Thấy trong forum đã có chiến thuật của Inter và AC nên mem mới định làm 1 topic về chiến thuật và cầu thủ của Juve trong mùa giải 2008-2009; 1 đội bóng chỉ số không cao lắm nhưng nếu biết đá thì thật sự là 1 nỗi khó chịu với lối đá đậm chất Ý.
Chống chỉ định : + Những ai có tư tưởng cầm cầu thủ siêu nhân, ảo làm cỏ đội bạn
+ Những ai muốn xem bóng đá đẹp cống hiến.
+ Những ai ko biết tạt cánh đánh đầu.
* Đặt biệt: Trên nền PS3 thì Juve có thể nói là hơi bị yếu hơn rất nhiều trên nền PS 2.
Chiến thuật của Juve chủ yếu là chịu đấm ăn xôi hay nói lịch sự là phòng ngự phản công.
Trước tiên khoan nói chiến thuật hãy nói đến con người :
GK: Buffon (khỏi bàn cãi là thằng thủ môn hay nhất trò này). Ko để GK Cursor on là quá phí. Biết cách dùm Buffon có thể gáy gây áp lực với đội bạn: Dụ cho sút xa, hoặc sút vội thì khó mà qua thằng này, đối mặt kô cẩn thận là mất banh hoặc sút vào mặt nó.
Belardi (ko bao giờ được cho thằng này vào sân ngoại nếu muốn xem phim hề, trừ trường hợp Buffon trắng chạch còn nó đỏ lùm, ghi chú là nó nhiều lúc chụp cũng ảo lắm mặt dù điểm thấp như hạch)
DF (tính cả RB, LB, CB) : Grygera; Zebina; Molinaro; De Ceglie; Chiellini; Mellberg; Legrottaglie; Knezevic; Andrade; có thể nói Juve là 1 đội có lũ hậu vệ đa zin năng nhất trò, gần như thằng nào cũng có thể đá SB và CB hết (ko tính Brindelli vì thằng này đã giải nghệ, kô tính 2 thằng Molinaro và De Ceglie vì 2 thằng này là chuyên gia bám biên mà sống rồi). Một đặc điểm khác là kô có hậu vệ lùn, toàn dân cao to đẹp trai xìa banh sướng kô lo thiếu chân dài , điểm toàn vàng vàng ko đỏ chói, nên ko có ai là chủ lực thay ra thay vào vô tư. Tuy điểm vàng nhưng hậu vệ Juv bọc lót khá tốt chả hiểu sao nữa.
Có lẽ bản PES sau sẽ cho thằng Chiellini lên điểm (thằng này ngoài đời cực bệnh, Ibra nó còn kèm cho câm lặng cả 2 trận lượt đi lượt về ở Serie A, suýt nữa Ibra nổi nóng binh nguội nó
; còn nếu ai có coi trận Italia và Spain EURO 2008 cả Villa và Torres gặp nó đều tắt điện). Đá Juve 4 CB hay 2 CB 2 SB gì cũng được tùy tình hình.
MF : Camoranesi; Salihamidzic; Marchionni; Nedved; Giovinco; Sissoko; Poulsen; C. Zanetti; Marchisio; Albin Ekdal; Tiago; Almiron
Phù, đây là 1 ví dụ khác cho sự quý hồ đa bất quý hồ tinh : Đông mà ko có ai nổi trội (Trừ Nedved nếu đỏ). Cũng giống như hàng hậu vệ hàng tiền vệ Juve cũng mắc bệnh đa chức năng: SB; DMF, CMF, AMF, LMF, RMF, thậm chí là CF hoặc SWF cũng có thằng kiêm nhiệm đc.
-Camo : lừa hay, tạt hay sút hay nhưng mỏng cơm
-Sali : Như Camo nhưng tạt và sút có độ xoáy cao hơn, chạy nhanh hơn 1 tí nhưng lại mau xuống lực hơn. Có thể cho về làm SB.
