Có 2 lần mơ cực kì quái dị
Một lần năm cấp 2, mình có thích một bạn trong lớp, lúc đấy đứng nói chuyện ở trên sân khấu, dưới cột cờ với thằng bạn thì nhìn thấy cô ấy đi cùng với thằng học giỏi nhất trong lớp, đột nhiên đất dưới chân nứt ra rồi rơi thẳng xuống cái hố đen ngòm bên dưới, giật mình tỉnh dậy
Lần 2 cách đây khoảng 3 tháng, lúc đó mình cảm giác hồn lìa khỏi xác, toàn thân cảm thấy khó chịu như không thở được, cả người cứ trôi dần lên trên, mọi vật như nhìn bằng kính phủ đầy hơi nước, trắng xóa , lờ mờ ở các góc nhưng rõ rãng ở điểm giữa, cứ thế mình trôi lên đến nóc phòng, xuyên qua lên đến sân thượng, đúng lúc đấy thì thấy con mèo trên bồn chứa nước, nó cũng quay sang nhìn rồi khè một cái sau đó chạy mất
Nhìn sang vườn hoa bên cạnh thì chẳng thấy ai, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy xe qua lại, khung cảnh giống như trời nhiều mây, sáng nhưng ko chói, mình cứ dần trôi lên như vậy, càng lên cao thì càng thấy khó thở nhưng thực ra...ko cần thở.
Rồi đột ngột bị kéo tụt xuống, y như trò trượt ống trong công viên nước nhưng trượt xuống theo kiểu quay lưng ra sau....giật mình, dậy