- 31/5/10
- 1,803
- 859
Đa phần các giấc mơ wái dị đều do chơi game nhiều wá bị nhập tâm mà ra
Còn ta thì chủ yếu là Deja Vu, có những khi đi trên đường hoặc làm gì đấy thì cảm thấy rất wen thuộc, như là đã thấy ở trong mơ từ rất lâu rồi. Khung cảnh đó, hành động đó v.v...
Đồng chí này giống tớ. Có khi xem cái gì trên TV mà tưởng xem từ kiếp trước, giờ nhớ lại vậy.
. Hôm bữa đi qua cái cầu sắt mới sực nhớ mình từng mơ việc đó rồi( nhưng thường là quên khi thức dậy).Hôm bữa mơ thấy con quái vật, bây giờ ngủ mà đóng hết cửa sổ rồi trùm mền.




.
,đi đường ,rồi làm bài kiểm tra,thấy rất là quen thuộc
,,thề luôn,ko chém tí nào,có vẻ như mình đã nhìn thấy cái đó ở đâu rồi 
