Juventus - La Vecchia Signora

Khi nỗi đau trở thành vô cảm...Thôi thì chấp nhận với thực tại thôi, chẳng qua là do thời thế thôi...
 
Lâu lắm rùi (hình như 9 tháng) ... Alex mới ghi bàn ... nhưng rốt cuộc , dù Buffon có hy sinh thì cũng ko cứu được Juve và Ferrera ...

Sao Fer. vẫn thích dùng Amauri nhỉ ... còn đó Iaquinta ... hay Trezegol mà ... :( ... với lại cứ tin vào Sadlihamizid ... :( ...

BTW , nghe tin 1 năm nữa Moggi sẽ trở lại , đá Secco ra khỏi ghế ... ko bít thiệt ko nhưng cũng mong Juve thật trở lại ... cùng đạp đổ Inter ... :-?

o.O, có xem Juve không vậy? Trận Juve thắng Napoli 3-0, Del Piero vừa làm 2 quả xong. Iaquinta thì chấn thương suốt được vài tháng rồi đá đấm gì.
 
Bàn thắng tuyệt vời của Del Piero \m/

Sặc Buffon phá hỏng trận đấu của Del rồi ^:)^

Del Piero 2 nháy \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
Tối qua Del Piero chơi hiệu quả quá :) Mẹ nhìn tình huống Leggrotaglie ngã vờ buồn cười vãi... May quá mà thằng Suarez nó sút ko vào, nó dứt điểm ngon 1 tí là đã khác rồi đấy.

Zac cầm quân có 1 số cái khác là những cầu thủ đáng xếp đội 1 và đáng đc tạo điều kiện đá chính đã đc đá chính. Ceglie đá có vẻ như là 1 Dani Alves cánh trái :P
 
cegli da' cũng tốt
đêm wa đ8o65i bóng cây nha` lá vườn cũng ngon
nhưng xếp 3 hậu vệ lởm wa1
đêm wa chiellini chơi tiểu xảo kinh>.<
nhưng công nhận chiellini chơi tỉnh táo khiếp
 
cứ vào nhà này là mình lại sợ ăn tạ hội đồng của 1 số bác nghị sĩ như lần trước lắm .:">
theo mình thì lượt về tuy đá sân nhà nhưng juve cũng chưa thể chủ quan đc đâu
 
Hôm qua Ceglie đá lỗi quá :) Nhưng Diego có 1 ngày làm việc hết công suất, đá rất xông sáo. Và Candreva có bàn thắng đầu tiên cho Juve.

Hi vọng khi Iaquinta hoàn toàn bình phục trấn thương thì Juve còn bùng nổ trên hàng công hơn nữa.
 
Nói chung là vẫn còn thấy phiêu phiêu :-? hôm qua đối thủ cũng ko mạnh, hy vọng có thêm tg thích ứng với sơ đồ của Zac
 
up cái nào sau 1 trận thua là 1 trận thắng có những dấu hiệu tích cực :D
 
Hjhjhj, tối nay đá với Fulham rồi! Cố lên dành C3 nào :)) cố gắng trụ top 4, năm sau ít nhất cũng đc đá C3 :)).

Đầu mua Del Piero đá rõ xịt, giờ ko có Del Piero thì các bàn thắng của Juve như đơn thuần là nỗ lực cá nhân. Tối nay hi vọng Iaquinta và Del Piero sẽ xé xác Fulham.
 
Đệch, dẫn 3-0 để nó gỡ ^:)^ đúng là ko còn j để nói :-<
 
Thua 1-4 ^:)^ 1 tuần thảm hại :| Zach có lẽ ko còn chỗ đứng :|
 
Chả còn biết nói gì hơn khi nhìn vào những gì mà Juve đã thể hiện mùa này :|. Hàng phòng ngự của Italia chuẩn bị cho Worldcup là đây sao :(
 
mẹ ơi, Juve gặp Fulham thôi mà cũng thảm bại thế này. Đây là lần thứ 2 bóng đá Ý thua bóng đá Anh. Nhưng các năm trước thì thường là các đội ở top của 2 giải đá với nhau, bóng đá Ý có thua cũng đỡ. Đây Juve chỉ phải gặp 1 thằng tầm trung của PL mà cũng thảm bại thế này thì hết nói luôn
 
thủ môn khá noob ... hậu vệ thì kô đủ sức mạnh cũng như tỉnh táo cần thiết ...
 
thủ môn còn đỡ hơn mấy cây bù nhìn đứng trước thủ môn........................
coi xong ức chế
 
Moggi nói cũng đúng BLD Juve ko ai biết làm bóng đá, đành hi vọng mùa sau Bettega làm 1 cuộc cải cách lớn hiệu quả, mùa này chỉ mong lọt vào top 4 để có thể đá C1 thôi :(.
 
tối nay ngạc nhiên khi samp chấp juve 1/4
chia tay các bác trước nhé :D
 
Khi nỗi đau trở thành vô cảm...Thôi thì chấp nhận với thực tại thôi, chẳng qua là do thời thế thôi...

Bài này mình viết cách đây 2 tháng, và sau 2 tháng bài này vẫn còn ở page này, 1 kỷ lục ở box thể thao.
 
Back
Top