Có thể hiểu là thế giới trong phim là một thế giới có thế lực ngầm tồn tại công khai và thế giới này rất lý tưởng hóa, tồn tại cụ thể 2 khái niệm: Underground và Overground. Underground không đc luật pháp bảo hộ, anh có thể giết người, cảnh sát không can thiệp, nhưng anh cũng có thể bị giết, cảnh sát cũng chả can thiệp luôn, bởi vì cảnh sát biết, dù là người anh giết hay người giết anh, đều không thuộc về Overground mà mình quản lý. Anh có thể sống công khai ở Overground dưới thân phân một gã ăn xin, một bà giặt ủi,... Không ai quan tâm, không ai kì thì, anh sẽ vẫn có thể đc đi làm, vẫn đc trả lương, vẫn đc sinh hoạt bình thường, nhưng nếu một ngày anh phơi thây giữa ruộng, thì cũng không ai bất ngờ bởi vì họ biết về bản chất, anh vẫn là một người thuộc thế giới ngầm.
Và sát thủ trong thế giới này là một công việc, một công việc có công ty, có quản lý, có quy tắc rõ ràng nhưng nó không phải công việc thuộc thế giới của người thường. Đó có thể giải thích lý do vì sao Jimmy khi thấy John bị đám sát thủ tấn công, bị đốt nhà, cũng không biểu hiện gì mà chỉ hỏi: "Are you working agian?", đây là cuộc đối thoại của giữa người bạn, 2 người hàng xóm, nhưng không cùng một thế giới. Bởi vậy thái độ người dân khi thấy John bị thương, mặt máu me, tay cầm súng cũng chả phản ứng gì vì họ chỉ đơn giản suy nghĩ đó là "his business", cũng giống như mình thấy công nhân vệ sinh 1-2h sáng đi làm vậy thôi, không có gì bất thường. Người ta giải tán khi thấy đấu súng chỉ đơn giản vì không muốn bị lạc đạn, từ thái độ trong mấy cái club p1 đã thấy rõ, anh John bắn người xong đi ra từ cửa chính, súng vẫn còn trên tay, chả ai bắt, chả ai hô hoán, còn có thằng đẩy ảnh chen ra trước nữa mà
Cho nên mình coi phim cứ mặc định đây là luật của vũ trụ John Wick này là như thế đi, mình mà đòi hỏi cảnh sát phải nhún tay thì cũng như mấy thằng dân đen trong phim kiếm hiệp hỏi:"Đám giang hồ này lộng hành vậy mà quan phủ không xử lý sao?" vậy đó
