Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Godzilla hay gấp tỷ lần.Xem khá là mừng vì có máu me với người chết như rạĐể đạo diễn phim này làm Godzilla 2 cũng đc
![]()
Godzilla chịu khó làm cảnh trực diện như vậy mà không cắt cảnh thì cám ơn biết mấy .Godzilla hay gấp tỷ lần.





Tiếc là như vậy lại đúng với bản phim đầu tiên về Godzilla của Nhật Bản.Godzilla mà ko build-up lề mề với trận cuối rõ ràng hơn thì công nhận là sẽ hay hơn JW thật. Xem JW thấy phân chia giữa hành động với drama con người vừa vặn hơn là God :v

Làm cho cố vào cơ mà vẫn không bao giờ bằng được phần 1 ( hoặc 2 ).Hóng hớt đi xem suất chiếu sớm Jurrasic World mà hết vé, ngậm ngùi mua vé tối thứ 6, xem xong thất vọng tràn trề. Đáng buồn một thương hiệu lớn và vẫn ngụp lặn trong cái bóng của quá khứ.
Cốt truyện phim hè thì ko trông mong gì hơn, mờ nhạt, dễ đoán và lại nấu theo một công thức cũ. Vẫn một người quản lý ngáo đá không nghe lời, một nhà khoa học cứu thế giới và đám trẻ con chơi ngu lấy tiếng chạy tới chạy lui trong công viên. Tuy cũng có nhiều thứ khá mới mẻ, có tí rượt đuổihồi hộp cơ mà không thỏa mãn.
Thất vọng nhất là hiệu ứng hình ảnh của phim, ko phài vì xấu mà là nó...quá tầm thường ( cơ bản phim đầu tư cả trăm củ $ thì xấu kiểu j !?). Công viên thiết kế chán òm, không hoành tráng, hiện đại, chói lóa, cũng chả ấn tượng kiểu cổ đại 65 triệu năm trước. Tò mò xem thử có trò gì hay ho không thì hóa ra có cái gì mới nó cũng...trưng hết lên trailer. Khủng long nhìn cũng...được, nhưng đáng tiếc là chả có gì nổi bật khi mà thị trường bây giờ phim nào cũng đầu tư mạnh cho hiệu ứng hình ảnh, đâm ra nhìn không khá hơn đám Rồng trong phim truyền hình là mấy (Game of Thrones). So với Mad Max thì Jurrasic World có mua siêu xe Lambor cũng không theo kịp.
Vài phút quý giá nhất của phim chỉ là khi bản nhạc nền vĩ đại vang lên và vài phút hoài niệm về cái công viên Khủng Long cách đây 20 năm. Xem mà thấy như tuổi thơ trở về ấy. À quên phim này đập boss cũng phê, ko đến nỗi chết nhảm.
Nói chung là xem phim cũng giống như yêu vậy, tình đầu bao giờ cũng...khó quên. Cái gì xem lần đầu cũng...đáng nhớ,cách đây cả chục năm, nhìn con khủng long lần đầu trên cái màn hình CRT 14inches mà phê mất mấy ngày. Bây giờ xem cái màn to đùng ở rạp, âm thanh 7.1 các kiểu mà chả có cảm giác gì sất, không rõ là do phim...dở hay là mình càng ngày càng...khó tính :<
.