Kế hoạch làm fanzine [trang 2]

  • Thread starter Thread starter mjdk
  • Ngày gửi Ngày gửi
Báo cáo các đồng chí tình hình là tớ đợt vừa rồi bận quá nên bây giờ mới xong cái "Lịch sử dòng game", mà xem chừng vẫn còn sơ sài, sẽ thêm thắt sau, tạm thời up lên bản nháp
Nếu các đồng chí không phiền tớ xin làm thêm "Tín ngưỡng và giáo phái"
 

Attachments

Bổ xung: SH3 được gamespot chọn là best adventure game năm 2003 :D
 
Xin thông báo, mình đã hoàn tất phần review của Silent Hill movie, mình sẽ gời riêng cho các bạn trong nhóm biên tập.

Mình đang cố làm cho xong Giới thiệu thị trấn Silent Hill, đây là lần viết thứ 2, lần 1 mình bị mất bài do USB hư.

Còn đây là bài phỏng vấn Director của Silent Hill movie, mong ai đó ranh rảnh dịch giúp mình để tạp chí thêm sinh động nhé.
 

Attachments

+Khỉ thật! Sao Down hoài không được file trên vậy! Vừa trốn trại ra đây up file nhưng chả hiểu sao gởi bài viết thì được mà up file không được vậy!
+Vậy đến giờ mấy cái file cóp nhặt ý kiến các gamer về dòng Sh và bài phỏng vấn người sáng tạo ra vẻ ngoài của Cherry đã đến tay của sếp chưa vậy???
 
Nếu CN này được nghỉ thì sẽ design bài về movie của Giang làm mẫu cho mọi người xem.

Giang: Trong file em gửi anh bị thiếu mất một đoạn, ngay phần đầu. Đây này:

Cố quên đi những thất vọng sau khi thưởng thức các tác phẩm điện ảnh kinh dị ăn theo game như Resident evil, alone in the dark... Tôi quyết định xem bộ phim sau 4 tháng nó được phát hành, đó là khỏang thời gian tôi nghe ngóng tình hình dư luận và đánh giá của mọi người, khen có chê có, thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, tôi

Đó là một buổi chiều tối mát mẻ, tôi đi bắt đầu lùng đĩa, ở thành phố này để tìm một bộ phim không khó, nhưng tôi coi trọng chủ yếu là chất lượng phim kia, thà không xem chứ không nên đụng đến những đĩa phim quay lén tù mù. Tôi bước vào một tiệm đĩa khá bắt mắt và hỏi về phim silent Hill, bạn biết người ta dịch đĩa phim này ra tiếng Việt là gì không? 'Thị trấn ma quái' ^_^, thôi thì cũng đúng với nội dung. Cầm đĩa về, bỏ vào máy, tắt hết đèn, đồng hồ chỉ 22h15, chuyến hành trình của tôi đến thị trấn Silent hill bắt đầu...

Sau chữ tôi là một đoạn khác
 
Ồ, em sơ xuất quá, không có đoạn nào đâu anh à, anh xóa giúp em chữ 'tôi' ^^.
 
Bản test, trang 1, lâu rồi không làm nên hơi mất thời gian và không được đẹp. Phần SH movies thiếu nhiều thông tin quá, mới chỉ có phần Review, cần bổ xung ;;)
 

Attachments

Rất ấn tượng, sẽ có phần bổ xung về thông tim diễn viên, hậu kỳ, anh yên tâm.^^
 
lật lại như thế này đcj ko?
tặng bác hai bộ font kinh dị nà
 

Attachments

Ồ, đẹp lắm Mj, đẹp hơn bản gốc, hai font mới cũng rất tuyệt.
Mj cũng chỉnh sửa bài giới thiệu nhé, sơ sài quá. Cứ biên tập bài trong box mình vào cũng được.
Giang: Anh định cho một chương trong fiction của em vào fanzine :D
 
Vâng, anh thử chọn 1 chương rồi em edit lại cho phù hợp ^^.
 
Các pác ơi,máy nhà em cấu hình card màn hình là Riva TNT2 Model 64 Pro,có chơi sh3&4 được ko?đang ghiền lắm rồi.
 
Mình vừa làm xong phần giới thiệu character SH1. Để ta add vô bài review SH1 nhé, à mà bài này mình cũng đang viết.

Anyway, bực mình cái tiếng trên cái bammer quá.
 

Attachments

Dạo này box im lặng quá, nhưng người ta nói đằng sau im lặng là 1 biến cố lớn ^^. cùng làm nó xảy ra nào.

Ai xung phong viết review Sh 2, Sh 3 và Sh 4 nào ?^^
 
Tui thấy chúng ta nên sử dụng bài "Silent Hill: from the psychological point of view" của BCKn để đăng lên trên Fanzine. Bài viết này của BCKn đã tổng hợp rất rõ ràng về ý tưởng của Silent Hill roài! Chỉ có điều là bài này hơi dài, sợ viết lên fanzine ko hợp lắm, có gì thì chắc phải nhờ gã BCKn nhà ta viết ngắn lại vậy, ko thì tui cũng có thể viết 1 bài nêu lên ý tưởng của Silent Hill 1 cách chung nhất.
Tui cũng sẽ nhận phần viết về vai trò của bộ Card Tarot trong Silent Hill 4.

Điều đáng lo ở đây là ... văn viết của tui hơi kém, cách hành văn nhiều khi rất rườm ra, thành ra có lẽ phải nhờ 1 ai đó đọc trước bài của tui roài chỉnh sửa lại ... ngữ pháp, ngôn từ cho nó phù hợp với 1 quyển Magazine.:))
 
Nếu Bengal không chê thì Giang sẽ phụ một tay ^^
 
OK! Giang cứ chặt 1 tay của Giang roài gửi qua bưu điện cho tui, tui sẽ nhận ngay!:D
Đùa chút chứ đc Giang phụ 1 tay là sướng roài! Khi viết xong mấy cái đó tui sẽ gửi 1 bản cho Giang, 1 bản cho nthnth, Giang chỉnh sửa xong thì gửi tiếp cho nthnth. OK?
 
Đúng là thần dân Silent Hill, đùa cũng kinh dị phết ^^. OK, Giang đợi bài của Ben.
 
ye ye ye !
Nghỉ hè rồi !
Chiến tiếp đê !
 
Back
Top