Kể những giấc mơ quái dị của bạn

một hôm nằm mơ thấy 1 bà cụ đi trên đường ngay ngã tư bà cụ vừa bước xuống xe tông chết queo .....hết hồn tỉnh dậy
cả tuần sau khi đi tập thể dục buổi sáng thấy cảnh tượng quen quen cũng gặp một bà cụ hoảng quá thấy sự việc y như giấc mơ chạy lại kéo tay bà già lại tức thì một chiếc xe hơi chạy vù qua ...........sau đó bà cụ bước xuống một chiếc xe khác đâm tới .........chết queo:|
 
NHưng có 1 cái mình không hiểu là những giấc mơ mình không nhớ được mấy thì nó lại xảy ra ở ngoài đời , còn cái nhớ thì lại chả thấy đâu :((
 
thế hỏi cái có ai mưa một giấc mơ phiêu lưu ở đâu đó, sau đó 1 thời gian dài lại mơ y hệt như vậy nhưng nói tiếp theo câu chuyện đó cứ như chơi game nghĩ 1 thời gian chơi tiếp vậy,nhưng cốt truyện chưa ko giống phim hay game nào hết á, mình bị 2,3 lần
 
Last edited by a moderator:
Các bạn có biết rằng những giấc mơ quái dị có thể là tính hiệu cảnh báo của cơ thể để buộc bạn phải thức hay không.
Khi ngủ, một người có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm. Ví dụ như ngạt nước (thậm chí ẩm xung quanh), cháy, tư thế không tốt, đau tim đau bụng, cái gì đó trùm kín đầu khó thở, thiếu oxy....
Tất cả những điều này dc cơ thể diễn giải thành những cơn ác mộng. Lý do là trong quá trình ngủ, cách thức diễn dịch môi trường ngoại cảnh khác với bình thường. Nhiều bạn tưởng khu ngủ thì cơ thể "như chết", nghĩa là không nhận thức dc gì. Thực tế thì việc đó rất hiếm, đa số khi ngủ, các giác quan có chức năng bảo vệ còn mạnh hơn gấp nhiều lần.
Quá trình diễn dịch nguy hiệm "trong mơ" có thể rất "dài". Ví như bạn làm thuyền trưởng, ra khơi, đánh nhau với rồng trắng mắt xanh và bị chưởng banh thuyền chìm xuống biển. Đùng một cái thức dậy thấy nhà mình ngập nước. Tất cả có thể chỉ diễn ra trong 3 giây đồng hồ.
Thời gian diễn dịch này thường phụ thuộc mức độ nguy hiểm mà cơ thể cảm nhận.

Muốn thử dễ lắm nhé, mình ngủ nhưng nhớ dặn mẹ/em/bạn nó nhỏ nước vào mũi.

Vì thế, nếu gặp ác mộng, hãy cẩn thận với giấc ngủ của mình. Nó có thể là tính hiệu cứu mạng.

cái này hình như đã đăng trên báo khoa học phổ thông từ rất lâu rồi, nhưng chỉ giải thích được 1 phần nào đó thôi. Vẫn còn những giấc mơ kiểu như gặp 1 cô gái mà cậu lại có cảm giác rất quen nhưng không nhớ tên, thế là hỏi tên và số đt thì cô ta điều cho cả... nhưng thức dậy điện thử thì là số ma :)). hoặc thấy mình đang xem 1 bộ phim CG 3D nào đó mà mình chưa được xem, vấn đề đặt ra ở đây là não có thực sự mạnh đến mức tự tổng hợp và cho ra 1 bộ phim CG mới toanh để chiếu cho mình xem lúc ngủ hay không |-
 
Ôi nghe ghê quá một giấc mơ mà phức tạp ghê :(.
 
tình hình là các bạn ra rạp coi "Inception", mơ là phải như thế!
 
Có ai bị mơ như mình ko, thấy mình vươn vai tỉnh dậy, ra khỏi giường đánh răng rửa mặt rồi xách cặp đi học...rồi bổng nhận ra rằng nãy h chả làm j cả, chỉ là mơ thôi. Thất vọng tung chăn ra, lao xuống giường rồi củng đánh răng rửa mặt....rồi tự dưng giật mình 1 cái thấy đó củng chỉ là mơ =.=`...Cứ như trong giấc mơ thấy mình đang mơ vậy,nên fải vỡ 3-4 cái mộng mới về hiện thực được :(

