LonelyT_T
Mr & Ms Pac-Man
- 19/4/05
- 193
- 1
Topic trước...Gửi cũng lâu rồi...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=546866
Em cũng có đọc qua chuyện của Topic bác Tôi_Là_Ai và thấy khá giống cảnh ngộ của mình...
Dù đã ct nhau đã lâu...Nhưng mình vẫn hay chở nhỏ đi học...
Lúc mới ct, nhỏ có quen với 1 thằng khác...Sau đó thì nhỏ bị thằng đó "ấy ấy"...Và khi nhỏ cho em hay tin "ấy" thật sự em như chết sững người ra...
Mình không thể tin vào những gì mình đang nghe, những gì mình đang thấy...Lúc ấy, mình thấy nhỏ thật sự rất đau khổ, em thấy nhỏ buồn buồn lắm... Và mình vẫn ráng...Ráng không thể gục xuống để có thể là 1 bờ cho nhỏ dựa vào lúc ấy...Thật sự lúc đó mình đau đau lắm...Lúc ấy mình tình nguyện trở thành "miếng băng dán cá nhân" cho nhỏ...Dù biết trước kết quả sẽ không tốit đẹp gì...
Mình không quan tâm trước đây nhỏ đối xử với mình như thế nào...Mình thực sự không quan tâm...Mình chỉ muốn nhỏ quay lại thôi...
Nhiều lần mình rủ nhỏ uống nước rồi nói rất mình quay lại từ đầu...Nhưng câu trả lời vẫn là "Không"...
Thật sự mình không thể quên nhỏ được. Cứ mỗi lần hứa với lòng là sẽ cố quên nhưng khi gặp lại nhỏ lại lòng lại cứ bồi hồi, lại bắt đầu nghĩ vu vơ, vớ vẫn...Và rồi lại bắt đầu nhớ...
Giờ đây mình thấy khoảng cách giữa mình và nhỏ ngày càng xa. Dần dần mình nt qua nhỏ không còn trả lời tin nhắn mình nữa. Rủ đi uống nước thì cũng không đi. Thật sự mình không biết nên làm sao nữa. Dù trước đây nhỏ nói với mình rằng mình và nhỏ không hợp nhau, 2 đứa mình không thể nào được...
Nhưng mình vẫn không quện nhỏ được...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=546866
Em cũng có đọc qua chuyện của Topic bác Tôi_Là_Ai và thấy khá giống cảnh ngộ của mình...
Dù đã ct nhau đã lâu...Nhưng mình vẫn hay chở nhỏ đi học...
Lúc mới ct, nhỏ có quen với 1 thằng khác...Sau đó thì nhỏ bị thằng đó "ấy ấy"...Và khi nhỏ cho em hay tin "ấy" thật sự em như chết sững người ra...
Mình không thể tin vào những gì mình đang nghe, những gì mình đang thấy...Lúc ấy, mình thấy nhỏ thật sự rất đau khổ, em thấy nhỏ buồn buồn lắm... Và mình vẫn ráng...Ráng không thể gục xuống để có thể là 1 bờ cho nhỏ dựa vào lúc ấy...Thật sự lúc đó mình đau đau lắm...Lúc ấy mình tình nguyện trở thành "miếng băng dán cá nhân" cho nhỏ...Dù biết trước kết quả sẽ không tốit đẹp gì...
Mình không quan tâm trước đây nhỏ đối xử với mình như thế nào...Mình thực sự không quan tâm...Mình chỉ muốn nhỏ quay lại thôi...
Nhiều lần mình rủ nhỏ uống nước rồi nói rất mình quay lại từ đầu...Nhưng câu trả lời vẫn là "Không"...
Thật sự mình không thể quên nhỏ được. Cứ mỗi lần hứa với lòng là sẽ cố quên nhưng khi gặp lại nhỏ lại lòng lại cứ bồi hồi, lại bắt đầu nghĩ vu vơ, vớ vẫn...Và rồi lại bắt đầu nhớ...
Giờ đây mình thấy khoảng cách giữa mình và nhỏ ngày càng xa. Dần dần mình nt qua nhỏ không còn trả lời tin nhắn mình nữa. Rủ đi uống nước thì cũng không đi. Thật sự mình không biết nên làm sao nữa. Dù trước đây nhỏ nói với mình rằng mình và nhỏ không hợp nhau, 2 đứa mình không thể nào được...
Nhưng mình vẫn không quện nhỏ được...


....... Biết đâu thời gian trôi qua thì em ấy sẽ thay đổi cách nhìn và lúc đó người bạn thân sẽ thành bạn đời ::) ........
........ Sao tui thấy mình rảnh dữ vậy trời
...... Mama kêu nhiều khi còn cằn nhằn, mà nàng nhờ thì làm tới nơi luôn
) .
thế là thịt :'> ( công nhận chiêu này hiệu quả vãi
thực nghiệm đã chứng minh :'> )