[☆] JTP - Khai Mạc Giải Đấu Quý 2 Năm 2013 - Tôi là Duelist chân chính!

  • Thread starter Thread starter Nhim107
  • Ngày gửi Ngày gửi
TUẤN KIỆT mạnh thế sao ? Nhìn bảng đấu sôi nổi mà thèm đấu quá , cơ mà mình vinh dự là người đầu tiên out giải ( trước cả Play off ) nên giờ hơi tiếc , ko hiểu sao nhánh đấu mình gặp đúng tên RC chứ , và cả tên Jack nữa , mấy đối thủ khó chịu hơn cả mấy bô lão khác.
Lần sau Nhím xem xét cho Lều vào nhánh của mấy Newbie nhé , ko chơi kiểu chung kết sớm đâu nhé =)) Phải tạo đk cho người mới chơi như Lều chứ ^^
 

Ko có não luôn hở? Kỳ! [25] thì vs [26]. Mà [26] là gì nhỉ, nghe quen quen..



Tường thuật trận thi đấu Nhím vs MARIK, lượt trận vòng 3, Battle MAP A.


2 Duelist đến trễ giờ hẹn hơn 30' và bắt đầu vào cuộc. Marik tù xì thắng nên đi trước, luân phiên, chạm 4.


Trận đấu diễn ra du dương như khúc nhạc dạo đầu giấc mơ, ko lấy làm căng thẳng, ko quá hưng phấn, nhưng cũng đủ thể hiện lối đánh chiến thuật 2 bên.



Ván 1: Không nhớ nữa, hình như MARIK đi trước, có lợi thế đc 2 lượt, sau đó Nhím chiếm lợi thế lại và Win.


Ván 2: Drawn thần thánh, đối phương xài 1 kill hay sao ấy, thấy có con Người Chim 2K5 dùng để OTK :D Nhưng rất tiếc đã bị Confict ở tủn đầu, và ko còn có thể lên nó nữa. Đối phương ko có hàng họ hay thủ thỉ gì hết, khoảng 4 turn die.


Ván 3: Có vẻ diễn ra căng thẳng nhất, 2 bên thay phiên nhau làm chủ thế trận. Nhưng bước ngoặc sai lầm của MARIK ở pha equip We stand vào con ếch bé bé, thế là Skull Lair đã nuốt chửng nó. Nhím đảo ngược combo và win vừa kịp.


Ván cuối:
Đánh lỗi, bấm lên mons mà lên luôn hồi sinh. Nhưng đối phương phản kháng íu.. Lượt cuối cùng Nhím đã hết mons nhưng MARIK hết LP chỉ còn 100. Draw ra con chuột và kết thúc.

✽ Cảm giác ko căng thẳng như trận gặp KIRA. Dù vậy đây chỉ là vòng ngoài. và con đường cũng khá dễ đi khi ko có Koh, hay MrThinh bám theo. Trận kế tiếp mới là khó.

Nhắn với LEO: Sửa chương trình quay phim đi, dự là buổi đó sẽ chiếu phim trực tuyến đấy. Đứng trước LEO tiến bộ khá nhanh, từ 1 ng chuyên mua hành bán dạo lại, chăn dắt các pé bán hành rong, bỗng đột nhiên mất tích, lột xác thành 666 đi đầu xóm tới cuối xóm đập nhau, nay về lại KSD có chút gì đó khó hiểu, phải nên thận trọng. Cảm giác hơi sợ Draw thần thánh của LEO. Môt mình tiêu diệt sạch từ PS, Pep_si cho tới Chame, ko phải là vừa. Ko phải là phong độ nhất thời mạnh lên. ✽ OK! Nhím sẽ đi tìm lời giải qua trận đấu. Các bạn nhớ đón xem và ủng hộ nhá. hi.


