Khát vọng Thăng Long

Cái phim làm về Bác Hồ thật là chơi
Ủng hộ tư tưởng đổi mới của các hãng phim nhà nước
 
^Bác tập để giữ sức khỏe và phòng thân cứu nc chứ có phải siêu nhân đâu. =))

---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:16 ----------

^Bác tập để giữ sức khỏe và phòng thân cứu nc chứ có phải siêu nhân đâu. =))

Thế bác có bật nổi Trương Tam Phong của anh tàu không ?

Bác Hồ biết Thái Cực Quyền đấy các bạn. b-)

Cái đấy là thái cực quyền kiểu dưỡng sinh cho mấy ông bà già mà :( , chẳng lẽ mấy ông bà ngoài bờ hồ toàn đánh võ Trương 3 Phong :@) .
 
Ông Cụ hành tẩu hơn 30 năm ở hải ngoại, bị mật thám Pháp săn đuổi đủ thứ, vào nhà lao Tưởng Giới Thạch hơn năm... chẳng lẽ ko có tí công phu võ vẽ phòng thân, đập được vài chú, chẳng lẽ cứ như yếu nhân suốt ngày có vệ sĩ kè kè theo sau thì loạn :>
 
Tớ nghĩ Uncle Hồ ngoài cơ trí bất phàm ra cũng có một thân tu vi thâm hậu \m/
 
Cụ Hồ xoay người, đạp vào vách tường, bổn mệnh tinh sáng rực cả 1 góc trời. Bác Hồ thu luyện tinh lực từ tinh tú, lại thêm nghịch chuyển hành công, hòa hợp tiên khí, thần khí, chân khí, nguyên khí vào làm một, kình lực phát ra phi phàm bất khuất. Hai mắt người rực sáng như sao sa, tứ chi phát triển cơ bắp cuồn cuộn, đồng thời dồn toàn bộ chân lực thần khí vào 2 bàn tay, tụ thành một quả cầu thánh khí rực sáng ánh hoàng kim, phóng ra với một uy lực hùng hậu vào kẻ thù. Một tiếng nổ kinh thên động địa phát ra, chấn động như phá tan đá vàng, lật trời đảo đất, bạt sơn đảo hải. Kình lực khủng khiếp đánh trực diện thẳng vào chân tâm kẻ địch, kiến cho thịt xương nức toác, tứ chi tan thành bụi cát, nguyên thần tan nát không thể siêu sinh.

Đấy, phim kiểu võ hiệp đấy, chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy...X_X.
 
^ Phải thay hết chữ Bác Hồ thành Nguyễn Ái Quốc chứ, lúc đó Bác lấy tên này :)
 
Johny Trí Nguyễn cũng chỉ là diễn viên, diễn theo hướng dẫn của người khác, mới về VN dc vài ba năm, đóng vài bộ phim hành động võ thuật mang tính solo, thế mà lại dc mời làm đạo diễn võ thuật.
Xem cái trailer thấy võ thuật hơi cùi, toàn là học thuộc lòng rồi ra diễn, y như học bài quyền, vậy nên nó có cái tình trạng là khi đánh nhau, người bị đánh đã né trước khi thằng kia đánh tới.[/QUte]
vl comment chưa, biết cascader ng` ta diễn thế nào ko, đóng film mà làm như đánh nhau thật thì thôi rồi, chẳng qua do góc quay chưa thật chuẩn mới thấy vậy thôi
 
Cụ Hồ xoay người, đạp vào vách tường, bổn mệnh tinh sáng rực cả 1 góc trời. Bác Hồ thu luyện tinh lực từ tinh tú, lại thêm nghịch chuyển hành công, hòa hợp tiên khí, thần khí, chân khí, nguyên khí vào làm một, kình lực phát ra phi phàm bất khuất. Hai mắt người rực sáng như sao sa, tứ chi phát triển cơ bắp cuồn cuộn, đồng thời dồn toàn bộ chân lực thần khí vào 2 bàn tay, tụ thành một quả cầu thánh khí rực sáng ánh hoàng kim, phóng ra với một uy lực hùng hậu vào kẻ thù. Một tiếng nổ kinh thên động địa phát ra, chấn động như phá tan đá vàng, lật trời đảo đất, bạt sơn đảo hải. Kình lực khủng khiếp đánh trực diện thẳng vào chân tâm kẻ địch, kiến cho thịt xương nức toác, tứ chi tan thành bụi cát, nguyên thần tan nát không thể siêu sinh.

Đấy, phim kiểu võ hiệp đấy, chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy...X_X.

