh, ném ảo ảnh qua lại mà cứ như là thật vậy. Những màn bắn phá của Iron Man và War Machine rất hoành tráng và có hiệu ứng âm thanh rất tốt. Cố nhồi nhét thêm vào nữa sẽ thành một Transformers 2 thứ hai, đầy ắp những màn đánh đấm vô nghĩa.
Điểm yếu trong khâu biên kịch
Nỗ lực đưa vào nhiều tuyến nhân vật là hợp lý, nhưng nó gây ra một vài vấn đề và cách xử lý các vấn đề này chưa thật hợp lý, khiến người xem có vẻ như hơi bị bội thực khi các nhân vật đi lại và trò chuyện khá nhiều.
Đánh giá: 7 - 7,5/10 hay B+