Hakone quả nào cũng bắt được kể cả cú sút của Hiro, vì sau khi bị nhục mặt vì vào quá dễ dàng (tập 9 bộ xưa cũ 3500), anh đã chuyên tâm nghiên cứu, và dễ dàng nắm bắt cú sút, còn sút đc nữa cơ mà, nhưng chưa đủ trình, còn cú sút của Cacloba cũng bắt được mà.
Bộ xưa cũ tập 3 (3500/cuốn), lúc đấu vòng loại chọn đại biểu Tây Tokio, Itto dùng mặt làm banh biến dạng rồi Yura sút ầm một phát cũng lắc lư như Cacloba , thế mà Hakone bắt cứ như ko, dính luôn như những cú sút bình thường.
Bộ xưa cũ tập 36, 37, lúc đấu chung kết để chọn đại biểu Tây Tokio, Gahosha anh dập nhau với Itto chân đang sưng vù, cũng tạo thành cú sút như Cacloba, Hakone cũng bắt được.
Nhưng cả 2 lần, chỉ vì anh ko bao giờ dùng 2 tay nên mới bị trượt tay, banh vào lưới (hình như rách cả găng)
Hơn nữa với kỹ thuật thái cực quyền : mượn sức đối thủ phát động tấn công, thì có thể nói Hakone là thủ môn toàn diện (Dự đoán anh là thủ môn chính thức của U18 Nhật)