-Marchionni: Trung bình cộng 2 thằng trên là ra nó.
-Nedved : Ngoài đời đã chậm lại nhưng trong game vẫn là 1 tượng đài bất hủ (sút xa láo bà cố, nhanh nhẹn, tranh chấp như trâu điên ấy, chưa kể teamwork và metallity to đùng)
-Giovinco: các chuyên gia đánh giá là có kỹ thuật của Messi, có tốc độ của M.Owen, có nhãn quan chiến thuật của A.Del Piero (đặt biệt là chiều cao same same mấy thằng này, có 1m65 :devil:) ngoài đời đá rất hay đặt biệt là sút phạt khá tởm nhưng trong game thì miễn bàn, đc mỗi cái chạy nhanh lừa hay và có tech cao. Hy vong Pes2009 sẽ tăng điểm.
-Sissoko; Poulsen; C. Zanetti : Bộ 3 đánh lộn của Juve, thằng nào cũng có cái hay riêng. Đều có ít nhất là 1 sao phòng ngự như Marking hay Sliding hay Covering. Chỉ dùm để chém cầu thủ đội bạn, ngoài ra kô có tác dụng gì cả. À quên có: Sissoko khá to, cho go up khi đá phạt cũng tốt, Poulsen bật nảy cao go up cũng ko tồi, C.Zanetti do có điểm Teamwork cao nên chuyền khá là hay mặc dù chỉ có điểm stamina là trên 90 còn lại là xanh lè trắng chạch. Lực sút của 3 tên này đều trên 80 nhưng rất khó sút xa do S.Accuracy rất lỡm.
-Marchisio : điểm xanh lè rất đẹp, nếu đá ML thì thằng này lên điểm đừng hỏi tại sao. Có sao sút xa nên dễ có những pha bơm xa rất ảo. Chấm hết.
-Albin Ekdal: Thiên hạ đồn rằng anh ta là Ibra mới của Thụy Điển, cũng khá cao, 1m87 nhưng lại đá CMF, SMF và AMF, mới 18 tuổi chưa xuất hiện trong PES 2008 nên kô dám bàn luận.
-Tiago; Almiron: 2 thằng này ngoài đời cũng như trong game dở thật sự như nhau, nhưng trong game đỡ hơn do có sao Passing và Playmaker hay sao Middle shooting bù lại, cực mau hết lực, yếu đuối. Ko đỏ thì ko cho vào.
* Quan trọng nhất là đây: 4 anh tiền đạo của Juve
1. Alexandro Del Piero : Cầu thủ ảo trên nền PS1 và PS2, con sên yếu nhớt trên PS3. Konami cực yêu thằng này nên lúc nào cũng làm nó hơi yếu về điểm nhưng nếu biết đá thì rất khó chịu. Nếu ai đã từng chơi Winning Eleven 3 đá đội tuyển Ý thì nó là thằng có điểm 7 hết cả cột nhưng lừa thì thôi, xoáy chóng cả mặt. Các bản PES và WN sau anh ta cũng như thế, điểm chỉ đẹp phần kỹ thuật thôi. Trên PES 2008 có lẽ nó là thằng duy nhất (ko tính cầu thủ Classic nhá) có điểm Dribble accu, Shoot accu, Shoot tech, Curve, Freekick trên 90 ; Mental và Team work 84. khi đỏ lên thì thôi bệnh đừng hỏi luôn.
2. Trezegoal: Miễn bình luận về thằng này, VIP quá bình gì nữa
3. Amauri : Trong PES 2008 điểm đã đẹp, PES 2009 sẽ đẹp hơn do đang có phong độ cao. Lừa, sút, đánh đầu, sức lấn lẫn kỹ thuật đều OK.
4.Iaquinta : Cao to đẹp trai lấn tốt (88 mà ko tốt mới lạ) lực sút mạnh bật nhảy cao, là người Ý nên được cộng Teamwork với khá nhiều thằng ở Juve. Có thể đá SWF, SMF, bí quá thì cho nó CMF đánh lộn cũng khá.
