Hôm nay, đã có thông báo rằng Takahashi Ai-san sẽ tốt nghiệp khỏi Morning Musume vào concert Tour mùa thu năm sau.
Takahashi-san là một senpai mà tôi luôn ngưỡng mộ, kể từ trước khi tôi gia nhập H!P Kids.
Dù là khi diễn tập, hay biểu diễn thực sự trên sân khấu, hoặc trong suốt những vở musicals, càng quan sát Takahashi-san nhiều, sự ngưỡng mộ tôi dành cho chị lại càng tăng. Mặc dù rất thất vọng vì mình không thể theo kịp chị ấy, nhưng một ngày nào đó tôi muốn chị cũng sẽ ngưỡng mộ tôi. Đối với tôi, chị là như thế.
Tôi thực sự tin vào điều đó, bởi lẽ Takahashi-san đã đứng ở vị trí cao nhất của Hello!Project này.
Sau cánh gà, tôi không thực sự khen ngợi những thành viên khác nhiều (lol). Tôi gặp rất nhiều thành viên khác nhau ở concert Hello!Project và các dịp khác, và họ cũng thường nói rất nhiều điều tốt đẹp về tôi. Tôi nhớ Takahashi-san đã từng khen ngợi vũ đạo của tôi.
Khi chị ấy thấy rằng tôi thiếu tự tin, chị đã nói " em nên tự tin hơn. Trông em rất "ngầu" mỗi khi dance."
Khi người mà tôi luôn ngưỡng mộ nói những điều như thế với tôi... Ngay lúc đó, tôi chỉ nói "Ồ, cám ơn chị" hoặc gì đó, nhưng thực ra trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc.
Tôi muốn chị ấy sẽ công nhận mình nhiều hơn nữa.
Bởi vì thế, tôi nghĩ mình sẽ không gọi chị ấy là Ai-chan.
Tôi chỉ muốn gọi chị là Takahashi-san. [Takahashi-san nghe có lẽ xa lạ, trong khi Ai-chan nghe thân thiện và tình cảm hơn, có lẽ vì thế mà chị ấy luôn nói mọi người hãy gọi mình là Ai-chan, nhưng Airi muốn gọi chị như thế để thể hiện mình tôn trọng chị nhường nào và sẽ không bao giờ xem nhẹ chị ấy.
Aaa.
Trong khoảng thời gian còn lại, tôi sẽ dõi theo chị suốt những buổi diễn tập. Tôi sẽ cố gắng tiếp thu từ chị ấy hết mức có thể, có như thế tôi mới có thể trở thành giống như chị.
Tôi sẽ nhìn thẳng vào mặt chị ấy
Và nói "em muốn được giống như chị, Takahashi-san!"
Có lẽ tôi nên từ bỏ ý định đó, lol.
Dù nói thế, tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Và, trong suốt bài hát cuối cùng mà chúng tôi cùng nhau hát, tôi đã nắm tay Takahashi-san.
Khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt tôi cố gắng kìm nén đã không thể kím nén được nữa.
Tôi yêu chị ấy!
Tôi không thể nói hết được suy nghĩ của mình, nhưng chúng tôi sẽ còn có nhiều kỉ niệm trong suốt tour diễn.
Hôm nay, tôi đã chụp 2 bức ảnh với Takahashi-san.