Khi chơi game bạn ức nhất điều gì ?

Bạn ức nhất điều gì khi chơi game?

  • Đồ hoạ( xem preview thì đẹp lắm nhưng mua về thì...)

    Votes: 232 29.7%
  • Âm thanh( lúc có lúc không)

    Votes: 82 10.5%
  • Camera( xoay lung tung, không chịu theo hướng đúng)

    Votes: 329 42.1%
  • Quá khó( khi đánh với các con trùm)

    Votes: 135 17.3%
  • Ít nơi save/ checkpoint

    Votes: 169 21.6%
  • Tính phi lý của game( đã nấp rồi còn bắn trúng được)

    Votes: 219 28.0%
  • Cốt truyện nhàm chán, khó hiểu, không có sub

    Votes: 287 36.7%
  • Luôn phải chiến đấu một mình mà không có sự trợ giúp

    Votes: 105 13.4%
  • Các màn giải đố đòi hỏi trí thông minh

    Votes: 56 7.2%
  • Khác( các bạn nêu rõ ra nhé)

    Votes: 141 18.0%

  • Total voters
    782
Status
Không mở trả lời sau này.
Với lại mình chơi xong thì mới bảo kô kinh thôi, chứ lúc chơi kiểu j chả thấy sợ ít nhất là 1 lần
Sợ hết đạn =.=
 
ức nhất vẫn là JRPG quá ít điểm save, chơi mà vừa kill boss khó xong mà cúp điện cái rụp là oh my god lun, ko thèm đụng tới nó trong khỏang 1 tuần vì tức
 
mình sợ nhất mấy game ko có sub, trình tiếng anh gà mà ko có sub thì làm sao mà hiểu nỗi game ::(
 
ko có sub tiếng Anh thì tui không lo. Nhưng tui sợ nhất cái màn lồng tiếng nhân vật game.
Hãy tưởng tượng một ông lão 50 có giọng nói của chàng thanh niên 25 tuổi.
tui quên game nào rùi, nhưng có đó.
 
may cho các bác là ng` ta ko dub tiếng VN như mấy disc film bán vỉa hè =))
ức chế nhất chắc là màn tìm đường rồi :-?
 
ko có sub tiếng Anh thì tui không lo. Nhưng tui sợ nhất cái màn lồng tiếng nhân vật game.
Cái này tùy thôi,nhiều game lồng tiếng giọng rất hay và chuẩn đâu phải cái nào cũng dở.Nhưng tiếng Anh thì nghe ko hay bằng tiếng Nhật :D
 
cũng thường ko thik cái nì...giọng lồng của nhật thì tuyệt rồi:x đổi sang eng thấy ko hay bằng...1 số game lại cứ khoái đổi lời bài hát từ jap wa eng, nghe ko hay lắm=((
 
ngán luôn cái vụ game chơi đến đoạn hay mà cứ phang mấy bài nhạc buồn ngủ vào, hết hứng chơi.
 
cũng thường ko thik cái nì...giọng lồng của nhật thì tuyệt rồi đổi sang eng thấy ko hay bằng...1 số game lại cứ khoái đổi lời bài hát từ jap wa eng, nghe ko hay lắm
Yeah,đang chơi TLR,từ đầu đến cuối chơi = voice Jap,đổi thử sang voice Eng thế nào,nghe xong nản hẳn luôn 8-}
 
Tiếng Nhật xem anime riết quen rồi,giờ nghe thấy nó êm tai hơn.Nhưng 1 chút bất tiện là game nào mà film ko có sub thì ko hiểu là nó nói gì :'>
 
may cho các bác là ng` ta ko dub tiếng VN như mấy disc film bán vỉa hè =))
ức chế nhất chắc là màn tìm đường rồi :-?

Một số game khung cảnh rất rộng lớn tìm đường cũng khó :| như KOTOR chẳng hạn :|
 
Tiếng Nhật xem anime riết quen rồi,giờ nghe thấy nó êm tai hơn.Nhưng 1 chút bất tiện là game nào mà film ko có sub thì ko hiểu là nó nói gì :'>

vâng, cái này thì có anh Assassin Creed.
chơi khá hay mà trong mấy đoạn phim chẳng có sub, thành thử ra dù nghe có giỏi cách mấy vẫn ko hiểu mấy anh này nói gì. Buồn :((
 
Game này cốt truyện không theo 1 trình tự cụ thể, lại khá rắc rối, không có sub nên chả hiểu gì. Ngồi tự bịa ra cốt truyện ;;) .Hồi trước chơi GOW không có sub, nhưng cốt truyện tuyến tính, vẫn có thể hiểu được.
 
có 1 dạng game như cái time hollow chơi thì rất hay, cốt truyện tuyệt vời nhưng cách thể hiện hơi chán (tại dễ bỏ bà) vả lại hơi ngắn...giống như 1 số game ecchi (gọi như vậy thôi chứ thực ra chả bậy bạ gì, đôi khi unlock 1 số hình thôi,thấy bt) hiện nay là giống như 1 cuốn tiểu thuyết cốt truyện thì hay đấy nhưng mỗi tội chọn sai đáp án thì game over ngay....như cái blood+ jap làm mò mãi;;) vài game như là air hay gift ấy
 
cái đó thì chưa chơi nên chưa rõ.
sợ hơn nữa là đang chơi một game mà có cảnh hot (nhìu khi mình không nghĩ đến điều đó). Mama xuất hiện, chửi cho một tăng rùi bắt tắt máy làm việc khác.
giời ôi bị chửi oan vô cùng.:((:((:((
 
camera là bực nhất sau là ít nơi save
 
đúng rồi đó, mà ngoài tiệm ít game hay lắm, họa hoằn lắm thì thấy có game mình thích để chơi, đa số ngồi ở ngoài nghe tụi nó văng tục dã man lun, chứ có chơi được gì đâu::(
 
đúng rồi đó, mà ngoài tiệm ít game hay lắm, họa hoằn lắm thì thấy có game mình thích để chơi, đa số ngồi ở ngoài nghe tụi nó văng tục dã man lun, chứ có chơi được gì đâu::(

ồi, vậy thì đừng nên ra tiệm, có máy ở nhà chơi cho đã, chứ ra ngoài đó nghe tụi nó xổ "thơ văn xã hội đen" lùng bùng lỗ tai lắm pà con.:devil:
 
trước tới giờ không biết ra tiệm chơi game là gì cả, ớ nhà thì chỉ thiếu cái ps3 và psp thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Chơi game từ trước đến nay ghét nhất là màn tìm đường mà HL2 là 1 ví dụ điển hình.Vừa đi vừa tìm đường quay camera tứ tung chóng hết cả mặt. :-w
Sau đó là chiến đấu một mình.Chắc do tại chơi COD nhiều nên ko quen kiểu này. ;))
Đồ họa cũng là một lí do.Như lần mình chơi SC Chaos Theory, máy mình thì rõ ràng đủ mà chơi nó chỉ cho set một mức phân giải duy nhất là 640x480 thấy nản luôn.Thế là bỏ qua chơi KOTOR.
Thêm nữa là ít nơi save, check point. Dù mình là fan của COD nhưng đôi lúc cũng bực mình cái này.Nhiều lúc đi ko đúng đường nó ko save cho làm phải đi lại bao nhiêu lần. :-w :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top