Nick chính của mình bị ra đảo. Nên mình lập nick này để hỏi ý kiến các cao nhân trong đây về trường hợp của mình.
Trong lớp của mình có 1 cô gái. Thời gian đầu thì mình rất thích cô gái này. Vì là lớp Communication nên đa số tiết học đều có thuyết trình trước lớp. Và mình thật sự bị cuốt hút bởi giọng nói và tông của cô gái này. Khi cô ấy nói, mình - quả thật là không thể không ngừng nhìn cô ấy. Tone cô ấy khi nói rất đều, kiểu như cứ 1 hàng không lên, không xuống ấy. Và lúc nào cũng vậy, cô ấy lúc nào cũng bỏ tay phải của mình vào túi Hoodie.
Một lần trong khi nói, do mình nhìn lâu quá, nên không để ý cô gái đó cũng nhìn về phía mình tự lúc nào, cô ta nhìn mình, bỗng dưng im bặt, không nói dc chữ nào. Cả 2 đều nhìn nhau như thế khoảng 10 giây
. Sau đó, mình có thể thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của cô ta. Và bài thuyết trình đó, cô ta ko dc điểm cao như mong đợi....
Và mình nghĩ lỗi có lẽ là 1 phần là do mình gây ra :(
Mình cũng có vài suy nghĩ là không biết mình có cảm giác thinh thích gì cô gái đó ko ?
Thỉnh thoảng trong lớp, mình vẫn hay nhìn trộm cô ta và toàn bị cô ta bắt mấy lần và nhìn lại rồi cười.
Cho đến 1 hôm, cô gái đó mặc áo trắng, tay ngắn rất xinh. Ko còn những bộ Hoodie quen thuộc, cá tính thường ngày, hôm nay, cô gái đó có cái gì đó rất khác . Hình như cô ta trang điểm, môi son hồng hơn thường ngày.... Nói chung là xinh hơn thường ngày rất nhiều. Cô cũng cười nhiều hơn mọi lần trước.
Cũng chính vì thế, mà tôi mới biết là cô bị mất bàn tay phải. Lý do cô hay bỏ tay vào trong túi. Tôi chưng hửng. Vừa run, vừa hồi hộp, pha lẫn 1 thứ cảm xúc khá lẫn lộn.
Kiểu như tôi không ngờ chuyện nó như thế.
Về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều. Cũng chả biết là mình thích cô gái đó, hay thương hại nữa. Mình đã hứa là sẽ cùng cô ta đi chụp hình. Cô ta biết mình thích nhiếp ảnh, và cũng có ý định muốn chia sẻ cùng sở thích cả mình....
Mình cũng chả biết mình nghĩ gì nữa... Mình chỉ sợ rủi đi chụp hình chung, rồi nảy sinh này nọ...
Trong lớp của mình có 1 cô gái. Thời gian đầu thì mình rất thích cô gái này. Vì là lớp Communication nên đa số tiết học đều có thuyết trình trước lớp. Và mình thật sự bị cuốt hút bởi giọng nói và tông của cô gái này. Khi cô ấy nói, mình - quả thật là không thể không ngừng nhìn cô ấy. Tone cô ấy khi nói rất đều, kiểu như cứ 1 hàng không lên, không xuống ấy. Và lúc nào cũng vậy, cô ấy lúc nào cũng bỏ tay phải của mình vào túi Hoodie.
Một lần trong khi nói, do mình nhìn lâu quá, nên không để ý cô gái đó cũng nhìn về phía mình tự lúc nào, cô ta nhìn mình, bỗng dưng im bặt, không nói dc chữ nào. Cả 2 đều nhìn nhau như thế khoảng 10 giây
. Sau đó, mình có thể thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của cô ta. Và bài thuyết trình đó, cô ta ko dc điểm cao như mong đợi....Và mình nghĩ lỗi có lẽ là 1 phần là do mình gây ra :(
Mình cũng có vài suy nghĩ là không biết mình có cảm giác thinh thích gì cô gái đó ko ?
Thỉnh thoảng trong lớp, mình vẫn hay nhìn trộm cô ta và toàn bị cô ta bắt mấy lần và nhìn lại rồi cười.
Cho đến 1 hôm, cô gái đó mặc áo trắng, tay ngắn rất xinh. Ko còn những bộ Hoodie quen thuộc, cá tính thường ngày, hôm nay, cô gái đó có cái gì đó rất khác . Hình như cô ta trang điểm, môi son hồng hơn thường ngày.... Nói chung là xinh hơn thường ngày rất nhiều. Cô cũng cười nhiều hơn mọi lần trước.
Cũng chính vì thế, mà tôi mới biết là cô bị mất bàn tay phải. Lý do cô hay bỏ tay vào trong túi. Tôi chưng hửng. Vừa run, vừa hồi hộp, pha lẫn 1 thứ cảm xúc khá lẫn lộn.
Kiểu như tôi không ngờ chuyện nó như thế.
Về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều. Cũng chả biết là mình thích cô gái đó, hay thương hại nữa. Mình đã hứa là sẽ cùng cô ta đi chụp hình. Cô ta biết mình thích nhiếp ảnh, và cũng có ý định muốn chia sẻ cùng sở thích cả mình....
Mình cũng chả biết mình nghĩ gì nữa... Mình chỉ sợ rủi đi chụp hình chung, rồi nảy sinh này nọ...





