Ju-On : The Grudge (JAP) đã có trên Wii tuyệt hay

hiện giờ mình có phim hoạt hình 3D "JU-ON:THE GRUDGE" chia ra 4 cốt truyện với thời lượng cũng hơi ngắn, bạn nào có USB cầm qua nhà mình chép miễn phí cho:)
>203 TÔN ĐẢN F15 Q4 mình tên Bi.
>mình cũng đã có game của nó rồi mà là tiếng nhật ai có máy qua mình cho 1 đĩa vì hôm kia burn về còn dư 1 cái.
 
hiện giờ mình có phim hoạt hình 3D "JU-ON:THE GRUDGE" chia ra 4 cốt truyện với thời lượng cũng hơi ngắn, bạn nào có USB cầm qua nhà mình chép miễn phí cho:)
>203 TÔN ĐẢN F15 Q4 mình tên Bi.

Up lên lun đi bác,wa chép chi cho mệt.;;)
 
nói đến chơi trong đêm lại liên tưởng đến con wii kuro;;)

mấy cái loại game như vầy thấy ra trên wii thì rất tuyệt, cảm giác như chính mình đi khám phá vậy:-* hình ảnh như thế là quá tuyệt rồi
 
trông chị ấy xinh quá đi chứ :)) ,chỉ cần thay màu da sáng sủa hơn tí là thành hoa hậu liền=))
 
trông chị ấy xinh quá đi chứ :)) ,chỉ cần thay màu da sáng sủa hơn tí là thành hoa hậu liền=))

Ông này có sở thík lạ người thật.:))
Game này mà ra chắc chơi buổi tối là hết dám ngủ lun.:|
Àh wên cho hỏi là trỏ này là cốt truyện mở rộng hay nằm trong các phần 1,2,3 vậy?:|
 
cảm ơn chúa tối qua 1h mình đã đi ngủ rồi , chứ coi thớt này tối qua chắc ko dám bò xuống ghế :|
Nghe cái tiếng ợ ợ của con điên kia kinh vãi hàng :|
Nên chơi game này vs 2 3 thằng bạn trở lên ----> game hài :)) đỡ sợ
 
ai giải thích hộ tớ dùng đen pin làm vũ khí là sao đi :-? tức là con Kayako nó sợ ánh sáng hay là dùng đèn pin đi tìm các vật dụng, lập bậy, giải đố :-/
 
trò này möí chöi o tiêm dây thâý ghê quá lâu lâu nó làm thót tim luôn:(
 
cầu cho nó ra trên PC thèm game quá mà đang mùa hạn game :((
 
Mình sợ ma mà nhìn game vẫn thấy thèm. Tiếc đếch có Wii :(
 
cầu cho nó ra trên PC thèm game quá mà đang mùa hạn game :((
Hạn game mà đặc biệt hạn game kinh dị hay :(.
Hy vọng sẽ có bản Juon 2 mà mình đóng vai ma đi bắt người :D.
 
đèn pin chỉ có thể tạm đuổi mấy con ma đi thôi:(, đèn pin mà hết pin thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ:P trơng 1 màn chơi vừa bị ma rượt vừa phải giải đố vừa lo kiếm pin nên cực kì căng thẳng;)) nhất là màn 4 số lượng pin rất ít:|
 
Hình như sắp kỉ niệm 10 năm lần đầu tiên phim ra mắt fải ko, nếu vậy ko chơi đc game (nhà ko có máy Wii :() thì ít nhất cũng fải ring 2 bản phim sắp ra về coi cho đỡ ghiền :>
 
Ôi zời . Chơi làm gì , đằng nào chả chết , có đứa nào vào ngôi nhà đó mà thoát chết đâu =)) .
 
Thế có ai biết kết cục của game này ko hay lại giống như phim :|
 
Wii thì ko chơi được rồi , mà có cũng chả dám chơi :)):)):))
 
mới chơi tới chapter3 mà thấy ghê quá, cứ đang đi lâu lâu nó hiện ra hù muốn rớt con chim ra luôn, không sợ gì chỉ sợ tiếng rơn và tiếng cót két của con ma kayako :(
 
có bác chơi được rùi à, hi vọng có giả lập sớm chơi thử xem hù doạ tới độ nào
 
Có giả lập Wii dc mấy trò này ko nhỉ.Vừa ra trò này + Fatal Frame 4 thèm quá .
 
Cái này mà lỡ hết pin vừa gắn cục khác vào rồi bật lên nguyên con nó thò trc mặt chắc té đái nhỉ ! :|

Ngày trc PS2 cũng có 1 cái horror game tên KU-ON cầm cái đèn ... dầu mà soi đường. Bối cảnh là thời phong kiến Nhật.
 
Back
Top