Kết Quả Trận [26]:

Nhím - Vs - MARIK


- - 4 - - - 0 - - -


Replay cho Fans: http://www.mediafire.com/?8e3ilf5t797dsvt

Nhím Kute nhảm nhí gì nhiều vậy ^^ Hẹn sáng mai chiến luôn cho máu nhé :)) Ai win trận này là vào chung kết luôn à @@ Nhanh vậy
 
Chắc vậy, dù sao vét máng cũng sướng, ăn đặc sản mới khổ! :7cool_feel_good:

Đừng tự lấy thức ăn của nhà mình gán cho ng khác thế chứ .:)) . Có phải ai cũng có khẩu vị khác ng như nhà mi đâu =)) . Ko thấy trg bài của ta là mi ăn đặc sản cho đã rồi à :))
 

Ko có não luôn hở? Kỳ! [25] thì vs [26]. Mà [26] là gì nhỉ, nghe quen quen..



Tường thuật trận thi đấu Nhím vs MARIK, lượt trận vòng 3, Battle MAP A.


2 Duelist đến trễ giờ hẹn hơn 30' và bắt đầu vào cuộc. Marik tù xì thắng nên đi trước, luân phiên, chạm 4.


Trận đấu diễn ra du dương như khúc nhạc dạo đầu giấc mơ, ko lấy làm căng thẳng, ko quá hưng phấn, nhưng cũng đủ thể hiện lối đánh chiến thuật 2 bên.



Ván 1: Không nhớ nữa, hình như MARIK đi trước, có lợi thế đc 2 lượt, sau đó Nhím chiếm lợi thế lại và Win.


Ván 2: Drawn thần thánh, đối phương xài 1 kill hay sao ấy, thấy có con Người Chim 2K5 dùng để OTK :D Nhưng rất tiếc đã bị Confict ở tủn đầu, và ko còn có thể lên nó nữa. Đối phương ko có hàng họ hay thủ thỉ gì hết, khoảng 4 turn die.


Ván 3: Có vẻ diễn ra căng thẳng nhất, 2 bên thay phiên nhau làm chủ thế trận. Nhưng bước ngoặc sai lầm của MARIK ở pha equip We stand vào con ếch bé bé, thế là Skull Lair đã nuốt chửng nó. Nhím đảo ngược combo và win vừa kịp.


Ván cuối:
Đánh lỗi, bấm lên mons mà lên luôn hồi sinh. Nhưng đối phương phản kháng íu.. Lượt cuối cùng Nhím đã hết mons nhưng MARIK hết LP chỉ còn 100. Draw ra con chuột và kết thúc.

✽ Cảm giác ko căng thẳng như trận gặp KIRA. Dù vậy đây chỉ là vòng ngoài. và con đường cũng khá dễ đi khi ko có Koh, hay MrThinh bám theo. Trận kế tiếp mới là khó.

Nhắn với LEO: Sửa chương trình quay phim đi, dự là buổi đó sẽ chiếu phim trực tuyến đấy. Đứng trước LEO tiến bộ khá nhanh, từ 1 ng chuyên mua hành bán dạo lại, chăn dắt các pé bán hành rong, bỗng đột nhiên mất tích, lột xác thành 666 đi đầu xóm tới cuối xóm đập nhau, nay về lại KSD có chút gì đó khó hiểu, phải nên thận trọng. Cảm giác hơi sợ Draw thần thánh của LEO. Môt mình tiêu diệt sạch từ PS, Pep_si cho tới Chame, ko phải là vừa. Ko phải là phong độ nhất thời mạnh lên. ✽ OK! Nhím sẽ đi tìm lời giải qua trận đấu. Các bạn nhớ đón xem và ủng hộ nhá. hi.


Kết Quả Trận [26]:

Nhím - Vs - MARIK


- - 4 - - - 0 - - -


Replay cho Fans: http://www.mediafire.com/?8e3ilf5t797dsvt

Đíu gì!!thua 2 trận đầu chóng vánh quá.sốc éo hiểu tại sao!!!@@@@.éo còn tinh thần.nói chung là Nhím cao tay quá @@@!!
 
