[JTP] Giải đấu tranh siêu cup Joey The Passion lần thứ nhất: GAMEVN vs VNZOOM

Status
Không mở trả lời sau này.
Tinh thần duelist thì đây nè :
happyandmad.gif

:3cool_adore::3cool_adore::3cool_adore:
 
Cứ trận nào anh đấu là nổi tiếng ah, kiêu này chắc ai cũng muốn dc đấu với anh nhỉ=)). Chú PS có cảm thấy anh em ta càng ngày càng nổi tiếng k=)).
 
Sau khi mùa giải khép lại khéo phải tặng giải '' Duelist dính nhiều Scandal nhất '' cho Admin ! =)) . Anh rất ít khi duel nhưng 1 khi đã duel là sẽ có tai tiếng !
 
Sáng nay có hứa viết 1 bài để tâm sự cùng anh em yêu thích cái game 3 xu JTP này nhưng mãi tới giờ này mới có thời gian để cầm bút.

Như chúng ta đã biết là tối hôm qua tớ có để lại 1 comment về trận đấu ps-admin tỉ số 4-2 và có kèm theo vài lời giải thích lí do vì sao 2 đối thủ thi đấu lại. Sau đó leo lên giường nằm ngủ, cơ thể thì mệt nhoài vì cả ngày ngôi hóng kết quả, mà tin vui đâu k thấy toàn thấy tin thua trận gửi về. Trong đầu nhẩm tính tỉ số thì thấy gamevn đang có lợi thế về hệ số, mà ps sau khi dùng 2 viên viaga anh đã đứng lên mạnh mẽ k chỉ bằng 2 chân mà tới 3 chân, phong độ của anh đang dần trở lại, anh chiến thắng áp đảo admin với tỉ số 4-2, trong lòng tự tin hơn ở trận lượt về. Cảm giác vui mừng lẫn lộn, thèm 1 giấc ngủ sâu nhưng nó đã k đến với Khoai lang tớ mà lại là những suy nghĩ về sáng ngày mai, cái cảm giác trằn trọc băn khoăn suy nghĩ, bứt rứt khó chịu lạ thường, cần phải giải phóng cái suy nghĩ này thôi… hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, tự trấn an bản thân mình: “sáng mai ăn j đây…thôi mì tôm cũng dc.”

Như phần giới thiệu chúng ta đã biết lí do vì sao có bài viết này. Sau đây tớ xin đi thằng vào vấn đề, giới thiệu ngay về 2 đối thủ của chúng ta: Pháp Văn Sư và Ẹt tờ min.

Pháp Văn Sư: là nghệ danh của cao thủ Duy Khánh, anh dc sinh ra trong 1 gia đình miền núi tỉnh Gia Lai-Kontum, chuyên nghề bắt ma trừ quỷ, nhưng do phong trào cách mạng lên cao, nghề cha truyền con nối của anh k còn hoạt động đc nữa, đành phải chuyển về HN sinh sống và chuyên bán xỉ kotex xì tin 3 trong 1 thấm hút cực nhanh. Số đo 3 vòng của anh: 75 80 95, 1 chỉ số cực kỳ nở hậu rất tốt cho hậu vận của gia đình anh.

Ẹt tờ min: là nghệ danh của cao thủ Khoa Năng Mạnh bên vnzoom, thân thế gia đình anh vẫn còn là 1 ẩn số, nhưng anh dc bít đến rất nhiều ở vnzoom với các thành tích cao, điển hình là chức á hậu ở giải V vừa rồi. Tính cách của anh dc mọi người đánh giá là rất phóng khoáng, ngang tàng, ngông nghênh, thích khiêu chiến với người khác và đặc biệt là thích làm đẹp cho phụ nữ cùng giới với anh. Anh có 1 cơ thể rất hoành tá tràng, xin mạo muội đc đưa ra cho các nam nhân tưởng tượng: “nữ” cao 1m72, cân nặng 56kg, số đo 3 vòng: 85 70 80, 1 chỉ số khá hoàn chỉnh và cân đối. Đứng sau anh là 1 đại gia khét tiếng về việc comment, ném bom, gây war trong các diễn đàn, anh nổi lên như 1 cơn gió thoảng bay cao bay xa khi đi cặp với admin, 2 người này dc đánh giá như đôi heo đỏ trong bài tây, k sợ bất cứ bộ đôi nào, sẵn sàng chặt chém với tất cả.

