• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khi yêu ai cũng ngu chăng ?

  • Thread starter Thread starter cikay
  • Ngày gửi Ngày gửi

cikay

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
24/10/09
Bài viết
122
Reaction score
0
Phải nói trước h mình chuyện gì cũng suy nghĩ khá chín chắn, vậy mà dính vô chuyện tình cảm là ko phân biệt đc phải trái...

Chuyện là quen đc 1 em làm ở quán cafe, vài lần qua thì xin số ẻm nc chơi, rồi em nói yêu mình sau vài lần gặp mặt :-o. lúc đầu ko tin nhưng đi chơi vài bữa cũng gần gũi (đã abc xy chưa tới z).

Sau này mình biết đc em ấy có ny rồi và đau hơn là ngày càng nhận ra 2 người ấy vẫn đang yêu nhau, khá lâu rồi hơn 2 năm so với mình chỉ hơn 2 tháng :)

Có phải mình ngu khi đâm đầu vào chuyện tình này ko ? mình ko hối tiếc gì cả, chia tay rồi ng` ấy cũng ko phải áy náy về mình nữa. Chắc nhiều bạn coi mình là hàng secure nhỉ :))
 
-no string attached? :>
-có kèo thơm thế còn than gì nữa hả chủ topic =))
 
có ngu mới lồi ra cái khôn...giờ có cứ thưởng, ngu hay ko thì ko biết, trước mắt lời là được rồi ;))
 
-no string attached? :>
-có kèo thơm thế còn than gì nữa hả chủ topic =))
Thơm là thơm thế lào, tưởng mình đang chăn rau hả =))
 
Ờ, ngu ;)), đề nghị bạn sang topic " Những kỷ niệm ngu dại trong tình cảm..." bên box 50 để tường thuật cụ thể \m/
 
Tới z rồi chia tay đi bạn , coi chừng có ngày đổ máu
facepalm.gif
 
nghe chú thớt nói thế nghĩa là con kia đang lừa chủ thớt hả, đi yêu 2 đưa 1 lúc @@! Tiến tới nốt đi xong bỏ là đẹp :| \m/
 
Phải nói trước h mình chuyện gì cũng suy nghĩ khá chín chắn, vậy mà dính vô chuyện tình cảm là ko phân biệt đc phải trái...

Chuyện là quen đc 1 em làm ở quán cafe, vài lần qua thì xin số ẻm nc chơi, rồi em nói yêu mình sau vài lần gặp mặt :-o. lúc đầu ko tin nhưng đi chơi vài bữa cũng gần gũi (đã abc xy chưa tới z).

Sau này mình biết đc em ấy có ny rồi và đau hơn là ngày càng nhận ra 2 người ấy vẫn đang yêu nhau, khá lâu rồi hơn 2 năm so với mình chỉ hơn 2 tháng :)

Có phải mình ngu khi đâm đầu vào chuyện tình này ko ? mình ko hối tiếc gì cả, chia tay rồi ng` ấy cũng ko phải áy náy về mình nữa. Chắc nhiều bạn coi mình là hàng secure nhỉ :))
Không nghe câu, đã yêu thì thánh cũng trở thành trẻ nít à?
Bạn dứt ra được chứng tỏ bạn không ngu chút nào, có khối người biết không kết quả vẫn đâm đầu vào như thiêu thân thì lúc đó mới là "ngu ngốc" thường được người đời gọi một cách mỹ miều là "chung tình" :)
 
nghe chú thớt nói thế nghĩa là con kia đang lừa chủ thớt hả, đi yêu 2 đưa 1 lúc @@! Tiến tới nốt đi xong bỏ là đẹp :| \m/

1 cách công khai luôn bạn ạ...nó biết mình biết rất rõ nó còn yêu thằng kia vậy mà còn cù cưa với mình :))

ps : tới z đc thì đã tới luôn, mà đằng này thì ..chưa =))
 
Lần sau bác phải đi tới Z rồi hẵng lập topic cho ae đọc nhé.
 
CHơi gái cafe mà còn yêu với đương,ngu với dại là thế nào?Mấy con đó thì phải tỉnh táo và sòng phẳng,mà nói chứ nó có bạn trai rồi thì cẩn thận đi chơi bị úp sọt,tống tiền đấy,cẩn thận vẫn hơn.
 
cậu đúng là khôn quá rồi còn ngu gì nữa.Tôi đây dính vào chuyện tay ba mãi mới dứt được.Nhưng mà tôi hơn cậu được cái là tới Z luôn :))
 
gì mà có vẻ chủ phải đau khổ vậy

mới mấy ngày chẳng lẽ đã yêu em ấy rồi ;))

đến z rồi đá cũng được đó ;))
 
Ko z đc bác ạ, ai bày mình kế để z coi nào ;))
 
Rủ đi chơi rồi giả vờ đau bụng ...
 
Z 36 kế :

_ Rủ đi chơi rồi đau bụng
_ "Đường xa ướt mưa, em muốn anh đưa em về. Sao em không ở lại đây đêm nay >:) ?"
_ Dụ cho cảm súc trào râng \m/
_ Thuốc và nước, the classic one always work \m/
_ Tìm nơi tâm sự cho vui mà tìm hoài k0 ra >:)
 
em nó lừa tinh chăng =)))
bây giờ con gái cũng gớm mặt lắm đừng đùa
 
Đau bụng , mưa , nắng , mệt , nhậu vào say v.v
 
Back
Top