Nhất Chi Tùng 03
Mario & Luigi
- 4/7/09
- 895
- 63
Mấy tổ chức như S.H.I.E.L.D, S.T.R.I.K.E, H.A.M.M.E.R có tên đầy đủ dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mấy tổ chức như S.H.I.E.L.D, S.T.R.I.K.E, H.A.M.M.E.R có tên đầy đủ dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ?

Ngu trước hết phải bảo lão Ivan ấyĐoạn cuối mình thấy chị Potts cũng ngu quá thể, CEO của 1 tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế mà đứng cạnh quả mìn sắp nổ với tiếng kêu rất đặc trưng mà cứ đứng ngây ra nhìndù không biết là cái gì thì cũng nên tránh xa ra đi chứ
đoạn này lố quá [-x
đã xác định đặt boom rồi còn cho nó nhấp nháy + kêu tit tit làm j` ko biết.Trên đời này ko có cái động cơ nào như thế cả... ngồi vẽ moment lực tính là biết ngay luôn có điểm cân bằng (đứng yên).
Cái này nó hay là làm như illusion tưởng nó tự quay đc thế thôi, chứ chắn chắn phải có động cơ bên trong, nguồn chạy = cái gì đó.
http://www.google.com.vn/#hl=vi&sou...=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=146f68111d6aee0f
Mấy tổ chức như S.H.I.E.L.D, S.T.R.I.K.E, H.A.M.M.E.R có tên đầy đủ dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ?

Thì đã bảo năng lượng của nó tiêu hao rất ít -> tự quay được lâu, thế thôi. Cái đó không có môtơ, không chạy pin.
chả ai mà nghe tiếng bip xong là biết có bom ngay cả.ít nhất là mất vài giây cho sự tò mò làm việc và suy nghĩ rồi mới quyết định làm gì tiếp theo.
với 1 cô nàng ngồi văn phòng như em này thì cũng chả có gì ngạc nhiên trong hoàn cảnh này cả.
tớ thấy chả lố chổ nào cả![]()


gớm có mỗi vấn đề này mà cũng tranh cãi cả page, cùng lắm đem quả bom hẹn giờ ra công viên đợi ai tới gần rồi bấm nút kiểm tra xem, chừng 100 người là xong cuộc khảo sát "thực tế"
.cậu nói mâu thuẫn quá,phải xét đến thực tế trên nhiều khía cạnh.con người đâu ai phản xạ nhanh đến thế,trừ khi được nhét vào 1 bãi toàn bom mìn hẹn giờ thì mới có tâm lý đề phòng để chạy trốn được.
đằng này 1 cô gái chân yếu tay mềm chả biết gì về bom mìn,đang đứng 1 mình,ko biết chuyện gì xảy ra.khi thấy 1 vật gì nhấp nháy và kêu lên thì phải tò mò vài giây rồi mới định thần được.đó là chuyện quá bình thường.mà lúc đó cũng chỉ có 4-5s là Tony đã lao tới rồi.
nói đùa như cậu ở trên,chẳng lẽ cứ nghe tiếng bip là chạy thì chạy cả ngày![]()
chừng đó thời gian chưa đủ bíp sướng tai hay sao
tớ là 1 thanh niên việt nam chưa nhìn thấy quả mìn lần nào nghe tiếng bíp còn sợ bỏ mẹ ra nữa là 1 con sống giữa đất mĩ và làm cho 1 công ty vũ khí, ai đời lại đứng đực ra nheo mắt nghiêng đầu nhìn ra vẻ rất ngây ngô 

Nhìn chung đoạn đấy vô lý, còn ý kiến gì không![]()

