- 12/10/06
- 4,636
- 62
Tối hum nay , em đã lấy đủ mọi can đảm để tỏ tình với cô ấy , nhưng cô ấy ko nói cả , mình nói là có chuyện riêng mún nói với she , nhưng she im hoài, mấy đứa bạn của she nói là có gì thì nói ở đây đi , và mình cũng sợ lắm , thế rùi mình hỏi she có rảnh ko ,mình nói tiếp mình có 1 vài chuyện rất cần thiết mún nói với she , nhưng she nói là ko rảnh , mình cũng đứng im theo chả biết làm gì , thế rùi 1 đứa bạn của she nói là mình mấy tủi mà dòi làm quen với she , mình nói là tuy mình nhỏ hơn she 1 tuổi nhưng chuyện tình cảm thì ko có phân biệt tủi tác mà . Thế rùi mọi ng` im ko nói gì cả , sau đó mình ngại wa' , nên về và nhờ 1 đứa bạn wa nói là nếu she ko rảnh hum nay thì để ngày mai , và mình sẽ đợi đến khi nào she có câu trả lời , sau đó she bảo giải tán đi , ko quen gì cả .
Mình biết she là cố tính làm vậy để mình bỏ việc ấy .
NHưng bro nào giúp em với , em thật sự rất thix cô ấy , tính cách cô ấy rất thường , she hay ở nhà ít đi chơi , hay siêng năng làm việc nhà , cái đó là điểm mà mình rất quý . Nếu mấy bro ko giúp em , thì ... em chết mất
Theo mấy bro nên tiếp tục theo đuổi hay bỏ cuộc , em rất mún theo đuổi tới cùng , mặc dù em rất xấu trai , vì em biết em đối với việc lần này là rất thật , ko phải chuyện đùa , vì mình để ý cô ấy từ lâu rùi , cũng dc nữa năm rùi còn .
Mình biết she là cố tính làm vậy để mình bỏ việc ấy .
NHưng bro nào giúp em với , em thật sự rất thix cô ấy , tính cách cô ấy rất thường , she hay ở nhà ít đi chơi , hay siêng năng làm việc nhà , cái đó là điểm mà mình rất quý . Nếu mấy bro ko giúp em , thì ... em chết mất
Theo mấy bro nên tiếp tục theo đuổi hay bỏ cuộc , em rất mún theo đuổi tới cùng , mặc dù em rất xấu trai , vì em biết em đối với việc lần này là rất thật , ko phải chuyện đùa , vì mình để ý cô ấy từ lâu rùi , cũng dc nữa năm rùi còn .

dũng cảm thêm lần nữa. Chẳng nhẽ năm nay chấp nhận ăn tết ko vui.
)
, thể loại gì mà "bao tuổi" rồi còn "giải tán đi" 
