- 29/11/02
- 1,887
- 8
Sáng nay , khoảng 9h tôi và bạn tôi ( cũng bị block oan ) có mặt tại công ty AS số 205-207 Trần Hưng Đạo B , P 10 , Q 5 .... Đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh 3 anh bảo vệ + 1 chú công an địa phương đứng ngay cổng công ty ...nếu là công ty lớn , khuôn viên rộng thì không có gì gây chú ý . Đằng này công ty AS ( hay là nên gọi là chi nhánh AS ở TPHCM ) hết sức tồi tàn , banner không có , chỉ có logo nhỏ xíu ngay cổng mà tôi và bạn tôi chạy ngang qua mới thấy và phải quay xe lại .
Ok ...qua phần ấn tượng đầu tiên . Sau khi vào trong tôi đã thấy có 4 người tới trước và đang thảo luận với 2 nhân viên của AS . Tôi và bạn tôi bước vào phòng ( khá nhỏ ) ngồi hàng ghế sau để chờ đến lượt mình .
Đây là phần chính :
Trong 4 người vào trước , 1 thanh niên đang trình bày vấn đề anh ta không bị block trước khi đợt ân xá , và đến nay anh ta bị block và thời gian block vào tháng 11 . Anh ta cố sức giải thích rằng mình không hack , không xài bot và câu trả lời anh ta nhận được luôn là :
+ anh xài hack , các chương trình can thiệp đều bị block .
+ anh hack chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng của công ty cấp xuống , và hệ thống của chống tôi hoàn toàn chính xác .
Sau khi anh ta nói rất nhiều lần rằng muốn block thì phải cho biết bằng chứng thì nhận được 1 câu trả lời lặp đi lặp lại :
+ chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào cả .
Và cứ như thế đến lúc anh ấy bất lực và bỏ đi .
Kế đến là 2 anh em chơi chung ở nhà , không chơi ngoài tiệm , mỗi người 1 máy, đến lúc quét , 1 người bị block , 1 người không , trong đó người anh có 2 nick lv 1 treo shop cũng bị block .
Cũng như anh thanh niên kia , họ cố gắng nói và họ muốn xem bằng chứng ...và dĩ nhiên y như cũ , nhân viên AS mặt trơ như đá lặp lại những câu nói kể trên ..mặc kệ người ta trình bày như thế nào ...họ cũng chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó ....
Thật sự 2 người ( nữ ) tiếp chúng tôi tại AS chỉ là 2 con rối , 2 tấm bia đỡ đạn không hơn không kém ...trong khi người có trách nhiệm chẳng bao giờ xuất hiện để trả lời , họ chẳng có gì khác ngoài việc lặp đi lặp lại những câu đó ... Chúng tôi thật sự bị xúc phạm .
Tôi biết cho dù đến chúng tôi kết quả cũng chỉ có thế , nên chúng tôi đã nói thêm vào , đòi họ đưa ra bằng chứng và kết quả cũng thế . Tôi thật sự rất tức giận , nhưng mặt họ vẫn trơ như đá . Họ luôn miệng khẳng định danh sách do công ty gửi xuống là chính xác 100% , là không bao giờ cung cấp thông tin về bằng chứng block , rằng hệ thống của họ là hoàn hảo .
Quá tức giận , tôi đã đứng dậy và nói không bao giờ chơi game do AS phát hành nữa .. và 2 " con rối " ấy nhìn tôi bình thản và nói " anh muốn nghỉ cứ việc nghỉ , chúng tôi không quan tâm "
Đến lúc này thì không còn gì để nói nữa , tôi và những người đến kiện đồng loạt đứng dậy ra về .
Và đến giờ tôi đã biết AS xem chúng tôi , những khách hàng của họ là gì rồi .
P/s : ghi lộn tháng 2 ...Mod sửa dùm nha...thx
Thanks
Ok ...qua phần ấn tượng đầu tiên . Sau khi vào trong tôi đã thấy có 4 người tới trước và đang thảo luận với 2 nhân viên của AS . Tôi và bạn tôi bước vào phòng ( khá nhỏ ) ngồi hàng ghế sau để chờ đến lượt mình .
Đây là phần chính :
Trong 4 người vào trước , 1 thanh niên đang trình bày vấn đề anh ta không bị block trước khi đợt ân xá , và đến nay anh ta bị block và thời gian block vào tháng 11 . Anh ta cố sức giải thích rằng mình không hack , không xài bot và câu trả lời anh ta nhận được luôn là :
+ anh xài hack , các chương trình can thiệp đều bị block .
+ anh hack chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng của công ty cấp xuống , và hệ thống của chống tôi hoàn toàn chính xác .
Sau khi anh ta nói rất nhiều lần rằng muốn block thì phải cho biết bằng chứng thì nhận được 1 câu trả lời lặp đi lặp lại :
+ chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào cả .
Và cứ như thế đến lúc anh ấy bất lực và bỏ đi .
Kế đến là 2 anh em chơi chung ở nhà , không chơi ngoài tiệm , mỗi người 1 máy, đến lúc quét , 1 người bị block , 1 người không , trong đó người anh có 2 nick lv 1 treo shop cũng bị block .
Cũng như anh thanh niên kia , họ cố gắng nói và họ muốn xem bằng chứng ...và dĩ nhiên y như cũ , nhân viên AS mặt trơ như đá lặp lại những câu nói kể trên ..mặc kệ người ta trình bày như thế nào ...họ cũng chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó ....
Thật sự 2 người ( nữ ) tiếp chúng tôi tại AS chỉ là 2 con rối , 2 tấm bia đỡ đạn không hơn không kém ...trong khi người có trách nhiệm chẳng bao giờ xuất hiện để trả lời , họ chẳng có gì khác ngoài việc lặp đi lặp lại những câu đó ... Chúng tôi thật sự bị xúc phạm .
Tôi biết cho dù đến chúng tôi kết quả cũng chỉ có thế , nên chúng tôi đã nói thêm vào , đòi họ đưa ra bằng chứng và kết quả cũng thế . Tôi thật sự rất tức giận , nhưng mặt họ vẫn trơ như đá . Họ luôn miệng khẳng định danh sách do công ty gửi xuống là chính xác 100% , là không bao giờ cung cấp thông tin về bằng chứng block , rằng hệ thống của họ là hoàn hảo .
Quá tức giận , tôi đã đứng dậy và nói không bao giờ chơi game do AS phát hành nữa .. và 2 " con rối " ấy nhìn tôi bình thản và nói " anh muốn nghỉ cứ việc nghỉ , chúng tôi không quan tâm "
Đến lúc này thì không còn gì để nói nữa , tôi và những người đến kiện đồng loạt đứng dậy ra về .
Và đến giờ tôi đã biết AS xem chúng tôi , những khách hàng của họ là gì rồi .
P/s : ghi lộn tháng 2 ...Mod sửa dùm nha...thx
Thanks


, quy trình j , quy trình la quét random thằng nào trúng block kệ mẹ nó à . đừng nói vài người , vài trăm cũng phải tiếp , bỏ tiền ra nạp mấy cái premium item cash làm giàu cho nó mà nó đối xử khách hàng thế à