Bạn gái mình là A, bạn của bạn gái mình là B
Mình và A quen nhau cũng hơn 2 tháng, lúc đầu cũng nói chuyện cảm thấy hợp nhau, nhưng càng lúc càng thấy... nói như thế nào nhỉ, tự sướng chăng. Đi đâu cũng so sánh ngoại hình, VD như đang đi đường thì gặp thằng kia phang ngay 1 câu "sao thằng kia xấu thế, vậy mà cũng dám ra đường ah`". Mình thấy cũng xấu thật nhưng có nhất thiết phải phang thậm tệ vậy không, lúc đó chỉ cười trừ. Còn nhiều nhưng nói chung càng lúc càng ko thấy hợp hix với lại làm biếng đánh máy quá.
Còn con B thì lúc đầu nói chuyện ko hợp, có khi vì tranh luận cái gì đó mà 2 đứa chơi tới bến luôn, giận nhưng rồi thôi. Cũng vui tính nhưng hơi tục, nhưng chỉ để cho không khí vui hơn thôi, cái gì nói thì nói, ko nên nói thì thôi. Con A cũng vui tính nhưng lâu lâu phang những câu xanh rờn như ở trên
.
Con B công nhận nhạy cảm thật, trong lòng mình buồn, bề ngoài thì lơ như ko có gì xảy ra, mấy tụi bạn còn khen mình sao mày giấu cảm xúc hay thế, vậy mà con B nó biết mới kinh
(khả năng đặc biệt chăng). Từ đó mỗi lần gặp nó khỏi giấu nữa, giấu cũng như không, toàn bị nó bắt bài. Lúc đó mình cũng thoải mái chia sẻ hết với nó, nhẹ cả lòng. 2 đứa chia sẻ nhau rất nhiều, buồn có, vui có, trên trời dưới đất. Từ đó mới biết là yêu nó lúc nào không hay
Khó nghĩ quá, nếu mình kua con B thì con A nó ghen, còn nếu chia tay con A rồi kua con B thì cũng được, vì con B nó cũng nói nó thích mình. Cố đấm ăn xôi thì cũng được, nhưng như thế thì lại phá tình bạn của tụi nó, mà mình lại ko muốn thế.
Có ai có giải pháp khác không. Éo le quá
Mình và A quen nhau cũng hơn 2 tháng, lúc đầu cũng nói chuyện cảm thấy hợp nhau, nhưng càng lúc càng thấy... nói như thế nào nhỉ, tự sướng chăng. Đi đâu cũng so sánh ngoại hình, VD như đang đi đường thì gặp thằng kia phang ngay 1 câu "sao thằng kia xấu thế, vậy mà cũng dám ra đường ah`". Mình thấy cũng xấu thật nhưng có nhất thiết phải phang thậm tệ vậy không, lúc đó chỉ cười trừ. Còn nhiều nhưng nói chung càng lúc càng ko thấy hợp hix với lại làm biếng đánh máy quá.
Còn con B thì lúc đầu nói chuyện ko hợp, có khi vì tranh luận cái gì đó mà 2 đứa chơi tới bến luôn, giận nhưng rồi thôi. Cũng vui tính nhưng hơi tục, nhưng chỉ để cho không khí vui hơn thôi, cái gì nói thì nói, ko nên nói thì thôi. Con A cũng vui tính nhưng lâu lâu phang những câu xanh rờn như ở trên
.Con B công nhận nhạy cảm thật, trong lòng mình buồn, bề ngoài thì lơ như ko có gì xảy ra, mấy tụi bạn còn khen mình sao mày giấu cảm xúc hay thế, vậy mà con B nó biết mới kinh
(khả năng đặc biệt chăng). Từ đó mỗi lần gặp nó khỏi giấu nữa, giấu cũng như không, toàn bị nó bắt bài. Lúc đó mình cũng thoải mái chia sẻ hết với nó, nhẹ cả lòng. 2 đứa chia sẻ nhau rất nhiều, buồn có, vui có, trên trời dưới đất. Từ đó mới biết là yêu nó lúc nào không hayKhó nghĩ quá, nếu mình kua con B thì con A nó ghen, còn nếu chia tay con A rồi kua con B thì cũng được, vì con B nó cũng nói nó thích mình. Cố đấm ăn xôi thì cũng được, nhưng như thế thì lại phá tình bạn của tụi nó, mà mình lại ko muốn thế.
Có ai có giải pháp khác không. Éo le quá



. Còn mình hay kêu nó lùn , cao j` có 1m53 , mình >>>>1m7 . Mỗi lần kêu nó lùn là nó dỗi , nó bắt mình là ko đc kêu lùn mà faj~ kêu " ko đc cao" @@!
Anh thấy chú bảo mới quen em A được 2 tháng, yêu nó rồi chỉ vì mấy câu nói bâng quơ của nó mà chú quay sang yêu bạn nó là em C. Anh nói thật nhé, 2 tháng cho chú tìm hiểu và yêu 2 người thì chưa đủ để chú hiểu được các em nó là người như thế nào đâu và thật sự chú có yêu em nó như cái cảm nhận của chú hay không. Còn chuyện em A, chú thấy em nó nói thế chú không thích thì chú phải nói với em nó, nghe rồi cười trừ thì đừng xưng là người yêu nó. Mà sao các chú giờ giỏi thế yêu 1 lúc mấy em 