Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhưng mình đã cho em ý 1 cơ hội rùi :)
mình cũng đã nghĩ rất nhiều
em ấy cũng khóc rất nhiều .. dù ko biết những giọt nước mắt ấy có phải alf những giót nước mắt ân hận hay ko :(
nhưng mình cũng đã hứa là cho em ấy 1 cơ hội
thời gian sẽ trả lời cho tình yêu :)
nước mắt cá sấu thì chẳng có gì là ngạc nhiên đâu, nhớ lại năm xưa cũng vì mềm lòng trước chiêu nước mắt mà mình mất khá nhiều tiền bạc vật chất cho môt em đào mỏ đây 
mối tình của chủ topic chắc chắn sẽ chấm dứt vào một ngày đẹp trời nào đấy, bởi tình yêu đã biến mất ngay khi trong lòng xuất hiện nỗi nghi ngờ không thể vượt qua kia !! làm sao có thể yêu đương gì khi hai người hai nơi xa cách, mà mỗi khi nhớ đến thì hình ảnh xuất hiện trong đầu là gương mặt tươi cười của người kia với... một thằng đực khác. thứ nữa là cái sự tự tôn của đàn ông nó nặng ghê lắm, và khó dằn dữ lắm !! dù sao thì cũng chúc chủ topic may mắn, và cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng chớ có buồn mà hãy tâm niệm rằng : người kia không xứng với tình cảm của mình chứ không phải mình có lỗi.
@NGUYEN DUC THUAN : tại hạ không biết phụ nữ nông thôn thì tốt đẹp thế nào, nhưng nhiều cô thành thị tại hạ quen tuy tính tình nổi loạn và thoải mái nhưng cũng tuyệt đối đứng đắn, huynh đài đừng vơ đũa cả nắm thế tội nhiều người !

Bạn gái em suốt ngày em bắt ở nhà học bài & chơi games + đi đâu cũng phải xin phép + điện thoại nó em kiểm tra trên web suốt các danh sách cuộc gọi đi và đến => như thế mà vẫn hơi bị lo đấy. Chuyện gì đàn ông mà bị cắm sừng là nhục không thể chịu được ( cảm giác này bị vài lần rồi ) , nên về sau phải thật cẩn thận , thà cẩn thận mà bị thì ko tức vì mình đã cố gắng hết sức
, chứng lơ là mà bị thằng khác cưỡm thì tức không thể chịu được ( tức vì không biết giữ há há há ) !
Xin lỗi bạn nhưng mình mà là bạn gái bạn mình bỏ bạn lâu rồi.
Là người còn sống tự do chứ có phải vô tù đâu mà sống một cuộc sống bị kiểm soát thế. Nói thật bố mẹ mình còn chưa kiểm soát mình đến mức đấy.
Đã yêu nhau thật sự thì tự biết bản thân phải làm gì. Nếu bạn gái cậu có ý ngoại tình [mà mình là mình đoán 90% với kiểu cách cấm đoán thế thì chuyện gì đến sẽ đến thôi~] thì cậu muốn khóa trái cửa không cho nó ra khỏi nhà nó vẫn ngoại tình đc.
Kiểu suy nghĩ vớ vẩn!
Btw, đàn ông bị cắm sừng nhiều lần bởi nhiều người khác nhau thì phải coi lại bản thân bạn à ..
, dù trai hay gái cũng vậy, có tính lăng nhăng tất sẽ sẽ có quả báo và ko có hạnh phúc yên âm về sau được, đó là quy luật của Nhân Quả.

Gặp ta ấy à?
Dứt khoát tư tưởng, rủ em í đi chơi (lần cuối). :-*
Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhìn vào mắt em í rồi nói với em nhẹ nhàng: Xin lỗi, người phản bội như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi.
Nói xong rồ ga dzọt luôn![]()

Gặp ta ấy à?
Dứt khoát tư tưởng, rủ em í đi chơi (lần cuối). :-*
Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhìn vào mắt em í rồi nói với em nhẹ nhàng: Xin lỗi, người phản bội như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi.
Nói xong rồ ga dzọt luôn![]()

Gặp ta ấy à?
Dứt khoát tư tưởng, rủ em í đi chơi (lần cuối). :-*
Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhìn vào mắt em í rồi nói với em nhẹ nhàng: Xin lỗi, người phản bội như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi.
Nói xong rồ ga dzọt luôn![]()
heheheGặp ta ấy à?
Dứt khoát tư tưởng, rủ em í đi chơi (lần cuối). :-*
Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhìn vào mắt em í rồi nói với em nhẹ nhàng: Xin lỗi, người phản bội như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi.
Nói xong rồ ga dzọt luôn![]()
