• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khi trái tim muốn quay về...T_T

tình yêu thực sự cần phải qua thử thách mới có thể trưởng thành, nhưng thử thách đó không nên được đặt ra bởi chính người trong cuộc [-(
 
Chủ topic à, không biết là bác yêu chị đó đến độ như thế nào nhưng mà riêng cái kiểu nghĩ đến chuyện thử lòng nhau, riêng chỉ nghĩ thôi nhé, thì nó đã thể hiện rằng bác không tin chị đó, và điều đó chính là vết rạn nứt đấy bác ạ.
Lẽ dĩ nhiên, dù cho tình cảm của bác có đi đến hôn nhân cho nữa thì với cái cuộc sống này, nếu không đủ độ tin tưởng nhau ở mức nghĩ chuyện thử lòng thì sẽ chẳng thể chống chọi được vời gian trá cuộc đời đâu bác ạ.
Đáng buồn đấy.
 
bây giờ chuyện của pác ko phải là do tụi này mà là chính cô ấy quyết định . Cơ hội cô ấy tha thứ cho pác là vô cùng thấp =((
 
Sao ko bảo cô kia đến giải thích?
Tớ bảo giải thích là mời cái cô dùng để thử giải thích ấy
Con gái nói chuyện với nhau dễ hơn.
Ko hiểu sao tớ thấy bài post của chủ topic giả giả sao ấy. Giống như bắt cá 2 tay bị phát hiện nên hối hận hơn là thử :-@
<--Tính vốn nói thật, nếu là sai thì sorry.
Chết, nhầm clone.
 
Khi đã lên đây tôi chả có lý do gì để viết 1 câu chuyện tào lao cả, tôi nói đúng tâm trạng của mình, giờ tôi mới thấy hối tiếc về việc mình đã làm nhưng có lẽ cũng muộn rồi
 
Bởi vì ở đây lúc trước cũng có 1 anh lên viết 1 câu chuyện cực bi thương cảm động nhưng sau đó lòi đuôi ra là fake toàn bộ, viết để gây chú ý 8-}
 
Bởi vì ở đây lúc trước cũng có 1 anh lên viết 1 câu chuyện cực bi thương cảm động nhưng sau đó lòi đuôi ra là fake toàn bộ, viết để gây chú ý 8-}

Nhưng hiện tại mình rất buồn muốn lên đây để tìm hiểu những lời góp ý của mọi người :(( để mình có đủ tự tin vượt qua những cái cảm xúc đau đớn trong lúc này :(( :((
 
Biết mình sai và rút ra kinh nghiệm vậy là đủ.
Chuyện vào đây viết bài mà viết bịa đặt thì có lẽ chỉ tốn công người viết thôi. Thừa hơi đi bịa.
 
vốn là trong box có rồi, và còn có không dưới 1 lần nữa nên có người thắc mắc cũng chẳng lạ, có điều dù thật hay fake thì huynh đệ trong box cũng tận tình mà chia sẻ thôi, đây là box TS mà :hug:
@chủ topic : chuyện đã rồi tiếc nuối cũng vậy thôi, rút kinh nghiệm sống cho cuộc đời vắng bóng em sau này đi, dù gì thì đời còn dài, cuộc sống vốn dĩ là hợp rồi tan mà ::)
 
Back
Top