Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
10 quyển thì hơi nhiều đấy, không bán được lại thành ... ôm bom tự sát đấy :p
Đưa thằng bán vé tập chỗ bến xe bus bán hộ 15k/cuốn ,hết veo trước khi mặt trời lặn :)>-
 
xét cho cùng kubo nó đá cũng dc. mỗi tội thích đứng tạo dáng nên cả đội công nhận khả năng thật của nó , thằng bé đc. mệnh danh là phù thủy sân cỏ thời cấp 2 cơ mà ;;);;);;)
 
Đâu, ảnh là cục vàng của cả đội =)) :))
 
Meihou toàn mấy thằng lắm tài nhiều tật ,tác giả muốn Meihou thắng thì cứ lấy đại 1 vài skill ra là xong :x
 
Hài nhất là quả Sanza lấy đầu Kubo ra đỡ bóng =))
 
thằng kubo đúng là trong đội chỉ bắt nạt dc. vô phúc là giỏi còn lại trên sân toàn để chúng nó bem cho =))=))=))
 
hahah.... shock cái khúc.... thằng Kubo vừa lạy thánh Mao xong thì thằng Mao nó kêu hãy chiến đấu với chỉ 10 người :))
 
Nói gì thì nói chứ tác giả tả Meihou có hàng thủ vững chắc mà trận nào cũng lủng 2-3 trái. Mao mang danh là đội trưởng mà chả thấy tài nghệ ở đâu, suốt ngày chỉ dc cái lớn tiếng. Hàng thủ chỉ nổi dc thằng thủ môn lun với thằng khùng Sanza :))
 
Hàng thủ mấy đội kia cũng bết bệt chứ có ngon lành gì đâu :-j -> tính ra Meihou def wall vẫn chắc nhất :>
 
bức tường meihoi chẳng qua là toàn mấy thắng trâu bò thôi chứ kỹ thuật chả ăn ai toàn để chúng nó lừa , trong hàng thủ chỉ có máy nổ U18 với thủ môn lùn là khá nhất thôi
 
Itto thủ cũng vô đối vậy :hug::hug::hug::hug::hug:
 
Tập này Oishi bị qua liên tục , còn Mao thì chả thấy động võ được phát náo
 
Oishi là hậu vệ nhưng chỉ đáng chú ý khi lên tham gia tấn công :))
Mà huấn luyện viên của Meihou cũng kì, thấy nó bị qua mặt mãi mà ko thay đổi gì cả! Trong khi cái tập đá với độinào đó thì lập tức đổi chỗ sanza và oishi
 
Oishi hồi trước là tiền đạo mà , ;))
 
Oishi là hậu vệ nhưng chỉ đáng chú ý khi lên tham gia tấn công :))
Mà huấn luyện viên của Meihou cũng kì, thấy nó bị qua mặt mãi mà ko thay đổi gì cả! Trong khi cái tập đá với độinào đó thì lập tức đổi chỗ sanza và oishi

trận đó cá tra Ofusa ghi tới 3 bàn rồi mới thay đổi vị trí 2 thằng.mà đội Omiya chỉ có bài đưa bóng cho Ofusa càn lướt-ghi bàn.nên cản dc nó coi như xong,còn trận này thì ngoài Yashiro còn có Sorida,kârasawa.biết đặt máy nổ ở đâu :devil:
 
Oishi kiểu hậu vệ biên ;)) Ko chắc chắn lắm nhưng cũng còn cho qua được ;)) Ko thì hết người thay rồi còn đâu
Trong đội về chuyên môn thì thấy tóc đỏ là khá nhất, Itto thì ko nói làm gì rồi :D
 
Tóc đỏ là tiền vệ tấn công hay nhất của Meihou rồi còn gì
 
Về Overall thì Kanou khá nhất ;;) (ko tính Itto nhé ) ,rồi tới Nedu và Sanza .
 
Kano, Nedu tuổi gì ăn được Sanza :))
Giở lại mấy tập cũ xem qua, thấy anh Shirakawa luôn luôn có hành động phòng thủ duy nhất là giơ chân cản bóng :))
 
trong đội 2 thằng vô dụng nhất là Mao với Shirakawa , nhất là thằng Shirakawa chả dc. tích sự gì cả ,Mao còn dc. cái trâu bò để húc :'> :'> :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top