Lạ thật, cái Akuma no Tsubuyaki ~Akuma de Kyuuto na Seishun Grafity~ hay vậy mà sao không thấy ai bàn tới cả thế nhỉ... :(
Nói thật đó là cái vở nhạc kịch đầu tiên của C-ute tui xem mà thấy thích (dù trước đến giờ chỉ mới xem cái đó là đầu tiên của C-ute). Pa đóng vai nạn nhân ở khúc đầu thích thật, nguyên buổi được bò lồm cồm mà ngó (cái gì chỉ có hắn rõ). Mà lọa, bị 1 đám yêu nữ trẻ đẹp ám thì không chịu, lại theo 2 bà tiên vừa già vừa cộc cằn lại điệu chảy nước.
Tiếc là khúc sau chả có phụ đề nên xem hơi chán nản, xem mấy cái này mà không có phụ đề thì giảm béng 1/2 cái hay rùi.
Lão Van cố gắng canh đúng mùng 1 tết mở nhà mới nhé (dù có lẽ hum đó tui không thể Online để vô mừng được). Mấy bác cũng ráng canh số bài mà Post nhé.
By the way, Kikkawa Yuu là ai thế? Cũng Solo như Mano à? (hỏi cho có lệ chứ không quan tâm)
Em Kikkawa Yuu là ai mà nhìn MV già quá trời vậy @_@. Thấy em Mano còn ngon hơn.
Việc gì phải canh số cho nó mệt, quá post thì cứ post thôi, khi nào đúng giao thừa thì mở nhà mới cũng được chứ đâu cứ phải đúng 1k là phải lập. Chưa kể topic vài ngày mới có post cơ mà.
coi bộ không lập topic mới cho H!P đúng đêm giao thừa được rồi, thôi thì ai đó rảnh lập cũng được, còn nếu không, sẽ mở topic mới lúc 5h sáng mồng 1 và chờ xông đất lấy hên.
Năm mới xin chúc mọi người trong fan club ăn được một cái tết vui vẽ, khỏe mạnh, lương thì năm sau cao hơn năm trước 5, 6 bậc, các bạn còn đi học thì không bị thầy cô đì, và kiểm tra được điểm cao, các bạn sinh viên thì tốt nghiệp ngon lành, không nợ không bị giam bằng
và mọi người cành ngày càng mê H!P, sưu tập được nhiều DVD của các em