Iron Man 2 (2010)

  • Thread starter Thread starter c@rder
  • Ngày gửi Ngày gửi
Để đóng được vai Captain America thì khả năng diễn xuất nằm ở khuôn mặt và ánh mắt. Phải thể hiện được sự thông minh và quyết liệt, không bao giờ đầu hàng, và cả tinh thần yêu nước vô hạn nữa. :>

Chú Chris Evan này nhìn non quá, không biết có đóng nổi không. :-?
 
Nên nhớ Cap trong truyện là The Soldier - Người lính, biểu tượng ko thể thay thế của nước Mỹ. Osborn có thể thay thế Iron Man - The Knight - Hiệp Sĩ nhưng có cho làm US President thì cũng chả dám thay thế Cap, đã từng có lúc có 2 Iron Man nhưng chẳng ai dám để có 2 Cap (chính Cap còn chả dám, nhưng thực ra là tránh Bucky phải chết - dù sao thì các super heroes khác cũng như mọi người ko dám để có 2 Cap). Chính vì lẽ đó mình rất ngại anh Evans đóng, sợ ko có cái hồn. Tự dưng cái F4 reboot ko thì anh ý ko được vai Cap, vì kiểu gì cũng có crossover giữa F4 cả The Avenger
 
Lúc bị mất tích là chìm trong băng nên độ tuổi vẫn còn trẻ lắm, sao già nổi :d. Có điều CA là thủ lĩnh của The Avengers sau này, mà ko biết anh Chris Evans này đủ bản lĩnh để lead mấy superheroes khác ko :))

CA hình như trẻ mãi ko già mà :-?
 
^ Cái đó hình như mỗi Nick Fury có thì phải. Đến Cap 2 là Bucky chắc mới có.
 
Hình như đặc điểm của super soldier serum là làm cho chủ thể trẻ mãi không già hay sao ấy. Bằng chứng Nick Fury, là một thí nghiệm chưa hoàn thành của serum đó mà đã trẻ mãi không già rồi. Mà khoan đã, theo Ultimate thì Nick Fury là như vậy, còn theo mainstream thì sao ta? :-?
 
Vừa đi xem về, đã xác định là xem giải trí thôi nhưng mà vẫn thất vọng vãi.
 
Xác định là xem giải trí thì thất vọng phải rồi,vì phim đánh đấm đâu có bao nhiêu ^^.
 
Xác định là xem giải trí thì thất vọng phải rồi,vì phim đánh đấm đâu có bao nhiêu ^^.

ý là xác định xem giải trí mà còn thất vọng vãi thì phim này có đáng xem ko :-??
 
Ngoài đoạn kết finish anh Vanko hơi ngắn thì chả thấy phim này có gì đáng thất vọng.
 
Phim cũng như bài văn, quan trọng ở đầu bài và kết bài. Một trong hai thứ mà dở thì kéo chất lượng cả bài đi xuống. Nay anh IM nhà ta, phim chất lượng ổn mà kết bài tệ quá, thành ra để lại cho nhiều người nỗi bức bối khôn nguôi. ;))
 
Phim cũng như bài văn, quan trọng ở đầu bài và kết bài. Một trong hai thứ mà dở thì kéo chất lượng cả bài đi xuống. Nay anh IM nhà ta, phim chất lượng ổn mà kết bài tệ quá, thành ra để lại cho nhiều người nỗi bức bối khôn nguôi. ;))

ông nội này hum wa đi thi tốt nghiệp văn về chắc luôn mê sảng đây =)) xác địng phim giải trí nhưng mà ít ra cũng phải kill boss cho nó có cái gì gọi là chứ , ko hơn thì cũng phải dc như phần 1 còn đằng này ...
 
Sai bét, ta thoát khỏi thảm cảnh đó từ 4 năm trước rồi. ;))
 
Mình thấy phim này vẫn khá, đáng xem mà, đi xem về có hơi thất vọng về phần kill boss, nhưng mà thấy hay hơn hẳn Clash of the Titans hay Alice in Wonderland :)
 
Ngoài đoạn kết finish anh Vanko hơi ngắn thì chả thấy phim này có gì đáng thất vọng.

Xem phim thì đoạn kết cung quan trọng lắm chứ ak :D , phần 2 này hko bằng phần 1 thất vọng quá X_X
 
có link phim này chưa, dvdrip hay r5 gì ấy :|, chờ mỏi quá ai có bản nào quăng lên dùm đi nhưng xin đừng quăng bản cam :(
 
Giờ này thì may ra chỉ có bản TS chớ đã làm gì có nổi DVDRip với R5 :|
 
Mình thấy phim này vẫn khá, đáng xem mà, đi xem về có hơi thất vọng về phần kill boss, nhưng mà thấy hay hơn hẳn Clash of the Titans hay Alice in Wonderland :)

đồng ý với bác này,phim này hay hơn clash of titan nhìu,chẳng có gì đáng thất vọng cả,còn cái phim cùi bắp Alice thì khỏi so sánh
 
Anh Don Cheadle nhìn đã thấy chán ngay từ trailer rồi thế mà thằng viết review của Vietgame khen lấy khen để ,nào là anh ấy diễn tròn vai,tạo nên mối quan hệ tình bạn mâu thuẫn rất sâu sắc với Tony Stard :|
 
Back
Top