Bạn hiền xếp đội hình cứ như đá FM

.
Trước đây thời Capello, đội hình sở trường của Juve là 4-4-2. Phòng ngự lì lợm cùng với tấn công căng biên (chủ yếu là từ các ngòi nổ cánh như Zambrotta, Nedved và Camoranesi). Hai tiền đạo với Trez trong vòng cấm và Del Piero có phạm vi hoạt động rộng hơn.
Lối đá 4-2-3-1 hoàn toàn không phải là một lối đá thiếu sáng tạo, đặc biệt với bộ ba Giovinco - Diego - Camoranesi đá ở vị trí tiền vệ tấn công. Tấn công biên không đơn thuần như trong game, cứ rê lên rồi tạt vào trong như được lập trình sẵn. Thực sự nếu đá 4-2-3-1 thì sự biến hóa giữa hai cánh trái (Seba) và cánh phải (Camo) sẽ làm lối chơi tấn công của Juve trở nên đa dạng hơn. Nhất là khi tiền đạo cắm bị đối phương khóa chặt thì những cú rê dắt vào trung lộ rồi phối hợp với những Melo/Sissoko/Diego - những tiền vệ có khả năng dứt điểm cũng như sút xa tốt sẽ khiến các cơ hội tạo bàn thắng đa dạng và khó lường hơn. Hay thậm chí chính họ (Gio và Camo) sẽ ghi bàn theo cái cách của họ.
Melo - Sissoko không hề làm giảm sự sáng tạo mà sẽ tạo điều kiện cho những người tuyến trên, cũng như hỗ trợ phòng ngự hai cánh/che chắn trung lộ, chặn những đợt phản công. Quan trọng nhất là kiểm soát được tuyến giữa. Và nên nhớ, Melo không đá cánh.
Về vấn đề Del Piero, thực sự tuổi tác không cho phép anh căng ra đấu như một trequartista như trước. Thực sự vai trò hiện giờ của Del Piero là thủ lĩnh tinh thần cũng như một goal poacher (khi mà Amauri, Iaquinta và Trezeguet đều là những tiền đạo dạng target man). Khi đá với sơ đồ 4-3-1-2, bộ ba trên đá như dẫm chân nhau, khiến ta thấy thực sự thiếu thốn khi không có một tiền đạo có tầm bao quát rộng và hỗ trợ như Del Piero. Thôi thì hãy đá một tiền đạo, cũng như kiểu một thắng cắm và 8 tháng bơm như Inter, để nếu một trong ba anh rụng trúng điểm rơi phong độ thì còn có cách mà xoay vòng.
Xếp đội hình như trên càng khó khăn khi Diego bị bắt bài, Del Piero bị chấn thương. Bắt chú Giovinco è cổ mỗi khi rời ghế dự bị và lại lên báo phát biểu um xùm? Hay để đám rác binh phô diễn tài bắn súng nước

?