*Kết luận về 4 thằng này:
-Del Piero dùng để chuyền, chọt khe tạt bóng (điểm pass to thế + với teamwork cao ko xài phí lắm) và sút phạt tầm 25 m trở xuống. Tuy stamina ko to nhưng rất lâu hết lực. Chơi tốt nhất ở vị trí SS lệch trái ngoài ra đá SMF hoặc AMF cũng tàm tạm. Thằng này sút R2 đặt lòng nổi tiếng trước cả Henry lận. Thuận cả 2 chân.
-Trezeguet: Đánh đầu như điên, sút trong vòng cấm thì khỏi cứu gôn, ra chân nhanh, chọn vị trí đẹp, mỗi tội hơi chậm và tiếp bóng giữ bóng ko quá 1 nhịp (tới nhịp 2 có nguy cơ mất) vì vậy banh tới chân nó là phải sút.
- Amauri và Iaquinta đá giống nhau SS hay CF gì cũng tàm tạm, lừa tàm tạm, sút tàm tạm, đánh đầu tạm tàm. Đỏ lên thì thôi, thú tính đừng hỏi.
- Ngoại trừ Del Piero ra thì 3 tên còn lại đánh đầu từ OK đến bệnh hay ảo. Bí quá thì cứ vất lần 2 thằng hoặc 3 thằng vào, tạt sảng thế nào cũng có bàn thắng.
- Cặp tiền đạo tốt nhất là Alex và Trez : 1 chuyền 1 dứt điểm hoặc 1 dứt điểm 1 ăn hôi (Trez ăn hôi khá giống Pippo Inzaghi nhưng kém hơn 1 ít). 2 thằng kia dự bị cho 2 cu này thôi.
Chiến thuật cho JUVE:
Bữa sau nói tiếp gõ mỏi tay quá rồi, hy vọng đừng ném tạ trứng thối vào mặt mem mới vì viết bài về cái đội JUVE yếu nhớt này.
Chống chỉ định : + Những ai có tư tưởng cầm cầu thủ siêu nhân, ảo làm cỏ đội bạn
+ Những ai muốn xem bóng đá đẹp cống hiến.
+ Những ai ko biết tạt cánh đánh đầu.
* Đặt biệt: Trên nền PS3 thì Juve có thể nói là hơi bị yếu hơn rất nhiều trên nền PS 2.
Chiến thuật của Juve chủ yếu là chịu đấm ăn xôi hay nói lịch sự là phòng ngự phản công.
Trước tiên khoan nói chiến thuật hãy nói đến con người :
GK: Buffon (khỏi bàn cãi là thằng thủ môn hay nhất trò này). Ko để GK Cursor on là quá phí. Biết cách dùm Buffon có thể gáy gây áp lực với đội bạn: Dụ cho sút xa, hoặc sút vội thì khó mà qua thằng này, đối mặt kô cẩn thận là mất banh hoặc sút vào mặt nó.
Belardi (ko bao giờ được cho thằng này vào sân ngoại nếu muốn xem phim hề, trừ trường hợp Buffon trắng chạch còn nó đỏ lùm, ghi chú là nó nhiều lúc chụp cũng ảo lắm mặt dù điểm thấp như hạch)
DF (tính cả RB, LB, CB) : Grygera; Zebina; Molinaro; De Ceglie; Chiellini; Mellberg; Legrottaglie; Knezevic; Andrade; có thể nói Juve là 1 đội có lũ hậu vệ đa zin năng nhất trò, gần như thằng nào cũng có thể đá SB và CB hết (ko tính Brindelli vì thằng này đã giải nghệ, kô tính 2 thằng Molinaro và De Ceglie vì 2 thằng này là chuyên gia bám biên mà sống rồi). Một đặc điểm khác là kô có hậu vệ lùn, toàn dân cao to đẹp trai xìa banh sướng kô lo thiếu chân dài , điểm toàn vàng vàng ko đỏ chói, nên ko có ai là chủ lực thay ra thay vào vô tư. Tuy điểm vàng nhưng hậu vệ Juv bọc lót khá tốt chả hiểu sao nữa.