Có! Tớ mơ thế mấy lần. Có lần còn mơ thấy mình ngủ dậy đi chạy, mà chạy xa ơi là xa, đến lúc quay về thì thấy khoảng 6h45 mà 7h mình phải đi học rồi. Mà lúc ấy còn fải cách nhà vài km nữa. Trong lúc đang chạy về, lòng thì lo sợ muộn học, lại thấy tụi bạn đi xe đạp qua, mà chẳng đứa nào dừng lại chở mình đi x-( Đến lúc lo quá, mở mắt tỉnh dậy thì trời sáng rồi, mới nhớ ra mình không còn học cấp 3 nữa và đang được nghỉ hè :))

---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:45 ----------

tớ có nhiều giấc mơ lạ lắm, khung cảnh trong mơ và cả hiện tượng trong mơ đôi khi tớ mơ rồi sau này khi tớ đang ở thực tế thì tớ lại bắt gặp những khung cảnh và tình huống quen thuộc đó mà những cái đó tớ nhớ mang máng đã gặp ở đâu rồi mặc dù thực tế chưa bao giờ gặp. Khi tớ bắt gặp sự trùng hợp đó ở ngoài đời tớ thấy rợn cả da gà ấy.

Cái này là dé jà vu, một hiện tượng như kiểu gặp một tình huống trong đời sống mà cứ ngỡ mình đã từng trải qua. Bạn nghĩ là gặp trong mơ nhưng mình không nghĩ thế đâu. Đây là hiện tượng mà các nhà khoa học cũng chưa giải thích được. :D
 
à há, ra là dé javu vậy là ai cũng bị như mình cả. Giờ thì hiểu cái cụm từ này rồi, mà đúng là giấc mơ có cái gì đó thần bí thật nhỉ nhiều khi ta có thể thấy trước cả hiện tại luôn.
 
tối qua mơ bị 1 bầy các em JAV stars hút hết sữa của mình :((
sợ lắm sợ lắm
 
Giống cậu vậy tớ mơ nhiug cái quái dị lắm cơ, có lần thấy ông bà già chết rồi mình chết hay cháy nhà chết chung, động đất do đánh rắm to quá chết cả thành phố, người iu chết, bị cô giáo la quái cũng chết mỗi lần như vậy sau khi chết xong lại quay về thời điểm trước dạng như save game rồi chết chơi lại ấy thế là có kinh nghiệm không chết nữa xong nhiệm vụ là đi ngủ, nhưng ngủ xong lại tới mọt NV khác mệt lắm cơ........... Có lần tớ cứu cả nhân loại ấy

Bạn thật là vô đối , kinh thật . thế nó xảy ra từ lúc nào rồi và có diễn ra nữa không
bạn là the choosen one được chọn để cứu nhân loại đấy
cố gắng lên , việt nam tự hào là có 1 một người như bạn
 
Chỉnh sửa cuối:
có lần minh mơ thấy đang ngồi cạnh 1 con bé rất xinh ở chỗ vắng (ko phải NY, khung cảnh giống cái chợ lúc đêm khuya). Lúc đó ko hiểu sao biết rõ là mình mơ, nghĩ là nếu bây h r@pe nó thì cũng ko sao, nghĩ đến đấy thì dậy :-<
 
Các cậu mơ có cốt truyện đầy đủ hay nhỉ, mình mơ hầu hết những giấc mơ dài đều ko có logic, ảo ảo, thứ tự đảo lộn, diễn ra rất là kỳ cục :-?
Mới cách đây vài hôm có gặp 2 giấc mơ, 1 là ác mộng, 1 là lên tiên :">
1. Mình với ny đi học thêm, ở một chỗ mà vực thẳm, ở dưới có con sông, nhà giáo viên ở dưới đó, muốn đi học phải nhảy từ trên cao xuống con sông rồi đi học. Hôm đó người yêu mình bị trượt chân rớt xuống vực, như thế nào thì các bạn hiểu rồi đó. Cảm giác lúc đó mình vừa hoảng loạn, lo sợ vừa vội vàng bay xuống...Rồi tỉnh giấc luôn.
2. Mình với 1 chị xinh đẹp có quen ngoài đời ( ngoài đời ko đẹp lắm, trong mơ như tiên, da trắng, múp, blah...blah...), chị cho mình ... ( tự hiểu, chỉ còn cách nhau cái đoạn abcxyz thôi, hôn hít các kiểu là trải qua hết )... Thế nào cái đoạn cuối mình sợ ba chị ấy đứng ở đó nên ko dám. Nghĩ lại tiếc thật :))
3. Còn 1 trường hợp là mình mơ một câu chuyện dài ( thường mơ dài rất ít gặp, nó rất thú vị dù là ác mộng hay vui vẻ, đa số toàn mơ từng đoạn nhỏ ). Mấy năm sau, mơ lại đúng y câu chuyện đó. Tỉnh dậy mình thấy khá bất ngờ :D
4. Mơ thấy một cảnh vật mà sau này ở hiện thực thấy rất giống. ( ai cũng gặp :d )
Ai còn trường hợp nào kể ra cho tớ nhớ lại với :D
 