Sau phần giới thiệu, Khoai tớ xin dc trình bày sự việc như sau: trưa ngày 24/07/12 vào lúc 14h20 PS vs Admin với tỉ số 0-3, do có việc bận (lí do này dc bít khi tớ phỏng vấn ps vào tối cùng ngày hôm đó) nên xin hoãn trận đấu lại, 22h32 tối ngày hôm đó thì thấy PS onl và tiếp tục thách đấu với Admin, tớ mới động viên PS: cố lên, thì nhận dc 1 câu trả lời cộc lốc: “đấu vui ấy mà”. Sau 1 hồi gay cấn ngồi hóng tin tức, trong lòng nghĩ: “mịa, còn mỗi 2 trận mà đánh j lâu thế, mãi k thấy thông báo j cả”, bèn mạo muội pm ps hỏi: “sao rồi” thì ps trả lời là đang dẫn trươc 4-2, Khoai tớ ngạc nhiên bèn hỏi lại: “sao lại 4-2” thì dc câu trả lời: “ do admin muốn đánh lại, nên ps đồng ý”, sự việc sau đó thì như mọi người đã biết: “sáng nay tớ ăn mì tôm đi làm, tiết kiệm tiền để đổ xăng”.

Tớ chỉ muốn nói với mọi người 1 câu, tinh thần duelist là: tôn trọng đối thủ, chiến đấu tới cùng, ai thách đấu ta thì ta sẵn sàng chiến đấu, k quan trọng thắng thua ( nhưng cố gắng thắng vì thắng thì dc quyền quăng bom, ví dụ như tớ đây..) Từ sự việc của ps admin, là 1 phóng viên báo lá cải, tớ xin k có ý kiến j lớn chỉ xin dc đưa ra 3 ý kiến nhỏ sau đây:

1/ Giải đấu có quy định, duelist tự giải quyết với nhau và sự lựa chọn của 2 đối thủ là đấu lại, khi admin nói câu: “đấu lại” thì lúc đó k thể xác định dc đó có phải là nói đùa hay k, hay đó chính là tinh thần của 1 duelist thực thụ: sẵn sàng bỏ mặc danh lợi phía trước, để tìm tới 1 chiến thắng đích thực. Còn KT người ngoài cuộc k nên đưa ra những phát ngôn gây mất tinh thần giao hữu như thế.

2/ PS hãy sắp xếp thời gian thật cẩn thẩn, coi trọng giải đấu, k nên thi đấu với 1 phong cách như thê.

3/ cách giải quyết các bạn có thể đưa ý kiến: tính 3-0 trận lượt đi, 2-4 trận lượt về cho admin - ps, hoặc có thể tính là 5-4 và thi đấu tới chạm 10 để xác định người thắng cuộc ở lượt đi này.

==> Từ tất cả các điều trên tớ xin rút ra kết luận: THÍM KOH MỞ HÀNG THẬT LÀ ĐEN THƯA CÁC BẠN.
Anh sinh ra trong 1 gia đình quân nhân, lạnh lùng, ngang tàn, máu chiến và thích làm liều. Điều đó lí giải vì sao anh quăng boom chú nào thì chú đấy chỉ có chết. Nhưng trên tất cả vẻ lạnh lùng đó là 1 tâm hồn nghệ sĩ, thích cái đẹp, sự lãng mạn. Anh tham gia 2 giải và đều đạt dc những thành tích á quân 2 giải đấu, bên cạnh đó anh còn dc bình chọn là " Người đàn ông của vnzoom " với 3 yếu tố mà k ai có dc:
1: Đẹp Trai.
2: Mặt có sẹo.
3: có rìu thần trong bài.
p/s: K biết giải này ta có bổ sung dc thành tích nào vào bảng danh hiệu đồ sộ và hoành tráng k đây=)).
Ah quên, Mã số bình chọn của anh là 007 nha, các anh các chú các thím các cô, các bác hãy bình chọn cho em. ( ai máu lô đề thì phang ngay con 07 đê).
 