Dự là con nhím vô địch giải này @@
 
nhím vô địch giải nào chưa nhỉ...Tk ko thấy ho he j nhỉ....mải chơi với vợ bỏ a e rùi:))
 
Bất lợi khi bắt đầu giải từ dưới đáy xã hội, giẫm đạp các đối thủ trong nhóm play off để phi thẳng lên Map A. Với khí thế nóng hừng hực đó, Tuấn Kiệt, huynh đệ tốt, đã thức tỉnh tui bằng cách lạnh lùng đạp thẳng xuống map B để hôm nay tui có dịp duel với Phúc, nghe đồn là người đã loại cao thủ Magician để giờ đây hắn phải vùi mình trong bóng tối để làm thơ. Lòng hồi hộp tu chỉnh deck để đón chờ ẩn số Phúc lên duel. Và thời khắc ấy cũng tới. Tối nay lúc 8h đã diễn ra trận đánh rất hấp dẫn giữa tui - vuarong/hauminh23 - và Phúc.

Kết quả là sau những ván đấu căng thẳng nhưng cũng rất chóng vánh (do mạng tốt), tui đã đánh bại Phúc với tỷ số 4-0 và đi tiếp map B ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bất lợi khi bắt đầu giải từ dưới đáy xã hội, giẫm đạp các đối thủ trong nhóm play off để phi thẳng lên Map A. Với khí thế nóng hừng hực đó, Tuấn Kiệt, huynh đệ tốt, đã lạnh lùng đạp thẳng xuống map B để hôm nay ta có dịp duel với Phúc, nghe đồn là người đã loại cao thủ Magician để giờ đây a này phải vùi mình trong bóng tối để làm thơ. Lòng hồi hộp tu chỉnh deck để đón chờ ẩn số Phúc lên duel. Và thời khắc ấy cũng tới. Tối nay lúc 8h đã diễn ra trận đánh rất hấp dẫn giữa tui - vuarong/hauminh23 - và Phúc.

Kết quả là sau những ván đấu căng thẳng nhưng chóng vánh (do mạng tốt), tui đã đánh bại Phúc với tỷ số 4-0 và đi tiếp map B ^^.

@hữu minh đâu, hậu minh đo ván phúc đây nek :))
thông minh luôn hahhahahaa
 
Huynh RongCon có gì duel thì e chỉ duel từ 17h30 đến 19h dc thôi....đấy là trốn khó lắm rồi....Ngày nào duel dc thì huynh hẹn nha để đệ chuẩn bị đào hầm mà ra....Còn nếu huynh bận ko duel dc giờ đấy thì thôi cứ coi như trận này em thua 0-4 .....Xuống map B chờ ngày về duel vậy
>RedSun<
tình hình là mai tui vào sg 2 ngày.có gì ngày 15 chiến nha 17h30 thứ 5 nha
 
Có gì đâu, Hữu Minh thắng Hậu Minh, ai thua Hậu Minh thì cứ tính chất bắc cầu mà tính nhé! :3cool_nosebleed:
 
Bất lợi khi bắt đầu giải từ dưới đáy xã hội, giẫm đạp các đối thủ trong nhóm play off để phi thẳng lên Map A. Với khí thế nóng hừng hực đó, Tuấn Kiệt, huynh đệ tốt, đã lạnh lùng đạp thẳng xuống map B để hôm nay ta có dịp duel với Phúc, nghe đồn là người đã loại cao thủ Magician để giờ đây a này phải vùi mình trong bóng tối để làm thơ. Lòng hồi hộp tu chỉnh deck để đón chờ ẩn số Phúc lên duel. Và thời khắc ấy cũng tới. Tối nay lúc 8h đã diễn ra trận đánh rất hấp dẫn giữa tui - vuarong/hauminh23 - và Phúc.

Kết quả là sau những ván đấu căng thẳng nhưng chóng vánh (do mạng tốt), tui đã đánh bại Phúc với tỷ số 4-0 và đi tiếp map B ^^.


、、 ☆ ♥ 、\*•
•♥☆\•\☆\、*
\、*• ♥\☆\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
•╱◥██◣♥ ★、
|田|田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬ Mưa, mưa, mưa rả rích...

Cái giá lạnh tràn về, đóng băng nỗi nhớ, đóng băng ký ức, đóng băng cả không gian quanh đây. Lạnh, thấm lạnh. Ước gì trong đêm hiu hút gió có ngọn lửa sưởi ấm lòng mình.

