JINDO Tái Bản

Status
Không mở trả lời sau này.
mà Jindo cũng trâu nhĩ.có trận nứt cả xương sườn mà còn nhịn đau chạy tiếp

Truyện tranh mà bạn, chứ ở ngoài đời gãy xương xườn mà còn cố chạy thì đau đến ói cả cơm ra ấy chứ :D
 
mà Jindo cũng trâu nhĩ.có trận nứt cả xương sườn mà còn nhịn đau chạy tiếp
Nó tông chết thằng hám gái Rasuran đấy cậu :D.Và đập nhừ tử thằng Tổng Quyền là hỉu rồi.
 
Jindo thể lực vô đối của truyện rồi còn gì. Mà càng đọc càng thấy Hanyu chỉ nên dẫn bóng và sút chứ không nên chuyền 8-}

về sau hanyu toàn dùng má chân chuyên đấy bố ạ :|
 
ai chuyền bóng lại sử dụng mu bàn chân nhỉ
 
mà Jindo cũng trâu nhĩ.có trận nứt cả xương sườn mà còn nhịn đau chạy tiếp

truyện mà, ngoài đời chỉ bong gân, trặc xương thì dù có là tuyển thủ hàng đầu thế giới vẫn cứ phải ra ngoài nằm như thường.
thứ nhất là người thường ko thể chạy nổi
thứ nhì là chiến thắng quan trọng thật, nhưng mà vì thế mà tổn thương thể chất, nguy hiểm hơn là di chứng sau này thì cái chân ngàn vàng coi như bị chặt, cây tiền của người ta, chứ ai như truyện, óanh nhau rầm rầm, vài ngày sau vẫn đấu như thường.
 
thú vụ nhất là bị thẻ đỏ ko bao giờ bị treo giò trận tiếp theo
 
ai biết được luật bóng đá nghiệp dư áp dụng cho hs, sv của Nhật ra sao :-?
 
Nội 2 trận đá với lũ chuyên gia chơi xấu là tháy công tác trọng tài lỏng lẻo rồi =))
 
2pic hot nhỉ.ra ngoài 1 tí vào lại là có người post rồi
mà truyện cũng có nhiều chổ thíu logic.lúc đấu vậy bọn chuyên xài mánh thì ko bao giờ có trọng tài biên.lúc đá với Kowaki thì khi trọng tài ăn banh gãy răng thì có trọng tài biên xuất hiện
 
thì cậu muốn có đủ tính logic xong rồi khô khan hay là thiếu logic nhưng vui như thế này;;)
 
Sao từ cấp 1 đến cấp 3 ở nhật bản điều được chơi thể thao sướng quá nhỉ ? Ko nhất thiết là phải học , cứ cấm đầu làm 1 tuyển thủ , nếu may mắn đi lên con đường chuyên nghiệp , thì nhắm mắt đã có công ăn việc làm rồi ...
Mà hình như bóng đá ko nổi tiếng = bóng chày ở nhật ?
 
bên mình cũng vậy thôi.làm cầu thủ chuyên nghiệp lương cao hơn công nhân gấp mấy lần.có khi 25tr/tháng.tiền thưởng thì đủ tiền mua xe Inova:D.
nhưng tụi học sinh bên nhật dù có đá bóng vẫn quan tâm đến việc học học mà.như Yara và Saipan thì phải thi lại:'>,Jindo thì học ngày học đêm chỉ để hơn tổng quyền:x
 
Ấy đó là phải thi lên đại học , sướng thật , có học bổng lo hoàn toàn hết chã cần phải tốn bạc triệu để mua chữ như bên này :))
Bên mình giờ thì có mà học , chã có thể thao thể thiếc gì , đừng nói chi câu lạc bộ :))...
 
đi so sánh với cái nền GIÁO DỤC của mình với Nhật :-?
đúng là ...
 
dân việt nam ta rất cần cù,thông minh.ta có truyền thống yêu nước+tài nguyên phong phú,nghe mà nản::)
nhưng chương trình học bên nhật còn nặng hơn mình,nhưng sướng nhất là có học bổng tương xứng với khả năng của mình.hình như Jindo cũng có hoc bổng thì phải
 
Jindo vào Meiho là có học bổng thể thao :)).
nhớ cái tập cả đội ngồi học để thi cuối kì, rồi ngồi đoán giá đoán non về shirakawa, buồn cuời ko chịu đuợc :))
 
Jindo là nghĩ cực xấu về giả thuyết con dao của Shirakawa dữ nhất =))...Dao gọt bút chì mà nghĩ ra thành phần khủng bố =))...đau đầu
 
Khúc đó đọc hài, thằng Hanyu bự con nhất thì nghĩ ra con dao nhỏ nhất, trong khi thằng Jindo nhỏ nhất thì nghĩ ra con dao "khủng bố" =))
 
Hãy nghĩ về đêm đầu tiên Jindo ở nhà huấn luyện viên.Có biết bao âm thanh đc "ngân" lên
 
nhìn bọn này đánh jindo lúc mới vào trường, là biết ngay thế nào cũng có chuyện mà :)).
cái đoạn 3 thằng gặp nhau ở khúc của phòng mao, cười nhe răng ra buồn cười hết biết
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top