John Wick: Chapter 4 (2023)

những thằng chả ra đâu vào đâu, những tuyến chuyện chả hiểu để làm gì, đều là cài cắm spinoff hết :))
 
Muốn vắt sữa lâu dài mà ko bỏ time develop cái story cho tử tế từ phần 2 đi. sang phần 3 là thấy nội dung bắt đầu loanh quanh lặp lại rồi. Sang P4 thì đần hẳn, a bị truy lùng mà loanh quanh các nước từ âu sang á sang tận sa mạc như đi Chợ. Thay đổi địa điểm liên xoành xoạch thành ra ko thấy đc sự liên kết của nội dung, xuất hiện nhân vật mới nhiều quá mà phát triển ko tới, ko rõ mục đích nên nhạt nhoà. Th mr nobody kiểu nguy hiểm nhưng chả ra đâu vào đâu.

kiểu đi loanh quanh âu á nó là vibes phải có của loại phim nài rồi, như kiểu Bond hay MI, thậm chí là FF, mấy anh đặc vụ đi muôn nơi mặc kệ chuyện logistic hay đang bị truy sát khắp nơi =)) logic trong mấy chuyện đấy nó không có đâu =))
 
John Wick the Prequel xem cũng được mà worry-65
 
kiểu đi loanh quanh âu á nó là vibes phải có của loại phim nài rồi, như kiểu Bond hay MI, thậm chí là FF, mấy anh đặc vụ đi muôn nơi mặc kệ chuyện logistic hay đang bị truy sát khắp nơi =)) logic trong mấy chuyện đấy nó không có đâu =))
Có gì đâu nhỉ.
đưa 1 đồng vàng: Mr Wick, ngài đang bị excommunicado
Đưa 3 đồng vàng: ok fine
 
P3 tưởng lão Morpheus định chống lại bọn trùm như nào, bày đặt kháng chiến các kiểu. Xong cũng chỉ đưa cho JW bộ quần áo với khẩu súng là cùng. Thậm chí còn đếch bảo vệ nổi JW khi đang đi đến chỗ hẹn ở Paris nữa.
Tưởng đâu đoạn đó một bọn sát thủ đi giết JW thì cũng phải có một bọn cái bang đi cùng JW để thành hẳn 2 phe bắn nhau mới phải.

Rốt cuộc Morpheus toàn chém gió là giỏi, ông bạn Nhật mới là bạn xịn, bảo vệ JW đến cùng.
 
Ông ăn mày chỉ có lãnh địa ở NY thôi, đây ko phải địa bàn. Còn cái câu khu kháng chiến nghe kiểu trào phúng thôi, kiểu bảo kháng chiến mà chả có cái đếch j, ng ko, tài nguyên ko ấy!bung2
 
lão nói mới mở động địa bàn rồi. nhưng như vậy là chưa đủ để gây chiến với HT đâu. p4 JW cũng là đang war với 1 thằng marquis
 
Đoạn anh Scott béo chết hơi tiếc, tưởng anh tỉnh dậy, làm hơi thuốc suyễn rồi ra khô máu, ai dè anh lại đâm đầu chạy để ăn thêm 1 búa vào mông té cầu thang chết lãng nhách worry-191
 
Phần 5 6 7 chính phủ thuê anh Wick về diệt hết High Tablepeepo_boardboobs
Xong nhiệm vụ cấp danh tính mới xoá mọi án tích rồi cho quen em ghẹ tóc vàng zú bự mới nghỉ hưu nhé, cho Wick có con luôn đê. Bôi thì bôi cho trót.
 
Phần 5 6 7 chính phủ thuê anh Wick về diệt hết High Tablepeepo_boardboobs
Xong nhiệm vụ cấp danh tính mới xoá mọi án tích rồi cho quen em ghẹ tóc vàng zú bự mới nghỉ hưu nhé, cho Wick có con luôn đê. Bôi thì bôi cho trót.
Anh tôy giả chết, đổi tên thành Alan Wack trốn ra hóc bò tó đi viết truyện kiếm ăn qua ngày cũng bị HT và FBI lùng pepe-18
 
Cũng hơi thất vọng chút cái end

Muốn anh Wick ngồi vô ngai vàng như anh Riddick trc

Bá khí vl thời chưa bị family gây lú
 
Đầu phim mở đầu Bowery đọc Thần Khúc của Dante
JW đi trên sa mạc moroc là hỏa ngục
JW về lại băng tổ chức gia đình ở Đức là Địa ngục
Final scene đánh ở vương cung thánh đường thì chuẩn thiên đường rồi
JW hẹo ở cầu thang thì giống Kira trong Death Notes
 
Cinematography xịn vkl, đoạn lão Winston đứng nhìn cái continental ra tro góc quay nó đẹp và buồn kinh

Ah mà cái channel này làm clip ngon, hình với âm mix rất đẹp, vẫn ấn tượng clip này nhất:

 
Chỉnh sửa cuối:
349894141_1296304387760367_8596937144043035953_n.jpg
 
Back
Top