Hôm bữa mình mơ thấy SNSD về trường mình dạy Tiếng Anh , SooYoung vào dạy lớp mình , tiết dạy thật hay và lí thú . Lúc đó mình học xong cả trường giao lưu với SNSD rồi mình mời SNSD về nhà ăn cơm nữa , mẹ mình nấu cơm gà mời SNSD ăn , ăn xong tất cả đều khen ngon ... lúc đó mình tỉnh dậy nhưng đến nay mình đã ra trường mà vẫn chưa thấy nó thành hiện thực .

PS: cái này thật nhé :( đừng nói mình chém
 
mơ nhiều lúc làm superman đã lắm :"> bay lên trời nữa chứ rồi có lúc nằm mơ thấy mình biến thành super saiya =)) lúc biến cảm giác như nóng toàn thân \m/ rồi cả khả năng điều khiển thời gian nữa cơ, mơ nhiều lúc đã vl =)) rồi nằm mơ thấy quen bạn gái rồi tự nhiên nó bỏ theo thằng khác 8-}
 
một hôm nằm mơ thấy 1 bà cụ đi trên đường ngay ngã tư bà cụ vừa bước xuống xe tông chết queo .....hết hồn tỉnh dậy
cả tuần sau khi đi tập thể dục buổi sáng thấy cảnh tượng quen quen cũng gặp một bà cụ hoảng quá thấy sự việc y như giấc mơ chạy lại kéo tay bà già lại tức thì một chiếc xe hơi chạy vù qua ...........sau đó bà cụ bước xuống một chiếc xe khác đâm tới .........chết queo:|

Thật à 8-}?
 
Đã bạn nào khi mơ mà trong mơ mình có những kí ức khác chưa ( Vd như ngoài đời chưa gặp 1 người A nào đấy nhưng trong mơ A lại là bạn thân của mình chẳng hạn ) .
Ảo nhất là khi đang mơ ( biết là đang mơ rồi nhé ) , nghĩ bụng mơ thì sẽ ko thấy đau , thế là véo má mình 1 cái ( trong mơ nhé ) , đau thật mới kinh :| Sau đó thì tiếp tục mơ cho đến khi giất mình tỉnh giấc . . .
 
Mình có 1 giấc mơ kỳ lạ nhất hồi năm trước là không hiểu vì sao mà mấy tháng trời mơ đúng 1 giấc mơ : Mình không mặc quần chạy lòng vòng quanh trường :|

Điều này là có thật , mình cũng chả biết vì sao . bắt đầu bằng lúc mình đứng trên cái xa tải đậu trong trường nhảy xuống sân , rồi chạy vòng vòng , lúc nào cũng nhìn xuống ko thấy cái quần , rồi bạn bè cười nhạo . Đến lúc đó thì mình tỉnh dậy
 
Hồi nhỏ: Mơ thấy đang ngồi trong một cái bàn họp toàn siêu nhân, rồi tự nhiên cái ghế nó xoay xuống làm bị rơi xuống chỗ tối thui, mở mắt ra thì đang ngồi trong xe của thằng batman, ra khỏi xe chạy theo nó thế nào chui vô rừng trúc, rồi gặp con người rắn.... nhớ được tới đó, chả nhớ sao lại thức dậy.
Lớn: mơ thấy abx xyz với một con mợ nào đó chả quen, một lúc sau ông già nào đó đập cửa bước vào thế là vơ quần áo mà chạy, cũng giống như hồi đó, chả biết sao lại tỉnh.
Em hỏi cái: mơ về 1 người 2, 3 lần thì là sao?.
 
Mình có 1 giấc mơ kỳ lạ nhất hồi năm trước là không hiểu vì sao mà mấy tháng trời mơ đúng 1 giấc mơ : Mình không mặc quần chạy lòng vòng quanh trường :|

Điều này là có thật , mình cũng chả biết vì sao . bắt đầu bằng lúc mình đứng trên cái xa tải đậu trong trường nhảy xuống sân , rồi chạy vòng vòng , lúc nào cũng nhìn xuống ko thấy cái quần , rồi bạn bè cười nhạo . Đến lúc đó thì mình tỉnh dậy
có thể trong quá khứ , hoặc tương lai, bạn là kẻ hay đi khoe của quý ở nơi công cộng .
 
Back
Top