Có lẽ bản PES sau sẽ cho thằng Chiellini lên điểm (thằng này ngoài đời cực bệnh, Ibra nó còn kèm cho câm lặng cả 2 trận lượt đi lượt về ở Serie A, suýt nữa Ibra nổi nóng binh nguội nó
; còn nếu ai có coi trận Italia và Spain EURO 2008 cả Villa và Torres gặp nó đều tắt điện). Đá Juve 4 CB hay 2 CB 2 SB gì cũng được tùy tình hình. MF : Camoranesi; Salihamidzic; Marchionni; Nedved; Giovinco; Sissoko; Poulsen; C. Zanetti; Marchisio; Albin Ekdal; Tiago; Almiron
Phù, đây là 1 ví dụ khác cho sự quý hồ đa bất quý hồ tinh : Đông mà ko có ai nổi trội (Trừ Nedved nếu đỏ). Cũng giống như hàng hậu vệ hàng tiền vệ Juve cũng mắc bệnh đa chức năng: SB; DMF, CMF, AMF, LMF, RMF, thậm chí là CF hoặc SWF cũng có thằng kiêm nhiệm đc.
-Camo : lừa hay, tạt hay sút hay nhưng mỏng cơm
-Sali : Như Camo nhưng tạt và sút có độ xoáy cao hơn, chạy nhanh hơn 1 tí nhưng lại mau xuống lực hơn. Có thể cho về làm SB.
-Marchionni: Trung bình cộng 2 thằng trên là ra nó.
-Nedved : Ngoài đời đã chậm lại nhưng trong game vẫn là 1 tượng đài bất hủ (sút xa láo bà cố, nhanh nhẹn, tranh chấp như trâu điên ấy, chưa kể teamwork và metallity to đùng)
-Giovinco: các chuyên gia đánh giá là có kỹ thuật của Messi, có tốc độ của M.Owen, có nhãn quan chiến thuật của A.Del Piero (đặt biệt là chiều cao same same mấy thằng này, có 1m65 :devil:) ngoài đời đá rất hay đặt biệt là sút phạt khá tởm nhưng trong game thì miễn bàn, đc mỗi cái chạy nhanh lừa hay và có tech cao. Hy vong Pes2009 sẽ tăng điểm.
-Sissoko; Poulsen; C. Zanetti : Bộ 3 đánh lộn của Juve, thằng nào cũng có cái hay riêng. Đều có ít nhất là 1 sao phòng ngự như Marking hay Sliding hay Covering. Chỉ dùm để chém cầu thủ đội bạn, ngoài ra kô có tác dụng gì cả. À quên có: Sissoko khá to, cho go up khi đá phạt cũng tốt, Poulsen bật nảy cao go up cũng ko tồi, C.Zanetti do có điểm Teamwork cao nên chuyền khá là hay mặc dù chỉ có điểm stamina là trên 90 còn lại là xanh lè trắng chạch. Lực sút của 3 tên này đều trên 80 nhưng rất khó sút xa do S.Accuracy rất lỡm.
-Marchisio : điểm xanh lè rất đẹp, nếu đá ML thì thằng này lên điểm đừng hỏi tại sao. Có sao sút xa nên dễ có những pha bơm xa rất ảo. Chấm hết.
-Albin Ekdal: Thiên hạ đồn rằng anh ta là Ibra mới của Thụy Điển, cũng khá cao, 1m87 nhưng lại đá CMF, SMF và AMF, mới 18 tuổi chưa xuất hiện trong PES 2008 nên kô dám bàn luận.
-Tiago; Almiron: 2 thằng này ngoài đời cũng như trong game dở thật sự như nhau, nhưng trong game đỡ hơn do có sao Passing và Playmaker hay sao Middle shooting bù lại, cực mau hết lực, yếu đuối. Ko đỏ thì ko cho vào.