Ôi phặc =)) , cái này làm sign thì vô đối =)) , bác nhất chi tùng toàn nghĩ ra cái hay =)) , hồi xưa tác giả định nghĩa thẩm du bây giờ lại đến cái này =)) .
 
Ớ bác ơi , đấy là tiên hiệp rồi ; có chỗ tiên khí kìa . Mà đoạn trên Bác tấn công ai đấy :-??


Đôi điều về Nguyễn Ái Quốc có thể dùng làm tư để làm phim theo phong cách hành động võ thuật:

Về mục đích ra đi của mình, năm 1923 Người đã trả lời một nhà báo Nga rằng:

“Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp Tự do, Bình đẳng, Bác ái… Tôi rất muốn làm quen với võ học Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ ấy”. Một lần khác trả lời một nhà văn Mỹ, Người nói: “Nhân dân Việt Nam trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ dùng võ công của anh Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”(2).

Suy nghĩ như vậy, ngày 5-6-1911, trên con tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin, từ bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Ái Quốc (khi đó còn tên là Nguyễn Tất Thành) rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.
Lênh đênh trên biển nhiều năm trời, học hỏi vô số tinh hoa từ nền võ thuật khắp các nước nhằm sáng tạo ra một thứ võ công có thể giúp nhân dân Việt Nam lật đổ ách thống trị của Pháp

Sau ngày 17 tháng 7 năm 1920, sau khi đọc được khẩu quyết võ công chính tông của Nga được sáng tạo bởi V.I. Lênin (thần thoại võ lâm của Nga): Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, đăng trên báo L'Humanité ; Nguyễn Ái Quốc đã phải thốt lên: "Con đường cứu nước là đây".
Đây được coi là cơ sở chính để Nguyễn Ái Quốc sáng tạo ra tuyệt thế võ học nổi tiếng "Đại Hồ Thần Chưởng"; bằng vào thứ võ công này Nguyễn Ái Quốc đã tung hoành trời Tây, làm cho giang hồ xứ này bao phen khiếp đảm. Đễn nỗi hễ cứ được hỏi về Người thì bất cứ ai, cho dù là thường dân hay đến cao thủ nhất đẳng cũng chỉ còn cách giơ ngón tay cái lên mà nói hai chữ "Bác Hồ" tỏ ý vô cùng thán phục.

Sau khi tu luyện võ công đến cảnh giới tối thượng, Người trở về Việt Nam, thu thập đệ tử. Đệ tử của Người có vô số nhân vật tài năng xuất chúng, danh tiếng lẫy lừng; trong số này nổi tiếng và có vỗ công thâm hậu nhất phải kể Võ Nguyên Giáp - bài danh thứ tám trong Thập Đại Thần Tướng của lịch sử loài người, được coi là người vị tướng xuất sắc nhất sau Trần Quốc Tuấn(xếp thứ tư) trong lịch sử Việt Nam.

Bác Hồ đã dẫn dắt Đảng Cộng Sản VN từ một bang phái nhỏ trở thành thế lực tuyệt đối hùng cứ ở Việt Nam , đuổi giặc Pháp ra khỏi bờ cõi nước nhà.
 
sặc mấy bác này đi quá trớn roài ko khéo topic này lại bị lock mất thoai
 
Trong Trailer Vượt qua bến Thượng Hải,phút 34 ai mà dễ thương thế :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong Trailer Vượt qua bến Thượng Hải,phút 34 ai mà dễ thương thế :x

Mỹ Duyên chứ ai :-"

Cái teaser coi mấy cảnh đánh nhau chưa thật lắm, chắc còn làm hậu kỳ, có cảnh đua trâu hơi ấn tượng :D
 
2 anh đóng chính nói chiện y như rặn sản xuất vậy, ngồi xem mà cười quá chời =)) mặt thì đơ như cây cơ, CG thì quá giả, làm vẫn chưa tới đâu đâu.
 
Spartacus blood and sand phiên bản Việt Vương quốc Âu Lạc nước và lửa =))
Phim này của ai thế,Saillywood=))Hài thế,CG làm nhìn ảo quá,chưa đủ tầm thành bom tấn,mà sao bay vào là phần 3 rồi,phần 1 &2 đâu ;))
Cái hãng này đang làm cái phim gì mà ma sơ đánh nhau với xã hội đen đấy mà. Thế là cuối năm nay có thêm 1 phim bựa nữa để xem trước món "Boobs of Elly 3D".
 
Chỉnh sửa cuối:
ghét thằng lưu trọng ninh .

Bác nào bảo trí nguyễn ko làm đc đạo diễn võ thuật thía ? Trí nguyễn từ trước h toàn đạo diễn võ thuật đấy chứ ai .
 
Back
Top