Ở nơi đây, trong căn phòng vắng, điệu nhạc du dương từng nhịp.. "Mỗi khi ngân lên Sha-la-la-la, mỗi khi vang lên Every Wo-o-wo-o,.. trái tim thổn thức ấm lên từng hồi.

Người ta nói, cái lạnh đến từ bên ngoài có thể làm ấm lên được, cái lạnh trong tim thì không.!

Nhưng có biết đâu rằng... (mà thôi lạc đề mất rồi. hix. Dạo này room hay có style post kết quả như thế ^^)





Kết quả Trận Bán kết thứ nhất ở Battle MAP A

Trận [29]

Nhím - Vs - LEO

- - - 5 - - 1 - - -




TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU:
(Chạm 5, luân phiên. Trận đấu diễn ra với sự giám sát của 2 trọng tài, Summon Teamview LEOJACK Teamview Nhím).
Đây là lần thứ 2 gáp mặt LEO trong khuôn khổ Giải Quý.! Lần đầu tiên Nhím thằng với tỉ số (hình như 3-1) trong Quý 1 vừa rồi.



° Ván 1:
[spoil]
Nhím tù xì thắng, đi trước. Đã vào đến trận này rồi, nên đối phương ko phải dễ. Cả 2 đều thận trọng. Với lợi thế đi trước, sau 2 lượt của mình, Nhím nắm thế chủ động, và các lượt tiếp theo tranh giành LP. Không nhớ kết thúc bằng gì, có lẽ là Jinz đẹp trai. Vui mừng wá ko save rep.

[/spoil]

° Ván 2:
[spoil]

LEO trước. Lượt đầu của LEO cẩn trọng. Đến lượt của Nhím, tình thế buộc phải ATK trước để giành quyền chủ động LP, vì ko có TRap. Sau 3 Lượt ATK trừ đc hơn 4K LP của đối phương, bù lại chịu tổn thất về card và thế trận.

LEO cũng ko vừa, với lại bài 2 bên thuộc kiểu chiến thuật hại não, nên dễ dàng giành lại thế kiếm soát. rồi cân bằng LP. Những khúc cuối, thua thiệt số lượng card khiến Nhím ko thể đánh trả. Và kết quả 1-1 cân bằng cho đội bạn.


[/spoil]

° Ván 3:
[spoil]

Nhím trước. Trận này căng thẳng và hại não nhất trong Trận Vs lần này.

Khởi đầu cả 2 đều phòng thủ và trừ điểm bằng Cease. Sự nhanh nhạy và phán đoán tốt giúp LEO có thế trận khá lời trước Nhím, mặc dù đi sau. Ngược lại Nhím bị tổn thất Hồi sinhFaith bởi JAR, LP cũng bị trừ 3K5 do Cease vì phán đoán ko chuẩn.

Phải nói đỉnh điểm lên đến căng thẳng lúc Jar được lật xong. Số card trên tay và trên field đã vượt quá 12. Đây cũng là lúc thử thách tính kiên định, khôn khéo, nhẫn nại và lừa tình của duelist. Và LEO đã bắt đầu sai.

Cái sai đầu tiên chính là Torrent. (Vâng, nếu các bạn xem hết các ván trong Trận [29] sẽ thấy LEO sử dụng Torrent 4 lần, trong đó 3 lần sai trầm trọng.) Dẫn đến việc mất lợi thế về LP và phòng thủ monster, khiến Nhím có cơ hội lấy Jinz vào tay.

Nhưng đâu dễ lên Jinz vậy, đối phương đã cố ngăn cản bằng tất cả thế lực đang có, nhưng ko kịp, và lại mắc tiếp sai lầm với Mirror. Một chút may mắn với Typhon huyền thoại, Nhím đã triệu hồi đc Jinz nhanh hơn mà ít tổn thất.

Đối phương chịu thiệt hại lớn nhưng cũng nhanh chóng giết chết Jinz bằng Globin warrior.

Cuối cùng vì thua card và ko còn cách nào để gọi đc Jinz từ Nhím's Grave lên, đành bất lực mà chết.

