Khi tình yêu bỗng trở thành tình bạn vì 1 lỗi lầm của tôi...

:)
Đau đớn
Là cô ấy quá hợp với tớ
Gần như cô ấy sinh ra để đến với tớ
2 đứa quấn quýt 1 cách tự nhiên....
Thế nên giờ thấy đau đớn....
Khó mà tìm lại nụ cười, vì niềm vui đã gửi cả vào cô ấy... :)
 
Đau thế này là vì đã dám yêu hết mình .
 
:), uh , yêu hết mình, và nhận lấy một cái đau hết mình
Có lẽ nếu tình yêu này đỗ vỡ, tớ sẽ làm 1 heartbreaker
Bây giờ đang lộn tùng phèo hết cả, nghĩ cái gì cũng thấy tiêu cực
 
Hoàn cảnh mình y chang chủ topic vậy :((:((:((
 
Vậy hả bạn
Cuộc sống có nhiều điều rắc rối mà :)
 
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy
Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em...
....
Người ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em...
Haizz, cái cảm giác này cũng đã từng trải qua, giờ hình bóng ấy vẫn chưa nhạt phai :-<
 
KHi yêu thật sự, tình khó mà phai đc :)
 
Tại sao ông trời lại trêu người như vậy, cho em bước vào đời anh để anh nhận ra mình không thể sống thiếu em, nhưng lại không cho anh được có em. Tại sao yêu một người thì khó, mà mất một người lại dễ dàng vậy?
 
Cảm ơn bạn hoanganh
Có lẽ mình sẽ cố gắng, dù biết là vô ich
VÌ mình quá hiểu con ng cô ấy, k có lần thứ 2...
 
chia sẻ :) cậu cũng giống mình,nhưng mình sắp vượt qua :)
 
Cảm ơn bạn
Mình đang rất cố để vượt qua :D
 
Bạn này cũng giống mình,haha,mạnh mẽ lên bạn,mình nhận dc nhiều lời khuyên rồi,cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi,nếu ko phải là của mình thì cố gắng cách mấy cũng ko thể giữ lại.
Ráng vượt qua thời gian khó khăn này mà sống,có tiền có sự nghiệp thì gái chẳng phải lo nghĩ đâu.
"Đời còn dài,gái còn đầy"
Bạn đi xem phim "500 day of summer" đi ;;)
 
Đàn ông là không được lụy vì gái hiểu chưa ... có lụy thì cũng chỉ đc lụy 1-2 ngày thôi, xong là phải coi như không, có khi phải quên hết đi mà tập trung vào việc khác chứ ngồi buồn rầu thì tác dụng gì
 
Cảm ơn bạn

Mình sẽ cố
Haizzz
PHim ấy dài k bạn :)
 
Đàn ông là không được lụy vì gái hiểu chưa ... có lụy thì cũng chỉ đc lụy 1-2 ngày thôi, xong là phải coi như không, có khi phải quên hết đi mà tập trung vào việc khác chứ ngồi buồn rầu thì tác dụng gì

hơi khó làm nhưng đúng đấy bạn à,chủ topic nên cố làm theo đi,lụy gái nó xem thường đấy,mình trải qua rồi :D
.
___________Auto Merge________________

.
Cảm ơn bạn

Mình sẽ cố
Haizzz
PHim ấy dài k bạn :)

96 phút bạn à b-),bạn nên xem đi,thấm lắm ;)
 
Chuẩn, cái lúc mình lụy thì con gái nó không thích nó còn ghét hơn cơ, cứ tỏ ra bt đi, biết đâu điều kỳ diệu lại xảy ra
 

MÌnh mới lụy 1 ngày
Mai nữa thôi
MÌnh sẽ cố sống cuộc sống mới :)
Cảm ơn các bạn đã đồng cảm
Miình có lẽ tìm thấy chút ánh sáng rồi :)
 
Mình đang rất chán đây :-<, ngày nào cũng ngồi gần cô ấy mà hầu như chẳng dám nói câu gì, chỉ biết im lặng ngắm :-<
Nhát gái :-<
 
Đáng khen ở chỗ là đã yêu hết mình. Hãy tự hào đi bạn à. :)

Lời khuyên đây, HÃY MẠNH MẼ LÊN! Thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau. Nhưng trong lúc này thì cố gắng lên nhé, con gái không thích những kẻ bi lụy đâu. Hãy nhớ lấy điều này để mà tự vực mình dậy: đời còn nhiều lần vấp ngã nữa, đằng nào cũng phải đi tiếp thì sao không cố gắng gượng đứng lên ngay từ bây giờ?

Bạn có quyền thu mình lại trong một khoảng thời gian để lấy thăng bằng. Không ai có quyền cấm bạn làm điều đó, và bạn cũng chẳng cần phải ra vẻ là không có gì. Cảm xúc mà, cần có thời gian trung hòa. Nhưng đừng quá lâu, vì đàn ông không nên sống thuần bằng cảm xúc.

Chúc bạn sớm yêu trở lại. :)
 
Back
Top