" Người đàn ông của vnzoom " với 3 yếu tố mà k ai có dc:
1: Đẹp Trai.
hay ! đẹp trai lun nè ! mà mạnh lun đó !
 
2 ông vn-zoom này nhắng nhỉ =)) 1 ông thì mở bát lên giọng ra oai rồi chê bai bắt bẻ người khác,đến lúc ăn tạ thì lại tôi ko thế này,tôi thế kia,bô lô ba la...ông còn lại thì gào lên như chó điên thách thức cả vũ trụ,nhưng đến lúc người ta đỡ thì lại nói kiểu huề vốn=)) người lớn đé o gì mà tiền hâu bất nhất...
toàn người tung kẻ hứng mà đé o thấy ai hưởng ứng,như 2 thằng động kinh vậy
 
^
Rất hay! Cặp với Koh chân dài, hợp!

---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:26 ----------

^
Rất hay! Cặp với Koh chân dài, hợp!
 
Đệt ! Đàn bà cái ji ? Muốn chết hả mấy tên này ! Sao cứ xoáy ta mà trêu hả ?
 
tuti vs KT 5-1, đối phuơng sử dụng burn để chống đối OTK nhưng k thành.
 
tuti vs KT 5-1, đối phuơng sử dụng burn để chống đối OTK nhưng k thành.

Ũa chi đánh phũ phàng zịa. Hix :(.
Dùng burn chống OTK hã khó khăn đó :(.
Dùng destroy build theo đường key monster đó. Hoặc làm 1 cái OTK phản công lun kiểu j cũng win :(
 
tuti vs KT 5-1, đối phuơng sử dụng burn để chống đối OTK nhưng k thành
phải nhẹ nhàng đó ! mà OTK thì nên chơi lại nóa lun đó ! OTK lun ko hay dùng atk mạnh mẽ !
 
burn bằng chain thì bị 3 giant đè chết, burn nghìn mắt thì quá đen khi vừa ra đã ăn ngay quả ring, xài banish thì k bị att nên cũng k dám lật mặt lên đâm ra khó đánh.
 
Khạc khạc....có đại vương chứng giám...ps vừa quay tay vùa đánh nên mất tập trung...thua 3 nho...!!!
Về phần admin...có lẽ là chú " vô đối" thật vì có con KT đỡ sau lưng!!!ông bà ta nói k sai:" sau lưng 1 người đàn ông " thanh công" luôn có hình bóng một "người đàn bà"!!!HÁ HA SHA' HA'....sory " vô đôi" nhé' vì đã lỡ chọc em iu KT của chu' nhưng anh mắc nghẹn qua'..chết cười mất....he' he' he'....
P/s KT: về nhà ghi thêm chữ H vào lý lịch cho thanh HKT!!!vậy nó mới xứng!!!ha ha ha ...
p/s anh em đông chí: ai chưa hiểu H-K-T là gì hãy lên google search " HỐT đặc sản TRÂU" sẽ rõ...ha ha ha ha ho' hyo' ho'...
 
Clown thì OTK nằm thôi.... Mình chém gió BurnLP thế mà tên KT cũng tin nhỉ =))

Lần sau KT vứt tầm 3 con kuriboh chắc ko sợ OTK nữa :))

---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:18 ----------

Uống Pepsi mừng post 699 nào :))

Ta thích 69 =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tên kia điên vãi bây giờ mới là 700 này :8onion38:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top