2-1 cho đội bán gai. (Xem rep để thấy toàn cảnh hơn.)


[/spoil]

° Ván 4:
[spoil]

Ván đấu may mắn. LEO trước, úp 2 trap thủ và 1 mons thủ. Nhím bắt đầu với Nob1K6 để ATK, thật ko ngờ LEO ko ngần ngại lật ngay Mirror ??? Sau này mới biết vì đối phương có nhìu hàng quá, Torrent cũng ở trên tay.

2 Turn đầu tưởng như lợi thế nghiêng hẳn về Nhím. Nhưng sai lầm giữa quyết định Mirror 1 và 2 của Nhím, dẫn đến Torent của đối phương lật ngược thế chủ động. Turn sau đó Nhím rơi vào tình trạng khó khăn trong phòng thủ.

May mắn đầu tiên xuất hiện khi ko bị Death Draw mà xuất hiện ngay 1 monster trong lúc cần nhất, ATK giành LP. Nhưng LEO cũng may mắn ko kém vì lấy đc ngay POT và bổ sung thêm Cards. Phòng thủ chắc và equip Ekybo vào Earth.

Và turn may mắn đã đến, draw thần thánh giúp Nhím lấy Jinz vào tay, quả thật lúc này nhìn Jinz mới đẹp trai làm sao, ^^ hí hí. Jinz có thể nói, giải tỏa thế bế tắc, vừa phong tỏa cạm bẫy đối phương jăng ra. Kết hợp với Noblemn lấy lại từ trước, đã trở nên vô đối.

Tuy vậy với số lượng hiếm hoi card trên tay, Nhím phải lựa chọn... Và sự lựa chọn đúng đắn nhất là Jinz ATK mạo hiểm vào 1 con úp. Sau khi Witch chết, là lúc phải đối mặt với quyết định sống còn, chọn lấy 1 con. Trọng tài lúc này cũng hồi hộp vãi ra quần. hihi.

Và lượt của đối phương trôi qua trong sự phòng thủ vô hiệu. TRibute doome đã úp sẵn giải quyết vấn đề, Jinz đẹp trai và Amazone xinh gái đã kết thúc trận đấu trong nỗi niềm tiếc nuối của bên kia. 3-1!


[/spoil]

° Ván 5:
[spoil]

Nhím trước. Nhận thấy Deck của LEO có wá nhìu con Warrior, Nhím quyết định Change Deck thành DNA.few.! Trọng tài vẫn dõi theo và chắc đang thắc mắc quyết định của Nhím. :) Và trận này chẳng ra con Kenitc nào, thật là tào lao v~.!

Khởi đầu trận đấu, Nhím phòng thủ thăm dò, bỗng ngạc nhiên vì đối phương chỉ úp 3 Trap mà ko lên Monster nào cả, mặc dù trong tay còn nhìu card. (sau này mới biết là toàn con ATK bự, đang định lừa tình Nhím bằng Robinhood.)

Lượt tiếp theo của Nhím ATK giành LP, và để im với witch trên bàn, ko lên thêm. Đáng lẽ đối có thể nhanh chóng tiêu diệt Witch sau đó đối kháng với quái vật khác thêm vào, nhưng ko, LEO quyết định úp 1 con hòng làm căng thẳng trận đấu.

Và việc lừa tình của LEO đã thành công, Nhím lên thêm Amazone và lấy Witch ATK vào con Earth, đối phương nhanh chóng lạt Robinhood hòng chiếm đi 1 Card trong tay, nhưng Dust đã ngăn chặn chuyện ấy.

Nhận thấy để Amazone trên bàn ko có lợi mà còn giúp đối phương lấy ra Dimesion có thể, Nhím hiến máu nhân đạo 2 con và dùng sân trống để mời gọi. LEO thận trọng ATK bằng con Chuột có sẵn, sau đó úp Faith, nhằm lấy Typhon lúc này ngoài mộ.

