Kết thúc 12 năm đời học sinh.

Trong đây nhiều bạn tổng kết buổi 25/5 nhỉ, mình thì tổng kết bữa thứ 7 rồi, bữa thứ sáu cả lớp còn quậy làm bể luôn cái lavabo trong nhà vs =))

dsc08890.jpg


Lớp nằm ở tầng 1 nhưng tuyệt nhiên không đứa con trai nào dám ra đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân vào giờ ra chơi hay đầu giờ vô, vì sẽ bị một đám nhào vô đẩy vào tường, vừa đẩy vừa là zô zô zô =)). Cần gì ngó xuống sân là toàn quay mặt đưa lưng vào tường rồi mới dám ngó đầu xuống, còn ko là tới số. Tụi nó đang diễn lại cảnh này

dsc08852b.jpg


Trước Tết là tụi nó đã đem bài vào đánh, sau Tết rồi còn đánh tiếp cho tới khi gần thi giữa HKII rồi mới nghỉ, nguyên tụi con trai, toàn chơi Xì dách

dsc08829s.jpg


Bonus quả ảnh
dsc08911d.jpg


dsc08834.jpg

nhìn thằng Bình ( Tâm ) ngu ngu sao ấy nhỉ anh em :))
 
cái ảnh đầu...ghê quá :|.............
 
tuần sau thi TN rồi các bác, bình tâm lại đê :">
sau đợt thi TN này, ai rảnh thì hú lớp cũ đi chơi 1 trận cho bớt nhớ đi :p
 
Ngày chia tay...

Không đứa nào khóc cả. Cả lũ đi chơi đàn đúm với nhau, mặt đứa nào cũng phởn bỏ xừ :))

Về đến nhà thì mới thấy buồn...
 
Bình tâm ko nổi, buồn quá :((, trống trải quá :((. Vậy là ngày mai ko còn đc đi học nữa rồi :((.

Trưa nay có đứa nt: "Nhớ mọi người quá, giờ này là giờ chúng ta đang tan học đi về mà... Nhớ thầy cô, trường lớp, bạn bè... Mọi người có nhớ tui ko vậy?". Nghe xong mà đang buồn lại còn buồn hơn 8-}.
 
Trưa nay có đứa nt: "Nhớ mọi người quá, giờ này là giờ chúng ta đang tan học đi về mà... Nhớ thầy cô, trường lớp, bạn bè... Mọi người có nhớ tui ko vậy?". Nghe xong mà đang buồn lại còn buồn hơn .
buồn thật .
 
hiu hiu em mới học lớp 9 đọc xong cứ tưởng mình 12 :(
 
kể ra thì cấp 3 người ta thường có nhiều kỉ niệm nhất (so với cấp 1,2) do là độ tưởi dở dở ương ương nít thì ko còn nít, nhớn thì chưa nhớn ;))
Mấy cậu này giờ này ko lo ôn thi mà lên forum mùi mẫn chi vậy :P
 
Qua cái thời điểm này 4 năm rồi mà nhớ lại vẫn thấy buồn.

Con em gái mới tổng kết hôm qua, nhắn tin than buồn.

Ko biết phải an ủi ntn :-s

Vì vài tuần nữa là kết thúc 4 năm DH, lại chia tay =.=
 
Nhớ lại 1 năm trước quá... hic... hic=((
 
Hôm qua mình cũng vừa chia tay với lớp :)) Chụp ảnh nhiều. Liên hoan ở trường xong kéo nhau đi karaoke :)) Nói chug là khá vui và thác loạn. Có hơi bia vào có vẻ mọi thứ đều cởi mở hơn =)
 
Hôm nay mình bế giảng xong rồi đi ăn, đi cv nước, rồi lại đi ăn. Mặt bằng chung là vui, chỉ có một đứa xui bị mất đồ nên phải về sớm, nghĩ thương nó quá. May là cái thời nay ko giống bố mẹ ngày xưa, mấy năm mới họp lớp một lần. Giờ thì nhắn tin í ới cái là đi chơi cùng nhau được ngay. Có điều...ko còn được hưởng cảm giác sợ khi ko thuộc bài, đọc truyện lén trong lớp... nữa rồi... Trước ngày bế giảng mình đã khóc no rồi, đã quen cảm giác ko được đi học 2 ngày rồi, vậy mà khi ngồi bế giảng mình vẫn thấy mũi cay, mắt mờ nước, may quá ko ai thấy mình như vậy... (mà mình là con trai cơ mà, sao lại nhiều cảm xúc quá...)
 
