Itto - Sóng gió cầu trường - Part 8

Status
Không mở trả lời sau này.
Yukidaro là hậu vệ hoặc là tiền đạo sao lại bắt mần tiền vệ thế :)
 
đội hình Seiga từ lúc vô truyện đến h đây , vô đối luôn :))

Makoto

Shinji - Miyake - Hiraki - ông anh số 8 trước khi Miyake vào

Seide - Ichidaro - Sakota - Yukidaro

Yura - Itto



Dự bị : Tổng quyền =))

đội nào Ngon phang thắng cái đội hình này xem =))

Yukidaro là hậu vệ hoặc là tiền đạo sao lại bắt mần tiền vệ thế :)

Yukidaro thích hợp với vị trí tấn công , tuy xếp là tiền vệ nhưng lên tham gia tấn công như tiền đạo cũng được mà lùi về hỗ trờ phòng ngự cũng hay ;)) . chưa kể trong truyện thì tiền đạo làm hậu vệ , hay hâu vệ làm tiền đạo là chuyện bình thường :))

Nội cái chuyện để Bác Ichidaro trong đội hình là hết thằng nào dám đá rồi =)) . Bẻ cổ mấy chú Kowaiky như chơi :))

đấy là mình xếp cái đội hình các cầu thủ ĐÃ và ĐANG ở Seiga , vậy cho nó vô đối :))
đối phương lụm bóng mệt nghỉ mà tấn công thì ói máu luôn =))
 
Có bao h ai nghĩ đến là bố của Jindo có tính tình giống với Homer Simpson ko nhỉ ? :-o
 
Trong truyện không thấy tác giả nói gì về mẹ Itto nhỉ chẳng lẽ Itto đc bố sinh ra =))=))=)). Mà kể cũng lạ trong phần 2 tác giả không thấy đề cập đến bố Itto thằng con đi học cấp 3 xa nhà không thấy bố đến thăm 1 lần nào , hay ông ấy đi làm ăn xa(bố Itto có những phát minh phải gọi là vãi đái :)):)) )
 
Đây là một số tên gốc tớ tìm được trên trang Wiki của Nhật, một số thì tớ nhớ còn một số không, các bạn tham khảo nhé ;))

香取 一斗 Katori Itto Jindo
由良 和馬 Yura Kazuma Yara
宗近 真 Munechika Makoto Ken
平木 涼 Hiraki Riyou Taburo
岡本武志 Okamoto Takeshi
立花真澄 Tatibana Masumi
三宅 淳 Miyake Kiyoshi Yosha
五木田又次郎 Gokida Matajirou Yukidaro
加藤 一 Katou Hazime Shuji
正木 剛 Masaki Takashi
波多喜明 Hata Yoshiaki Thằng bị thương (Sau này Shuji đá thay thằng này)
萩 直也 Hagi Naoya
橋本 清 Hashimoto Kiyoshi
甲斐秋彦 Kai Akihiko
国武高道 Kunitake Takamichi
田丸角雄 Tamaru Sumio
高井友明 Takai Tomoaki
吉尾浩司 Yoshio Hiroshi
後藤重信 Shigenobu Goto

Trường Shiozuka
宗近 暁 Munechika Akira Hiro (tên này có nhiều cách đọc, đọc theo cách nào thì tớ không rõ lắm, tạm gọi là Akira)
武市 忠 Takeiti Tadashi Thủ môn Shiozuka
城之内 健 Zyounouti Ken
 
Makoto

Shinji - Miyake - Hiraki - ông anh số 8 trước khi Miyake vào

Seide - Ichidaro - Sakota - Yukidaro

Yura - Itto
Shinji cho làm trung vệ bên trong đẩy Hiraki ra cánh phải vị trí của Sanza đi. Để thằng Shinji đá hậu vệ biên thì ra cái gì. Thằng đó ngoài to con còn lại chả được cái vẹo gì. Tiền đạo tốc độ cỡ Saipan là thằng này hít khói, mà thằng này cũng ko tham gia tấn công đc

Yukidaro xuống làm hậu vệ trái vừa tấn công vừa phòng thủ, còn vị trí tiền vệ phải cho Shorin đá ấy, chú này cầm bóng chắc và bem đc 1 quả vào lưới Kowaki. CHứ để thằng Teruo đá thì cũng để làm cảnh thôi, trận đá với Yahide cửng đỏ lên chứ các trận khác có thấy anh ý nổ đc phát nào đâu :D
 
Shinji cho làm trung vệ bên trong đẩy Hiraki ra cánh phải vị trí của Sanza đi. Để thằng Shinji đá hậu vệ biên thì ra cái gì. Thằng đó ngoài to con còn lại chả được cái vẹo gì. Tiền đạo tốc độ cỡ Saipan là thằng này hít khói, mà thằng này cũng ko tham gia tấn công đc