Dark hole (vâng, các trận đánh với LEO deck của Nhím đều thay Pot ra và thêm Dark vào.) đã giải quyết 2 con trên bàn. Nhím lên Earth định ATK giảm LP đối thủ nhưng 1 lần nữa LEO sử dụng Torrent ko hợp lý, mặc dù LEOMirror, và 1k4 lúc này ko phải là mạnh ko thể đỡ.

Nhưng sai lầm đó nhanh chóng được bù lại bởi Mirror của anh ta, có thể nói cặp 2 trap kinh khủng luôn lên sẵn, khiến Nhím rất khó chịu. (Phía Nhím cũng vậy, trận nào cũng lên đồng loạt 2 con đó, hoặc cách ko xa, khiến LEO rất khó chịu. hihi).

Và trận đấu bước vào giai đoạn kết thúc khi Jinz lên mặt (vâng, lại là anh ấy!). 4-1 cho đội của lắm gai.!


[/spoil]


° Ván 6:
[spoil]

LEO trước! Nhím lại change deck lại vì thấy Kenitc ko hiệu quả và đối phương đã thấy được DNA ở lượt cuối trận trước. Đúng như dự đoán, LEO bổ súng Kenitc vào deck để tận dụng DNA của Nhím, tiếc là ko có DNA nào, hihi.

Leo phòng thủ chặc với 3 Trap1 monster. Traphole nhanh chóng phá hủy Slave của Nhím, TyphonDust destroy hàng loạt những cái bẫy Nhím đặt ra. Đối phương thì khôn khéo ko để 2K2 đc lên sân, chắc đoán biết Nhím có khi ko lên mons ở lượt gần đó. Từ đó vươn lên dẫn trước về LP, 8000 vs 3k750.


Torrent lại bắt đầu cho chuỗi sai lầm của LEO. Nếu bạn đang xem rep sẽ ngỡ ngàng khi Torrent được lật lên ở ván này trong tình thế bên LEO hoàn toàn chủ động.>>??>>

Nhím bị hao hụt hơn 4000 LP nhưng lập tức cân bằng thế trận và đánh trả nhanh nhẹn. Nỗ lực cứu vãn của đối phương khi lên 2k2, nhưng đã bị dập tắt bằng Mirror. LEO rất thik Ekybo, và Ekybo lại lên sân, nhưng chẳng hiệu quả chút nào. Jinz 1 lần nữa phá hỏng điều đó, lần này Jinz chỉ có tác dụng là phá Ekybo thôi, vì đối phương ko còn Trap nữa.


Tiếp đó là nỗ lực kháng cự cuối cùng bằng việc sử dụng Bug của Last will, nhưng phải nói LEO hoang phí và giống 1nửa new, 1 nửa thành thục, :). LEO giết chết 1k4 và gọi lên đến 3 Mons để phòng vệ.

Vô ích, điều đó làm mất cân cân bằng lượng Monster trên sân, ngay lập tức Nhím gọi lên 3 Mons tiếp theo còn bự hơn mấy con của LEO. Nhưng do lựa chọn mục tiêu sai, đó chưa phải là lượt cuối.

Lượt cuối đến thật sau đó 2 turn khi đối phương ko phản khán nổi, Jinz kết thúc trận đấu! 5-1 cho đội nhìu gai.

Một đêm đầy cảm giác mạnh.. và cảm giác lạnh!


[/spoil]

[+] Replay cho Fans hâm mộ: http://www.mediafire.com/?p142j16ib8mgnup - Trận này Jinz làm việc hết công suất!

--- --✿-- ---​

ღ˛ Vậy là trận tiếp của Hauminh sẽ gặp MARIK nhé, nảy nhắn nhầm!


ღ˛ Thông báo: Trận RedCon - RồngSun đánh nhanh lên nhé! Trong tuần này đánh 2 trận đó! Tương tự trận TK - Summon. Sau đó 2 ng chiến thắng sẽ thông nhau tiếp!

ღ˛ MAP B: Trận Kira - MrThịnh nhanh chóng diễn ra. Trận này đang trễ giờ. Tương tự trận Pep-Si Vs Baby. Nếu đến thứ 5 mà chưa tiến triển thì người vắng mặt sẽ bị loại để ✿ MAP được thông suốt tiếp tục.


