godofmin
Mr & Ms Pac-Man
- 18/8/08
- 232
- 3
Tình hình là năm nay cuối cấp 3,cách đây vài tuần,mình vẫn đang ngồi cạnh 1 bạn gái (bạn này hồi lớp 10 từng thích có tỏ tình nhưng mà bị từ chối,cũng dễ hiểu bởi lớp 10 mình chả là gì).Lớp có lệ là cứ 2 tháng là đảo lộn hết cả sơ đồ lớp :angry:
Bình thường ngồi cạnh nhau còn có thời gian trao đổi,nói chuyện cũng vui vui cho cả 2 bên
Dạo này chuyển chỗ,mình bị sát lại gần bàn giáo viên còn bạn kia thì đầy ra ngồi 1 mình tại góc gần cửa ra vào.
Bạn này tính vốn chả phải trầm gì nhưng mà mình lo là từ trc đến h em nó bị áp lực nhiều quá,bố mẹ thì không thành đạt nên luôn đặt chỉ tiêu là phải đỗ đại học,tình cảm cũng bị cấm tiệt,tìm hiểu thì thấy ngày nào cũng đi học thêm đến 8h tối mới về đến nhà,ăn uống nghỉ ngơi 1 lát là thấy mệt mỏi,ngồi nhiều thành ra h bị đau lưng,thức đêm làm bt thì các bác cũng biết là hiệu quả chả cao mấy.Sáng hôm sau đến trường thì toàn thấy mắt thâm quầng.
Thật tình là mình rất thương bạn ý,mình đã bảo là có chuyện gì tớ giúp đc thì cứ nhờ.:boss:
Mới đây có giúp làm hộ bài tin tìm hiểu phần cứng máy tính,tối đó em nó có cám ơn mình và cảm thấy xấu hổ vì đã nhờ vả mình nhiều.Mình thì cũng chỉ bảo là đừng cảm thấy thế,đấy là tự nguyện,hỏi thêm là sao hôm nay có chuyện gì mà trông buồn ( lúc mình đưa cho quyển tin cũng chỉ cảm ơn mà ko thấy nụ cười đâu) thì em bảo:dạo này có nhiều chuyện mệt mỏi thôi,muốn chết cho nó thảnh thơi.
Mình: Đừng ôm đồm mọi việc làm gì,đôi lúc nghỉ 1 hôm ăn chơi quên hết mọi chuyện sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều,tớ chỉ muốn thấy ấy vui cười thôi..
Mai lớp tổ chức Trung Thu ,các bác có cao kiến làm gì cho em đc vui ko?
Bình thường ngồi cạnh nhau còn có thời gian trao đổi,nói chuyện cũng vui vui cho cả 2 bên

Dạo này chuyển chỗ,mình bị sát lại gần bàn giáo viên còn bạn kia thì đầy ra ngồi 1 mình tại góc gần cửa ra vào.
Bạn này tính vốn chả phải trầm gì nhưng mà mình lo là từ trc đến h em nó bị áp lực nhiều quá,bố mẹ thì không thành đạt nên luôn đặt chỉ tiêu là phải đỗ đại học,tình cảm cũng bị cấm tiệt,tìm hiểu thì thấy ngày nào cũng đi học thêm đến 8h tối mới về đến nhà,ăn uống nghỉ ngơi 1 lát là thấy mệt mỏi,ngồi nhiều thành ra h bị đau lưng,thức đêm làm bt thì các bác cũng biết là hiệu quả chả cao mấy.Sáng hôm sau đến trường thì toàn thấy mắt thâm quầng.
Thật tình là mình rất thương bạn ý,mình đã bảo là có chuyện gì tớ giúp đc thì cứ nhờ.:boss:
Mới đây có giúp làm hộ bài tin tìm hiểu phần cứng máy tính,tối đó em nó có cám ơn mình và cảm thấy xấu hổ vì đã nhờ vả mình nhiều.Mình thì cũng chỉ bảo là đừng cảm thấy thế,đấy là tự nguyện,hỏi thêm là sao hôm nay có chuyện gì mà trông buồn ( lúc mình đưa cho quyển tin cũng chỉ cảm ơn mà ko thấy nụ cười đâu) thì em bảo:dạo này có nhiều chuyện mệt mỏi thôi,muốn chết cho nó thảnh thơi.
Mình: Đừng ôm đồm mọi việc làm gì,đôi lúc nghỉ 1 hôm ăn chơi quên hết mọi chuyện sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều,tớ chỉ muốn thấy ấy vui cười thôi..
Mai lớp tổ chức Trung Thu ,các bác có cao kiến làm gì cho em đc vui ko?

. Khuyên bạn ấy nên giảm bớt việc cày kéo ... , vì cày với kéo chỉ đổ bệnh .