Mấy hôm nay tuy nghỉ chính khóa nhưng thầy cô vẫn phụ đạo bù cho. Sáng nay lên học toán, có thể là bữa cuối cùng luôn.... Về nhà, trưa, nằm, hát... rồi chảy nước mắt :-< ( tại đọc cái tn )
"Nhớ mọi người quá, giờ này là giờ chúng ta đang tan học đi về mà... Nhớ thầy cô, trường lớp, bạn bè... Mọi người có nhớ tui ko vậy?".
. Nhiều cái tớ có thể kiềm chế hoàn toàn cảm xúc của mình nhưng trừ cái phần liên quan đến bạn bè này ko bao h tớ kiềm chế nổi. Haizzz.
 
Lớp này chả khóc lóc j cả =) rất là vui vẻ =)
Ảnh:
IMG_1132.jpg


IMG_1115.jpg
 
Hôm qua mình cũng vừa chia tay với lớp :)) Chụp ảnh nhiều. Liên hoan ở trường xong kéo nhau đi karaoke :)) Nói chug là khá vui và thác loạn. Có hơi bia vào có vẻ mọi thứ đều cởi mở hơn =)

bia hay rượu vào mà mấy cái hôm kiểu này cởi mở phải biết
bao nhiêu đứa qua đó thổ lộ tình cảm tất
 
Hôm nay con bạn mình nó chơi mình một vố ko thế đỡ nổi, số là mình nằm ở bể bơi, nó gác đầu lên lưng (em nằm sấp các bác ạ), rồi ko hiểu sao do bạn bè kéo tay xô đẩy hay do dây áo bơi nó lỏng từ trước mà... tuột luôn, em chả hiểu gì thấy i ới loạn lên, hiểu ra vấn đề thì thôi em quay đi, con trai quay đi, con gái xúm lại che rồi buộc áo cho nó. Sau đó nó nói: "thằng Tuấn (tên em) kéo dây áo em". Ôi my god, %^&%&, ko một lời thanh minh, bào chữa, may là ai cũng hiểu đó là đùa...=))=))=))=))
May hơn là em với nó chơi cũng thân nên chả ngại gì, hic, kỉ niệm này cố mà nhớ sau kể lại cho con cháu...
 
HÔm nay thằng bạn rủ cùng lên thư viện thành phố học bài... trên đường đi cứ ngỡ ngàng
"Ủa vậy là hôm nay ko đi học nữa hả?" "Từ nay mình ko được đến lớp nữa à?"
LÊn đó mình giải được vài câu rồi thằng bạn bắt chuyện vì bài nó khó quá... Từ đó 2 đứa cứ ngồi nói chuyện về lớp, về game, về những đứa bạn và thời gian đầu mình bỡ ngỡ vào lớp... Sàm sàm cũng 2 tiếng đồng hồ, hãi ra phết =)) Tối về còn được cung cấp thêm vài tấm ảnh từ thẻ nhớ thứ 2 nữa :) 400 tấm rồi, cố gắng hết tuần này sẽ đủ 1300 tấm, làm một slideshow tặng bạn bè...
 
Giống tớ với thằng bạn thân, nhưng là rủ nhau đi ăn phá lấu, ngồi ôn lại kỉ niệm từ thời mới vào cấp 3 cho đến h. Vui thì có vui, nhưng cũng có giây phút 2 thằng trầm hẳn đi.....

asq3vprfuuzld20gq42.jpg

Thằng bạn thân của tớ, nhỏ đứng giữa là ..... em gái nó.
488trtw4f5f323at0yik.jpg

Ngày cuối cùng, chỉ có hơn nửa lớp đi.
7wr6onhdx0g2frw2p5z4.jpg

Ông thầy toán nhí nhảnh của bọn này :((.

Tớ là thằng đeo kính.....
 
Do tập tạ và hít đất mỗi ngày.... Nhưng chỉ đc phần trên, phần bụng thì ko có tập nên cứ gọi là bụng bia =)).
 
Back
Top