----✿--✿-------

BẢN ĐỒ THI ĐẤU CHÍNH THỨC - BATTLE MAP A




♥.¸¸.•´¯`»✿♥.¸¸.•´¯`»✿♥.¸¸.•´¯`»✿♥.¸¸.•´¯`»✿♥.¸¸.•´¯`»✿


BƯỚC VÀO VÙNG ĐẤT THÁNH E.L.I.M.I.N.A.T.I.O.N MAP B

DoubleElQ2v1.jpg


THÔNG BÁO THI ĐẤU:


✽ Mời Pep_si chanhBaby xx nhanh chóng tham gia trận A.

✽ Mời KiraMr.Thinh lẹ làng đánh trận B



-> Nếu các bạn ko tham gia thi đấu được, từ bỏ giải, yếu sinh lý, hãy nhắn lại cho BTC để nhanh tiến độ hơn. Xin cảm ơn. Quá thời gian mà không thi đấu thì xem như thua trắng, loại khỏi MAP như thường. Nhắc lại, theo luật, MAP B đánh 2 trận 1 tuần.


----✽----★---✽---

 
Chỉnh sửa cuối:
Nhím Review quá chi tiết :-))
Xem Nhím đánh với LEO thì thấy rõ LEO đã bị tâm lý như thế nào..
Định sd bug của LW = cách destroy 1 spell của mình = typhoon. Trong khi có thể active LW sau đó chain tiếp typhoon thế là xong vậy mà..
LEO lại đi phá lá Giant đi :( Có lẽ tâm lý đè nặng..
Dù sao chúc mừng LEO đã chính thức lọt vào top 8 !
 
Ngồi online mãi mà ko thấy con baby lên buzzz.... Buồn
 
sum thì hay duel buổi tối. mà tối thì TK lại bị vợ cấm@@ đâm ra đang khó thu xếp...hơn nữa tuần này sum bận quá đi. t7 cũng phải đi làm thêm...chiều sau h làm việc cũng làm thêm...có ai cho tôi thời gian....vậy chỉ còn buổi trưa. ăn trưa xong duel 1 tiếng....để trưa mai chiến. h chả có deck nào cả. để hết ở laptop ở nhà, máy cơ quan chả có j:(
 
mang u sờ bờ lên chép :))... Thế mà cũng lo nghĩ
 
Đã rủ Thịnh duel 2 lần nhưng Thịnh bận ko duel đc...Khi nào duel Thịnh cho biết để mình sắp xếp nhé.
 
sum thì hay duel buổi tối. mà tối thì TK lại bị vợ cấm@@ đâm ra đang khó thu xếp...hơn nữa tuần này sum bận quá đi. t7 cũng phải đi làm thêm...chiều sau h làm việc cũng làm thêm...có ai cho tôi thời gian....vậy chỉ còn buổi trưa. ăn trưa xong duel 1 tiếng....để trưa mai chiến. h chả có deck nào cả. để hết ở laptop ở nhà, máy cơ quan chả có j:(

Vậy là hẹn nhau 5h chiều mai nhé Summon. đấu 1 trận cho đã tay nhé.

Còn về deck thì lấy cái USB mà chép mang vô. Không có USB thì gởi deck lên mail, sau đó vô công ty lên mail download về thôi chứ gì..... gà cả chuồng :1cool_byebye:.... chuối cả nải :7cool_feel_good:

Còn không làm được thì ta gởi cho vài deck mà đánh :5cool_big_smile:
 
ko phải là sum ko chép usb mà là ko thèm chép, vì từ trc đến nay ko nghĩ là phải đấu giải trong thời gian hạn chế như thế. nên ở cơ quan sáng tạo 1 kiểu deck, về nhà sáng tạo kiểu deck khác. khi nào ổn ổn thì cóp cho nhau sau. mà xác định duel tối cho nó đỡ bận rộn việc khác...thui hẹn 5h chiều ngày mai cho nhanh.
 
Móa đoán chuẩn vờ lờ. Chắc lun, k sai đi đâu dc. Móa thầy phán lun yeah1.us
 
Back
Top