* Quan trọng nhất là đây: 4 anh tiền đạo của Juve
1. Alexandro Del Piero : Cầu thủ ảo trên nền PS1 và PS2, con sên yếu nhớt trên PS3. Konami cực yêu thằng này nên lúc nào cũng làm nó hơi yếu về điểm nhưng nếu biết đá thì rất khó chịu. Nếu ai đã từng chơi Winning Eleven 3 đá đội tuyển Ý thì nó là thằng có điểm 7 hết cả cột nhưng lừa thì thôi, xoáy chóng cả mặt. Các bản PES và WN sau anh ta cũng như thế, điểm chỉ đẹp phần kỹ thuật thôi. Trên PES 2008 có lẽ nó là thằng duy nhất (ko tính cầu thủ Classic nhá) có điểm Dribble accu, Shoot accu, Shoot tech, Curve, Freekick trên 90 ; Mental và Team work 84. khi đỏ lên thì thôi bệnh đừng hỏi luôn.
2. Trezegoal: Miễn bình luận về thằng này, VIP quá bình gì nữa
3. Amauri : Trong PES 2008 điểm đã đẹp, PES 2009 sẽ đẹp hơn do đang có phong độ cao. Lừa, sút, đánh đầu, sức lấn lẫn kỹ thuật đều OK.
4.Iaquinta : Cao to đẹp trai lấn tốt (88 mà ko tốt mới lạ) lực sút mạnh bật nhảy cao, là người Ý nên được cộng Teamwork với khá nhiều thằng ở Juve. Có thể đá SWF, SMF, bí quá thì cho nó CMF đánh lộn cũng khá.
*Kết luận về 4 thằng này:
-Del Piero dùng để chuyền, chọt khe tạt bóng (điểm pass to thế + với teamwork cao ko xài phí lắm) và sút phạt tầm 25 m trở xuống. Tuy stamina ko to nhưng rất lâu hết lực. Chơi tốt nhất ở vị trí SS lệch trái ngoài ra đá SMF hoặc AMF cũng tàm tạm. Thằng này sút R2 đặt lòng nổi tiếng trước cả Henry lận. Thuận cả 2 chân.
-Trezeguet: Đánh đầu như điên, sút trong vòng cấm thì khỏi cứu gôn, ra chân nhanh, chọn vị trí đẹp, mỗi tội hơi chậm và tiếp bóng giữ bóng ko quá 1 nhịp (tới nhịp 2 có nguy cơ mất) vì vậy banh tới chân nó là phải sút.
- Amauri và Iaquinta đá giống nhau SS hay CF gì cũng tàm tạm, lừa tàm tạm, sút tàm tạm, đánh đầu tạm tàm. Đỏ lên thì thôi, thú tính đừng hỏi.
- Ngoại trừ Del Piero ra thì 3 tên còn lại đánh đầu từ OK đến bệnh hay ảo. Bí quá thì cứ vất lần 2 thằng hoặc 3 thằng vào, tạt sảng thế nào cũng có bàn thắng.
- Cặp tiền đạo tốt nhất là Alex và Trez : 1 chuyền 1 dứt điểm hoặc 1 dứt điểm 1 ăn hôi (Trez ăn hôi khá giống Pippo Inzaghi nhưng kém hơn 1 ít). 2 thằng kia dự bị cho 2 cu này thôi.
Chiến thuật cho JUVE:
Bữa sau nói tiếp gõ mỏi tay quá rồi, hy vọng đừng ném tạ trứng thối vào mặt mem mới vì viết bài về cái đội JUVE yếu nhớt này.
, bóng sau chắc sẽ lên lực, đá cặp với Trez hoặc Iaquinta thì ok
)thế mới nói tiền vệ juve đông nhưng kô nổi. 

...,nói chung tớ xếp Juve tầm tầm Tot và ARS
,đôi khi là cả vàng
không thường đâu