Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Yara mà ra tay thì cả đội thành cám hết =)) (xem lại tập 11 của phần 1 Jindo ;)) )
 
đọc lại rồi có thấy gì đâu ? mà máy ủi hay bị đứt xích trận nào cũng thấy húc hùng hục rồi để bị thương rồi lên dây cót tinh thần cho anh em 1 diệp khúc đấy hầu như trận nào cũng có nhất mà mấy trận quan trọng nên hơn ghét
 
Yara phần 1 có cái Body balance tốt thôi, ngoài ra chưa thấy nên cơm cháo gì, tốc độ cũng ko có gì nổi bật :P Gặp Sanza có mà chết ngắc. Có điều Sanza đá dạt ra biên còn Yara là tiền đạo giữa kiểu Yamazaki nên thế nào cũng dựa vào sức trâu chó mà húc anh Mao và Shirakawa ra cám :D
 
thì Sanza là hậu vệ cánh mà cú lưỡi liềm của máy nổ chỉ Itto trị dc. thôi chứ Yara vào ăn đất ngay :P :P :P các bác dự đoán tỷ số giữa Meihoi và Makura là bao nhiêu em dự đoán là 4-3 ( cũng có ý định dự đoán là 5-4 nhưng thấy cao quá lên thôi :)) :)) :)) )
 
"Đại bác" Yamazaki bắn ra "tia" Yamazaki =))
 
Sanza chỉ chuyên trị được những thằng kĩ thuật trung bình khá kiểu Ikezoe hoặc những thằng trâu chó kiểu Ofusa chứ chưa có cách trị những thằng có tốc độ như Sorida của Ichiritsu. Đấy cũng là đặc điểm chung của hàng phòng ngự Meiho là quá nặng nề:D
 
Trị Sorida cũng đâu khó , đến cục vàng còn làm đc kia mà ;;) .
 
thấy người mà Itto sợ nhất là Yara, hy vọng 1 cuộc đối đầu nảy lửa ... xét về độ toàn diện thì ngoài Ichidaro vô đối ra thì chỉ có Yara và Hiro :D.

Nghĩ lại thấy tia Yamazaki lại thấy buồn cười =)) =))
 
Xin lỗi bác đi, Ikezoe mà trung bình khá :)) Tớ thấy nó còn hơn cả tên Nashimoto ấy chứ.
Con Sorida chỉ có đoạn đầu là sanza bị bất ngờ, sang tập 16 bị bắt bài rồi còn gì.
Đọc kĩ lại đi hẵng nói!
 
Tiền đạo kỉu Yara thì bóng đá ở ngoài h hầu như đội nào cũng cần, trâu bò, đá cắm để nhận bóng, giống kỉu Eto nhưng trong truyện ít nhân vật chính nên mới cho Yara chạy lung tung thôi :))=))
 
Xin lỗi bác đi, Ikezoe mà trung bình khá :)) Tớ thấy nó còn hơn cả tên Nashimoto ấy chứ.
Con Sorida chỉ có đoạn đầu là sanza bị bất ngờ, sang tập 16 bị bắt bài rồi còn gì.
Đọc kĩ lại đi hẵng nói!

Thì đấy là do cuối trận nó chuẩn bị sút thì chú Sanza rình trộm mà cho cái liềm gạt 1 quả chứ solo có đuổi được nó đâu bạn :P Đó là tình huống lộn xộn, nó ko hề xử ra tốc độ nhé ;)) Ko chỉ 1 mình Sorida mà cả cái thằng Tsuzi ở đội của Nashimoto Sanza cũng đâu có bắt được. Toàn mẫu tiền đạo tốc độ ko đấy :">

Còn Ikezoe thì đúng là cỡ trung bình khá rồi còn gì. Kĩ thuật cao thì cỡ Hiro với Rasuran và Taburo ấy ;)) (ko chơi anh Ichidaro vì anh ấy là thánh rồi =)) ) Nếu ko thì Sanza đã chả phải làm dự bị ở tuyển quốc gia :P
 
Ặc, Makura là đội bóng mạnh nhất tỉnh và Ikenoe là thủ lĩnh của nó. Chính HLV Meihou cũng biết đc sự nguy hiểm của thằng này và việc Makura quá phụ thuộc vào nó nên cử tới 3 người luôn kèm chặt ko cho nó nhúc nhích. Sau khi Ikenoe bị khóa chặt là y như rằng Makura ko còn lên bóng nổi nữa, vậy xem nó có thường ko ;)) ?
 
ai có đầy đủ vol 17 do nxb Kim đồng mới ra chưa, mình tìm trên mạng toàn file ảnh lẻ nên down lâu quá
 
Ngay khi tranh bóng của Sorida, Sanza đã nói : "Không cần để ý tới tốc độ của ngươi, chỉ cần tập trung vào bóng là có thể biết được ngươi ở đâu". Đó cũng là cách mà Hiro đã sử dụng để lấy được bóng của Itto trpng phần 1. Đấu với kẻ có tốc độ cao hơn mình thì phải dùng khả năng phán đoán, chứ không lẽ chạy theo để ngửi khói sao ?
 
Ngay khi tranh bóng của Sorida, Sanza đã nói : "Không cần để ý tới tốc độ của ngươi, chỉ cần tập trung vào bóng là có thể biết được ngươi ở đâu". Đó cũng là cách mà Hiro đã sử dụng để lấy được bóng của Itto trpng phần 1. Đấu với kẻ có tốc độ cao hơn mình thì phải dùng khả năng phán đoán, chứ không lẽ chạy theo để ngửi khói sao ?


Dù j thì Sanza cũng là dự bị của tuyển quốc gia , Ikezoe, Yamazaki đá hay như thế ( trong tỉnh Saitama thôi nhé ) cũng đâu cóa đc vào :-"
 
Từ đầu đến h vẫn chưa thấy thằng nào có thể 1 đối 1 mà vượt được Sanza :| Ko kể mấy tình huống ngay từ đầu trận bị bất ngờ đâu nhé :|
 
Itto và Yura là 2 thằng chủ lực của đội vô địch giải cấp 2 mà cũng ko được gọi vào đội U của quốc gia nhỉ :)) .
 
Sanza được gọi vào đội Ú8 khi học hết lớp 10. Mấy chú này chắc cũng phải chờ vài tháng nữa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top