Itto-sóng gió cầu trường

Status
Không mở trả lời sau này.
Tui nhớ đã đi rồi mà, cả 2 bố con sáng Brazil còn gặp Hakone nữa đó thôi. Sau đó, ông bố ở lại còn thằng Jindo về.

cái đó khác :| sau khi xong bộ 1 ông tác giả rãnh ngồi vẽ chơi chứ chả ăn nhập gì vào Jindo bộ 2 cả :|
 
truyện đang hay tự nhiên chen cái phụ lục vào.hình như ông tg vẽ tới đó rồi bí hay nảy ra ý tưởng mới thì phải
 
cái Jindo cũ cũng thế,đang đá bóng ầm ầm ông tác giả chơi đến gần 5 chap phụ lục kể về quá khứ còn gì:))
 
Hợ, hôm nay lại quên mua Jindo rồi :( Bộ này là tái bản lại từ đầu hay tiếp từ phần đại học thế mọi người? :)
 
Cái phần thêm đấy là gì vậy bạn.........mình vẫn còn bộ cũ nên ko mua !!!
 
Hợ, hôm nay lại quên mua Jindo rồi :( Bộ này là tái bản lại từ đầu hay tiếp từ phần đại học thế mọi người? :)

tiếp theo cái Jindo cũ sau khi đoạt chức vô địch,tạm gọi là phần 2 cũng dc:D nhân vật khác hoàn toàn phần 1 chỉ có nhân vật chính là ko đổi thôi.
 
À ở cuối truyện nó có ghi là "Tập 3 ra vào ngày 18/8" có ai kiểm chứng chưa vậy???

Tập này cũng có vài sai sót là Nedu đá vị trí tiền vệ mà nó dịch là trung vệ
 
À ở cuối truyện nó có ghi là "Tập 3 ra vào ngày 18/8" có ai kiểm chứng chưa vậy???

Tập này cũng có vài sai sót là Nedu đá vị trí tiền vệ mà nó dịch là trung vệ

Cái đó thì lỗii in ấn cái chắc rồi vì hôm nay là...18/8 =)).
Còn cái vụ trung vệ thì có từ tập trước rồi. H chúng ta có thể hiểu trung vệ = tiền vệ trung tâm và tiền vệ là 2 cầu thủ chạy cánh :D.
 
nói về quá khứ của cha con Jindo thì cái khúc mà 2 tên này qua Mỹ quậy thằng Hakone thì đúng là vô đối, ko có máy tính mà vẫn ghép đc hình thằng Hakone mặc áo lót nữ mới ghê :)) đã vậy ko có tiền mua vé máy bay thì quậy tới mức phải bị dẫn độ về Nhật mới ác
 
Truyện này hài là chính nên việc đá bóng hình như cũng phụ.
Nổi nhất sau jindo chắc là Nedu, mái tóc đỏ nè, đeo khuyên tai, mặt lúc nào cũng lầm lỳ.
 
truyện đang hay tự nhiên chen cái phụ lục vào.hình như ông tg vẽ tới đó rồi bí hay nảy ra ý tưởng mới thì phải

Đâu phải mỗi truyện jinđô, mấy truyện khác còn cho thêm cả phần tâm sự của tác giả dài mấy trang8-} đọc toàn tâm sự ba lăng nhăng cực chán ( VD như fullmoon của TVM )
 
À ở cuối truyện nó có ghi là "Tập 3 ra vào ngày 18/8" có ai kiểm chứng chưa vậy???

Tập này cũng có vài sai sót là Nedu đá vị trí tiền vệ mà nó dịch là trung vệ

nó in nhầm đấy chắc là 18/9 rồi :hug:
 
à cả bộ truyện ko thấy đả động gì đến mẹ Jindo nhỉ =)) =))
 
Có ông bố như bố Jindo thì mẹ nó chắc là bỏ đi rồi 8-| Cái đấy để độc giả tự đoán =))
 
Xin hỏi phần phụ lục tập vừa rồi là gì vậy ta.......hình như truớc có in rồi thì phải !!!
 
hồi đó Kd để ngay đầu truyện.bây giờ thì theo bản gốc nên trở thành phụ lục rồi.chẳg dính gì tới phần chính cả.mà cái phụ lục du lịch bên mỹ ko biết chừng nào đăng đây ;;)
 
cái kết Jindo cũ là nó sang Braxin đá bóng,nhưng cái phần mới lại ở Nhật,chẳng hiểu làm sao8-}
 
phần phụ lục khi Itto bên mỹ cặp chung với hakone chơi bóng bầu dục với mấy thằng mỹ đen nhìn hay vãi , tui đang chờ phần đó :D
 
hakone mà chơi bóng bầu dục thì khỏi nói:nailbit:,sao ko chơi bóng chày nhỉ,nó bắt cú nào là dính cú ấy:))
 
cái kết Jindo cũ là nó sang Braxin đá bóng,nhưng cái phần mới lại ở Nhật,chẳng hiểu làm sao8-}

hồi đầu phần 2 thằng Jindo bị lỡ chuyến bay đấy , nên mới vào meiho
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top