Yukidaro xuống làm hậu vệ trái vừa tấn công vừa phòng thủ, còn vị trí tiền vệ phải cho Shorin đá ấy, chú này cầm bóng chắc và bem đc 1 quả vào lưới Kowaki. CHứ để thằng Teruo đá thì cũng để làm cảnh thôi, trận đá với Yahide cửng đỏ lên chứ các trận khác có thấy anh ý nổ đc phát nào đâu :D

đẩy Hiraki qua đá cánh , Shinji vào trong cũng được . nhưng nói thật là cánh có bị thủng thì đối phương cũng phải ép vô trong mới ghi bàn được . vì khung thành nằm ở giữa chứ ko phải ở cánh :))
còn chuyện để Shorin vào đội hình thì thà để Teruo hơn , ít ra anh này còn có nét , cứng cựa hơn Shorin :-" chưa kể vị trí tiền vệ nên để Yukidaro đá ổn hơn . cầu thủ sinh ra để tấn công mà cứ bắt làm hậu vệ hoài , phí quá xá . đến Makoto làm thủ môn còn phải đưa lên làm tiền vệ kẻo phí hoài tài năng thì sao bắt Yukidaro làm hậu vệ hoài được :))
 
có ai để ý thấy Iosha khá giống với ông tác giả hok ;)), tóc dài cột đuôi ngựa, thích vẽ, nhưng bị chấn thương, 1 người là đầu gối, 1 người là cổ tay :D
 
có ai để ý thấy Iosha khá giống với ông tác giả hok ;)), tóc dài cột đuôi ngựa, thích vẽ, nhưng bị chấn thương, 1 người là đầu gối, 1 người là cổ tay :D

có thể vì thế nên Iosha mới khủng thế đấy :))
 
đẩy Hiraki qua đá cánh , Shinji vào trong cũng được . nhưng nói thật là cánh có bị thủng thì đối phương cũng phải ép vô trong mới ghi bàn được . vì khung thành nằm ở giữa chứ ko phải ở cánh
Hiraki ra cánh phải , Sunji vào trung vệ cánh phải, khi cần thì 2 anh boss thủ trái phải có thể hỗ trợ Sunji dc, chứ cho đá cánh thì liệt mất 1 bên cánh khi tấn công rồi còn đâu. Gặp đội thằng Momochi nó khoét cánh Sunji rồi tạt vào cho thằng 2m thì Seiga có mà húp cháo vì cả Miyake lẫn Hiraki chả phải loại to con gì :))
 
Hiraki ra cánh phải , Sunji vào trung vệ cánh phải, khi cần thì 2 anh boss thủ trái phải có thể hỗ trợ Sunji dc, chứ cho đá cánh thì liệt mất 1 bên cánh khi tấn công rồi còn đâu. Gặp đội thằng Momochi nó khoét cánh Sunji rồi tạt vào cho thằng 2m thì Seiga có mà húp cháo vì cả Miyake lẫn Hiraki chả phải loại to con gì :))

Hiraki và Shiji hoán đổi vị trí cho nhau cũng ổn :D
Nhưng cho dù ko đẩy Hiraki ra cánh thì tên Nagao cao 2m ấy cũng chả có cửa ghi bàn đâu , có chạm được bóng với 2 chàng ấy ko đã là 1 vấn đề lớn rồi , chưa kể chạm được ko có nghĩa là oánh đầu vô lưới của Makoto , trình oánh đầu của tên Nagao ấy còn kém anh em Thiếu Lâm Tự cả cây số :))
 
Fan art 1 số nhân vật trong Itto theo phong cách cartoon :). Nhát này là Meihou thôi. Tặng các bác fan của Itto :)

Meihou_by_splendidriver.jpg
 
Đội hình trong mơ mà các bác ko xếp Akira vào à? Dẫu gì cũng là boss cuối phần trước mà? :-?
 
Đội hình Seiga thôi ;)) Akira chưa từng học ở Seiga (hoặc đã học ở Seiga cấp 1 nếu có =)) ) Chứ dreamteam ko cho Akira vào ta b-( cho bỏ bu. Thần tượng ta đấy :-"
 
Jindo "cao" quá,Hanyu nhìn mặt cứ như mới "ấy" =))
 
Sanza nhìn hơi bị đô =)).
Itto ngầu quá =)).
 
Thật ra đấy ko phải Sanza :)), tại lúc vẽ ko nhớ số áo đội trưởng là gì nên vẽ đại :))
 
coi lại mới thấy hồi thời cha tác giả đang vẽ thịnh hành nhất là cái máy cắm băng chứ chua có nổi PS1 nữa là ;))
 
Yura lên để ở hàng tiền vệ hơn bạn à còn sakota lên đẩy lên hàng tiền đạo thì hay hơn:-w
 
Có bác nào mua tập hai chưa,có` khúc kia thằng Kim Đồng dịch khá bựa:))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top